Phá nhanh vụ án giết người, cướp của sau 24 giờ

ANTĐ - Khoảng 12 giờ ngày 21-10-2013, Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, phá thành công chuyên án 1013GC, bắt khẩn cấp 2 đối tượng là Đèo Văn Hồng, 19 tuổi và Tòng Văn Chính, 20 tuổi cùng trú tại bản Lun 1, xã Tà Mung, huyện Than Uyên về hành vi giết người, cướp tài sản.

Khoảng 12h ngày 20-10, Công an huyện Than Uyên nhận được tin báo tại đường liên thôn đi vào bản Xoong, xã Tà Mung, huyện Than Uyên, xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là anh Hà Văn Lả, 40 tuổi, trú tại bản Củng, xã Ta Gia, huyện Than Uyên. Trên đường đi mua trâu, anh bị 2 thanh niên không quen biết chặn xe rồi chém liên tiếp 9 nhát vào vai và cổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Than Uyên đã nhanh chóng vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, lập chuyên án truy xét mang bí số 1013GC để đấu tranh. Chỉ hơn 3 giờ sau khi vụ án xảy ra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Than Uyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Tòng Văn Chính. Đến 12 giờ trưa 21-10-2013, Công an huyện đã vận động được đối tượng Đèo Văn Hồng ra đầu thú.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiện – Phó trưởng Công an huyện Than Uyên cho biết: “Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng hết sức manh động và liều lĩnh dùng vũ khí nóng tấn công người bị hại hết sức quyết liệt. Sau khi chém anh Lả, tưởng nạn nhân đã chết, chúng còn nhẫn tâm hất nạn nhân xuống bờ suối. Với tinh thần trách nhiệm cao, sau 24 giờ, Công an huyện Than Uyên đã điều tra làm rõ và bắt 2 đối tượng trên về quy án”.

Đối tượng trong vụ án và tang vật vụ án


Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: vào khoảng 8h30’ ngày 20/10/2013, Tòng Văn Chính đi xe máy trên đường và gặp Đèo Văn Hồng. Hồng nhờ Chính chở xuống xã Mường Kim chơi. Trên đường đi, Hồng hỏi Chính muốn có tiền không? Và nói sáng nay vừa gặp 1 người lên bản Xoong hỏi mua trâu và thế nào cũng mang theo nhiều tiền. Vì vậy, chúng rủ nhau đi cướp. Để làm được việc này, Chính đã bàn với Hồng về lấy gậy vụt vào cổ người đi buôn trâu (tức là anh Lả) cho ngất đi để cướp tiền. Nhưng Hồng không đồng ý và bảo về lấy dao để chém. Chém vài nhát, nếu ngất thì thôi, còn nếu còn tỉnh thì sẽ chém cho chết luôn.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng Hồng và Chính đã thành thật khai báo về hành vi mình đã gây ra. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má và những lời hối hận muộn màng của Đèo Văn Hồng càng khiến những người có mặt thêm đau xót.

Chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Than Uyên, nơi nạn nhân Hà Văn Lả đang điều trị. Hiện tại, anh Lả đã qua khỏi cơn nguy kịch và đã tỉnh lại. Tuy nhiên, anh vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc xảy ra đối với mình: “Tôi đang trên đường đến bản Khá Mới mua trâu, đến đoạn đường vắng, có 2 thanh niên phóng xe tới chặn đầu xe. Người phía sau nhảy xuống chém liên tiếp vào người tôi và đòi đưa tiền. Tôi vừa đưa ví ra thì cậu ta tiếp tục lao vào đâm mũi dao vào cổ tôi và tôi không còn biết gì nữa”.

“Lúc đó, trong ví của tôi chỉ để hơn 1 triệu. Còn 38 triệu tiền đi mua trâu, tôi để ở trong cốp xe. Tôi mong rằng lực lượng Công an sớm làm rõ vụ việc và nghiêm trị bọn chúng theo đúng pháp luật, để những người dân như chúng tôi không phải sợ hãi mỗi khi đi ra đường”, anh Lả cho biết thêm.

Vụ án trên lại một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về tình trạng xuống cấp về đạo đức, coi thường pháp luật của một bộ phận thanh, thiếu niên hiện nay. Giờ đây, Hồng và Chính phải ngồi đằng sau song sắt chờ ngày trả giá cho hành động tội lỗi của mình. Đây cũng là kết cục dành cho những kẻ lười lao động nhưng thích hưởng thụ, muốn kiếm tiền bất chính mà không từ thủ đoạn nào.