Paul Scholes: Chức vô địch đã xa Arsenal… cả triệu dặm

ANTĐ - Cựu tiền vệ của Manchester United nhận định Pháo Thủ còn rất ít cơ hội để lên ngôi tại Premier League năm nay. Anh cảm thấy rất tiếc cho những người hâm mộ của họ.

Cựu tiền vệ của Manchester United - Paul Scholes cho rằng Arsenal gần như đã “hết cửa” vô địch ở mùa giải năm nay.

Phát biểu sau trận hòa 2-2 của Arsenal trước Swansea trên sân nhà, cựu tiền vệ người Anh nhận định các ngôi sao hiện tại của Pháo Thủ như Mikel Arteta, Santi Cazorla, Tomas Rosicky và Mesut Ozil không cho thấy sự gắn bó trong lối chơi và cũng không đủ bản lĩnh để trở thành một “đầu tàu” của CLB.

Với kết quả trong trận đấu đêm qua, thầy trò HLV Wenger vẫn dậm chân tại vị trí thứ 4, kém 6 điểm so với đội đầu bảng Chelsea – đội bóng vừa đánh bại họ với 6 bàn trắng hồi cuối tuần trước.

"Tôi cảm thấy tiếc cho người hâm mộ Arsenal vì chuyện này cứ lặp đi lặp lại hàng năm" - Scholes chia sẻ trên Sky Sports (anh đang làm bình luận viên cho kênh này).

"Họ đã tiến rất gần đến danh hiệu. Nhưng sau chuyến làm khách của Chelsea, họ chẳng thể làm gì hơn bây giờ. Các CĐV đều mong muốn Arsenal có được danh hiệu. Song, trong mắt tôi, nó đã cách xa họ đến cả triệu dặm. Họ cần có những cầu thủ cá tính và một thủ lĩnh đích thực".

Cả Arteta và Rosicky đều chưa đủ "tầm" để làm thủ lĩnh của Arsenal.

Scholes nhấn mạnh Arsenal sẽ tiếp tục trắng tay nếu họ không tìm được một cầu thủ có tố chất lãnh đạo, tương tự như hai cựu đội trưởng của CLB là Patrick Viera và Tony Adams.

"Arsenal đã đầu hàng khi đối đầu với Chelsea và chuyện này sẽ tiếp diễn khi họ đối mặt với các CLB hàng đầu. Có một lý do nào đó khiến các cầu thủ của họ gần như mất tích trong trận đấu" – huyền thoại của Quỷ Đỏ nhận xét- "Các cầu thủ như Arteta, Cazorla, Rosicky và Ozil thi đấu thiếu tính kỷ luật. Arsenal đã thiếu đi một thủ lĩnh đích thực giống như Patrick Vieira, Tony Adams hay Martin Keown khi xưa. Khi bị dẫn trước 2-0, họ vẫn thi đấu như thể đang dẫn trước rồi để mất bóng, họ chỉ tập trung thực hiện những pha bật nhả đẹp mắt mà chẳng quan tâm đến việc lui về phòng ngự".