Nỗi đau gia đình có 2 bố con bị xe cán chết

ANTĐ -“Con nhìn chị đi. Chị mãi mãi không về với con nữa đâu”. Người phụ  nữ mặc bộ đồ đen trên đầu quấn vành khăn tang trắng đầm đìa nước mắt bế cháu bé 3 tuổi đứng nhìn vào áo quan. Đứa bé còn quá nhỏ chỉ biết ngơ ngác chưa biết bày tỏ chút cảm xúc nào…

Nỗi đau tột cùng

Chúng tôi có mặt tại căn nhà trong con hẻm trên đường Phạm Huy Thông (P.6, Q. Gò Vấp, TP.HCM) vào lúc 14g ngày 26-12.

Chiếc xe tang dừng ngay trước nhà. Nhân viên nhà đòn chuyển từ trên xe xuống hai chiếc quan tài, một lớn một nhỏ.

Trong 2 chiếc quan tài đó là thi thể anh Đào Ngọc Quảng (45 tuổi) và con anh, bé Đào Hồng Ngọc (6 tuổi). Cả hai cha con thiệt mạng trong vụ tai nạn xảy ra vào đêm 25-12, nơi cách nhà chưa đầy 100m.

Bên hông quan tài bé Hồng Ngọc, một bà cụ tóc bạc như cước dàn dụa nước mắt. Cụ là bà nội của cháu. Mắt cụ đăm đăm nhìn qua lớp kính… Ở bên cạnh, nhiều anh chị em của anh Quảng choàng tay qua quan tài miệng kêu gào thống thiết. 

Ông Đào Ngọc Quynh anh trai anh Quảng bùi ngùi kể lại: “Chiều qua, sau khi học xong buổi học ở lớp đào tạo thuyền trưởng, chú ấy ghé qua nhà thăm bố mẹ và các anh chị em. Chúng tôi hỏi sao không đưa cháu về chơi, thế là chú ấy liền gọi điện nhờ một đứa em khác đưa cháu Ngọc về cùng. Đến 20g, cả 2 cha con đèo nhau trên xe máy để về nhà ở quận 7. Đi chưa được 100m đến giao lộ Phạm Huy Thông thì cả hai gặp nạn.”

Kể đến đây, ông Quynh khóc nức nở. Lau vội làn nước mắt, ông Quynh kể tiếp:“Chú nó là người khó khăn nhất trong 8 anh em. Sau khi đi bộ đội về, chú học tiếp đại học. Ra trường chú đi theo tàu. Người bình thường thi chỉ đi một năm rồi lên bờ nhưng chú ấy đi liên tục suốt 5 năm với một ước nguyện tích lũy được số tiền kha khá để lo cho gia đình. Năm rồi chú mua được nhà ở quận 7 và được cơ quan bố trí theo học khóa thuyền trưởng. Mới học được vài tuần thì xảy ra cơ sự”.

Được biết anh Quảng công tác tại Công ty vận tải xăng dầu đường biển (Vitaco). Vợ anh - chị Lê Thị Quyên làm việc tại công ty TNHH du lịch Lê Thành và có 2 con gái. Từ khi biết hung tin chị Quyên đã nhiều lần ngất lịm.

Không gì đau đớn hơn chỉ trong phút chốc chồng và con đã vĩnh viễn xa rời chị.  

Không được tác nghiệp ?

Chúng tôi trở lại hiện trường nơi xảy ra tai nạn; người dân đã chỉ dấu vết nơi chiếc xe du lịch đời mới 56P- 7558 (do một người đàn ông trung niên cầm lái) đã húc thẳng vào xe máy của anh Quảng, khi anh vừa đến giao lộ.

Xe du lịch đã hất văng cháu Ngọc ra xa và cuộn cả xe và anh Quảng vào gầm.

Theo lời người dân, khi tai nạn xảy ra, tài xế lẳng lặng bỏ xe vào ngồi trong quán ốc gần đó. 

Trong lúc mọi người xúm lại, nâng xe du lịch lên để kéo anh Quảng ra ngoài thì bên trong quán, tài xế nhởn nhơ tay cầm điện thoại gọi liên hồi.

Một lát sau, vợ anh ta đến. Cả hai nhìn ra hiện trường cười nói, gương mặt cả hai tỏ ra hết sức bình thản. Sau khi bà con đưa nạn nhân đến bệnh viện, tài xế lẳng lặng lên taxi “chuồn êm” khỏi hiện trường.

Điều đáng nói, khi 5 phóng viên tiếp cận hiện trường và đang tác nghiệp thì một thanh niên từ bên trong quán bước ra ngăn chặn với thái độ hết sức hống hách.

Anh ta nói: “Các anh không được chụp ảnh và không được thông tin vụ này lên báo”.

Sau tai nạn, ông Đào Ngọc Quynh cho biết, mãi đến sáng 26-12 vợ tài xế mới đến nhà xin lỗi vụ việc và mong muốn được chia sẻ bằng cách chịu toàn bộ chi phí mai táng. Ông Quynh cho biết, vấn đề không phải ở tiền mà là mạng người. Hai người đã chết liệu có gì có thể bù đắp được ?

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, chiều 26-12 công an quận Gò Vấp đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Thư là tài xế và cũng là chủ chiếc xe gây tai nạn.

Nguồn tin cũng đã xác nhận khi xảy ra tai nạn, nồng độ cồn đo được từ lái xe vượt quá mức cho phép.

Chiều 26/12, trao đổi với P.V, thiếu tá Nguyễn Văn Khởi, Đội trưởng Đội CSGT – Trật tự phản ứng nhanh, công an Q.Gò Vấp xác nhận:“Ngay sau khi nhận tin báo, khoảng 20h30 đêm 25/12, tổ công tác của đội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Trường hợp tai nạn làm chết 2 mạng người là cực kỳ nghiêm trọng chứ không phải là va quẹt giao thông thông bình thường. Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các công tác khám nghiệm hiện trường, đo vẽ dấu vết bánh xe một cách chi tiết, và thận trọng”.

Cũng theo thiếu tá Khởi, người điều khiển chiếc ô tô gây tai nạn là Nguyễn Ngọc Thư (ngụ đường Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp).

“Hồ sơ ban đầu của vụ việc cho biết, ngoài anh này ra, thời điểm xảy ra tai nạn trên xe không còn ai khác” - anh Khởi nói.

Hiện vụ việc đã được đội CSGT – Trật tự phản ứng nhanh chuyển sang đội Điều tra tổng hợp công an Q.Gò Vấp để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.