Hà Nội:

Gặp mặt "soái ca" dũng cảm chặn xe ôtô gây tai nạn trên đường Tố Hữu

ANTD.VN - Tối 31-10, một vụ va chạm giao thông đã xảy ra trên đường Tố Hữu (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sau khi lạng lách, vượt phải và đâm vào 1 xe máy của hai người phụ nữ, người điều khiển chiếc ô tô SUV không dừng lại để xem tình trạng người bị nạn, khiến một nam thanh niên đi trên đường lúc đó bức xúc và dùng xe máy của mình lao lên chặn lại. “Soái ca” giao thông đó là ai?

Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 31-10, trên đường Tố Hữu xảy ra một vụ va chạm giao thông, khi một chiếc xe ô tô SUV màu đen lạng lách, vượt phải xe ô tô khác và va vào chiếc xe máy chở hai người phụ nữ, khiến những người này ngã ra đường.

Sau khi va chạm, lái xe ô tô không dừng lại để xem tình trạng người bị nạn như thế nào, mà tiếp tục phóng đi một đoạn. Một nam thanh niên đang đi trên đường ở thời điểm đó chứng kiến sự việc, và bức xúc lập tức dùng xe máy của mình đuổi theo xe ô tô vừa gây tai nạn. Tới gần đèn xanh đèn đỏ, chiếc ô tô gây tai nạn dừng lại thì xe máy của nam thanh niên cũng đồng thời vượt lên chặn trước mũi xe, song bất ngờ lái xe ô tô nhấn ga thêm một chút, húc đổ xe máy của anh.

Sau đó, nam thanh niên chặn xe ô tô đã yêu cầu lái xe xuống để xem tình hình 2 người phụ nữ vừa bị đâm ngã.

PV Báo ANTĐ đã liên lạc được với nam thanh niên được cộng đồng mạng gọi là “soái ca” giao thông này, để trao đổi cụ thể về sự việc.

Anh là Nguyễn Hoàng Thanh (SN 1987, trú tại Hà Đông, Hà Nội), hiện đang làm chuyên viên tài chính tại một cơ quan nhà nước.

Anh Nguyễn Hoàng Thanh -  chia sẻ thông tin với PV Báo ANTĐ

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, anh Thanh đã xác nhận thông tin sự việc, đồng thời cho biết, ở thời điểm chặn xe gây tai nạn, trên xe ô tô có khoảng 4-5 người đàn ông, trong xe bật nhạc ầm ĩ và người lái phả ra mùi rượu khá nồng nặc.

“Sau khi tôi chặn xe, họ lại cố tình nhấn ga thêm một chút, làm cho xe của tôi cong cần số và tay côn. Tôi đề nghị họ xuống xe để xem tình trạng của 2 phụ nữ vừa bị đâm ngã. Rất may là các chị ấy chỉ bị xây xát nhẹ, phương tiện cũng không hỏng nặng. Người lái xe khi xuống thấy như vậy thì tỏ ra bất cần, sau đó tất cả họ lại lên xe, đổi lái đi tiếp, riêng người lái xe tự bắt taxi đi riêng. Họ cũng không nói lời xin lỗi nào với những người bị nạn. Xe của tôi cũng chỉ bị hỏng nhẹ, tôi đưa vào vỉa hè để tự xử lý”, anh Thanh chia sẻ về sự việc.

Dưới đây là video khoảnh khắc xảy ra sự việc nói trên, do camera hành trình của ô tô cùng chiều ghi lại được:

“Sau sự việc, một số người bảo tôi là quá liều, vì chặn trước mũi xe vừa gây tai nạn. Tôi không khuyến khích mọi người làm như vậy, cá nhân tôi cũng suy nghĩ kỹ để có phương án phù hợp hơn nếu gặp tình huống tương tự về sau. Song chắc chắn tôi sẽ không làm ngơ trước sự việc gây bất bình đó”, anh Thanh chia sẻ thêm.

Được biết, sau khi chiếc xe gây tai nạn bỏ đi, anh Thanh đã ở lại động viên 2 người phụ nữ vừa bị ngã, và khẳng định sẵn sàng giúp đỡ nếu cần vai trò nhân chứng của anh về sau.

Anh Thanh bày tỏ: “Tôi mong muốn những người tham gia giao thông sẽ nâng cao ý thức của mình, một khi đã uống rượu bia thì đừng nên lái xe. Và một khi gây ra tai nạn, cần phải có trách nhiệm đối với hành vi của mình. Dám làm thì dám chịu. Ngoài ra, tôi cũng mong mọi người khi đi trên đường luôn có tinh thần sẵn sàng hỗ trợ người khác. Tại sao chúng ta phải run sợ trước cái sai?”

Dưới đây là video chia sẻ của anh Nguyễn Hoàng Thanh với PV Báo ANTĐ: