Xem “Oshin” phiên bản điện ảnh

Xem “Oshin” phiên bản điện ảnh

ANTĐ - Phiên bản điện ảnh bộ phim truyền hình dài tập nổi tiếng Nhật Bản - “Oshin” sẽ được trình chiếu tại Trung tâm Hỗ trợ và phát triển tài năng Điện ảnh (51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) vào 19h30 ngày mai 30-5. 
Từ 25-5: Lương người giúp việc tối thiểu 2,7 triệu đồng

Từ 25-5: Lương người giúp việc tối thiểu 2,7 triệu đồng

ANTĐ - Từ ngày 25-5, Nghị định 27/2014/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động với loại hình lao động giúp việc gia đình có hiệu lực. Quy định mới này không chỉ đảm bảo quyền lợi cho người lao động, mà còn là cơ sở pháp lý quan trọng giúp cơ quan chức năng quản lý và hạn chế những tranh chấp nảy sinh.

Cô bé “Ôsin” nhân hậu nhận nuôi đứa con còn lại sau vụ thảm án kinh hoàng

Cô bé “Ôsin” nhân hậu nhận nuôi đứa con còn lại sau vụ thảm án kinh hoàng

ANTĐ - Tuy chỉ là người giúp việc và nhận tiền công hàng tháng nhưng cô gái nhân hậu này đã cưu mang một bé trai mang trên mình căn bệnh u máu quái ác và câu chuyện buồn của một thảm kịch mà có lẽ đến bây giờ, người dân Bắc Giang thi thoảng vẫn còn kể lại: Đó là vụ án thầy giáo Lê Chí Dũng giết tình nhân của vợ khiến người vợ cũng gieo mình xuống sông Thương tự vẫn. Mẹ chết, bố vào tù, đứa con bơ vơ đã được cô bé giúp việc cho gia đình nhận nuôi từ đó đến nay…

Đoạt mạng chồng trong cơn bĩ cực của ngày tình yêu

Đoạt mạng chồng trong cơn bĩ cực của ngày tình yêu

ANTĐ - Người đàn bà ấy vẫn tin là chồng mình chưa chết, bởi sau khi người ta đưa người chồng đi cấp cứu, thì chị ta bị xua đến nhà ngoại để tạm lánh vì sợ cơn thịnh nộ ập đến từ các anh em nhà chồng, và chị ta bị bắt ngay sau khi đặt chân về nhà ngoại không lâu. Trong buổi chiều lạnh lẽo, những lời tâm sự của người đàn bà bị chồng đối xử không ra gì càng làm cho câu chuyện thêm u uất.
“Tổ ấm” băng giá

“Tổ ấm” băng giá

ANTĐ - Cuộc sống hiện đại, con người tân tiến, không muốn để hôn nhân kìm kẹp, mất tự do, nhiều cặp vợ chồng đã vạch ranh giới “phân chia lãnh thổ” ngay sau đám cưới. Tuy nhiên, hôn nhân quá độc lập sẽ biến tổ ấm thành tổ lạnh. 
“Osin” chờ chủ ngủ say…

“Osin” chờ chủ ngủ say…

ANTĐ - Ngày 20-12, CAP Xuân La, quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, vừa động viên, thuyết phục người giúp việc gia đình ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1941), nhà ở phường Xuân La, quận Tây Hồ trả lại số tiền trộm cắp trong két sắt của gia chủ.
NSND Lê Khanh dựng “Nghêu Sò Ốc Hến”

NSND Lê Khanh dựng “Nghêu Sò Ốc Hến”

ANTĐ - Sau tác phẩm “Nhà Ôsin” gây ấn tượng với việc đưa nghệ thuật đương đại vào kịch nói, NSND Lê Khanh bất ngờ trình làng vở kịch mới mang đậm chất dân gian “Thị Hến”. Dựa theo vở tuồng tích dân gian nổi tiếng “Nghêu Sò Ốc Hến” từng được dựng dưới nhiều hình thức như chèo, cải lương… song lần này đạo diễn - NSND Lê Khanh quyết định làm mới bằng việc trẻ hóa sân khấu kịch. 
Biến mình thành “ô sin” cho người yêu

Biến mình thành “ô sin” cho người yêu

ANTĐ - Tôi năm nay 21 tuổi, đang yêu một cô gái rất xinh đẹp. Người yêu của tôi được rất nhiều người theo đuổi nên khi cô ấy đồng ý yêu tôi, tôi vô cùng hạnh phúc, hãnh diện và chiều chuộng cô ấy hết mình. Nửa đêm mưa gió, người yêu đòi ăn xôi, tôi cũng lóc cóc đi mua. Tối nào tôi cũng đưa người yêu đi ăn, xem phim hoặc mua sắm. Nhiều khi cuối tháng hết tiền, người yêu đòi đi chơi, tôi phải vay tiền bạn bè để chiều theo ý cô ấy, nếu không cô ấy sẽ giận dỗi, đòi chia tay. Và trong tất cả các lần xích mích, tôi luôn phải là người xin lỗi và làm lành trước. Lần gần đây nhất, khi thấy cô ấy đi chơi với người con trai khác, tôi gặng hỏi thì cô ấy vùng vằng, nói là tôi tra khảo cô ấy rồi tắt điện thoại, không gặp tôi. Nhiều lần tôi đã tự hỏi phải chăng do quá yêu cô ấy mà tôi đã tự biến mình thành “ô sin” cho người yêu? Đặng Thành (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương)

Nỗi oan "làng ôsin"

Nỗi oan "làng ôsin"

ANTĐ - "Khổ lắm, làng đó không phải làng ôsin"; "làm gì có chuyện trẻ em ở làng phải bỏ học đi làm ôsin, bị bóc lột sức lao động và bị lạm dụng tình dục". Từ việc dựng chuyện, biến không thành có này, mà đến tận bây giờ cả làng, cả xã chúng tôi vẫn phải vác đơn đi các cấp thẩm quyền chỉ mong "giải được tiếng oan".
Phát hiện nữ giúp việc chết thảm trong thang máy

Phát hiện nữ giúp việc chết thảm trong thang máy

ANTĐ - Sáng 22-7, CATP Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lao động chết người tại cửa hàng Hải Dũng, chuyên kinh doanh hàng đồ nhựa, do ông Nguyễn Hoàng Hải, 101 đường Ngô Quyền,  phường Nguyễn Nghiêm, Tp Quảng Ngãi làm chủ.
"Hố đen" của nghề “ô sin” nam

"Hố đen" của nghề “ô sin” nam

ANTĐ - Giúp việc, một nghề tưởng như chỉ xuất hiện ở nữ giới nhưng hiện nay, số lượng nam giới làm nghề này cũng chiếm một số lượng không nhỏ. Bên cạnh những người may mắn tìm được một công việc để có thu nhập theo đúng nghĩa, thì không ít người đã phải đối mặt với những 
“hố đen” và cám dỗ.
Giáp mặt "ôsin" siêu trộm, "tâm sự" với trai ngay tại nhà chủ

Giáp mặt "ôsin" siêu trộm, "tâm sự" với trai ngay tại nhà chủ

ANTĐ - Công an Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa làm rõ hành vi trộm cắp của Đỗ Thị Chi, 37 tuổi, trú tại Yên Thế, Bắc Giang. Gần 3 năm làm người giúp việc cho hai gia đình ở cùng một chung cư, đối tượng đã nhiều lần trộm cắp tài sản của gia chủ, “tích góp” được 4 cuốn sổ tiết kiệm cùng nhiều nhẫn vàng và tài sản có giá trị.
"Ôsin" cuỗm tiền vàng của chủ, đưa giai về nhà "tâm sự"

"Ôsin" cuỗm tiền vàng của chủ, đưa giai về nhà "tâm sự"

ANTĐ - Suốt gần 3 năm làm người giúp việc cho hai gia đình ở cùng một chung cư, Đỗ Thị Chi đã liên tục “thó” đồ, “thó” tiền của chủ,… “tích góp” được 4 cuốn sổ tiết kiệm cùng nhiều nhẫn vàng và tài sản có giá trị.
Chồng đại gia, nhà bạc tỷ, sống kiếp ôsin

Chồng đại gia, nhà bạc tỷ, sống kiếp ôsin

ANTĐ - Chồng tôi đi làm suốt, về nhà là anh nói chuyện, nói rất nhiều. Tôi như cái bình bông, có chồng về nhà thì cũng vui. Nhưng anh nói thì tôi nghe, chứ tôi mà nói thì kiểu gì cũng bị chồng đánh...
Festival “Đời cười”

Festival “Đời cười”

ANTĐ - Chọn lọc những tiểu phẩm đặc sắc nhất từ Đời cười 1 đến Đời cười 11, các nghệ sỹ Đoàn kịch 1 và 2-Nhà hát Tuổi trẻ sẽ gửi đến khán giả chương trình nghệ thuật “Festival Đời cười”. 
Còn lâu mới “lão hóa”

Còn lâu mới “lão hóa”

ANTĐ - Trong Tết, ngoài Tết, thiên hạ lũ lượt rủ nhau du xuân, trẩy hội, còn mình thì bận tối mắt, tối mũi. Đến giờ mới kịp thở, nhấm nháp tách trà sáng.
Lễ!

Lễ!

ANTĐ - Ố ô, xịt xịt,  con lạy trời, con lạy Phật, con lạy đất, con lạy đai, con lạy thánh mớ bái, con lạy ông hoàng Bảy, con lạy ông Hoàng mười, còn lạy mẫu thượng ngàn, con lạy các các cô sơn trang, con lạy mẫu con lạy chầu, con lạy các cô, con lạy các cậu, tóm lại còn lạy tất cả các ngài mà con cần phải lạy, con lạy thầy cúng nữa ạ…. Hôm nay là ngày đầu xuân năm mới, mặc dù đã là ngày công chức phải đi làm được mấy hôm rồi, nhưng con thành tâm, lòng thành, con dành cả ngày làm việc của con để đến trước cửa Phật, cửa ngài, con sám hối để các ngài vuốt ve, che chở  phù hộ độ trì cho con để trong năm mới này con được: 
Nỗi ân hận của "osin" sát hại chủ nhà, cướp tiền vàng

Nỗi ân hận của "osin" sát hại chủ nhà, cướp tiền vàng

ANTĐ - Ba năm qua, khi đủ tĩnh tâm để nhận ra, thì điều tôi hoang mang nhất là ngộ nhỡ có bất trắc nào đấy, mà bố mẹ tôi không còn nữa thì khi ra khỏi trại giam, điều ân hận lớn nhất của tôi là đã không phụng dưỡng được đấng thân sinh dù chỉ một ngày.