Ông xã ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang làm phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết riêng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự án phim điện ảnh được nhà văn Vạn Lý Độc Hành (tên thật Đỗ Hoàng Dương) ấp ủ chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đầu tay có tên gọi "Gió thổi mùa trăng năm ấy". Cuốn tiểu thuyết được anh ra mắt vào đầu năm 2022.
Nhà văn Vạn Lý Độc Hành cùng vợ - ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang tại sự kiện ra mắt tiểu thuyết "Gió thổi mùa trăng năm ấy" vào tháng 1-2022

Nhà văn Vạn Lý Độc Hành cùng vợ - ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang tại sự kiện ra mắt tiểu thuyết "Gió thổi mùa trăng năm ấy" vào tháng 1-2022

Tiểu thuyết "Gió thổi mùa trăng năm ấy" gồm 283 trang, chia thành 25 chương. Những trang viết xoay quanh câu chuyện về tình bạn, tình yêu của các thanh thiếu niên sống ở vùng ngoại ô Hà Nội. Nhà văn Vạn Lý Độc Hành chia sẻ, trong cuộc đời mỗi người, phần lớn đều có tình yêu đầu đời không thành, hoặc một tình bạn keo sơn đến mức đủ để viết thành truyện. Tuy nhiên, ít ai viết lại điều đó mà thường chỉ để trong lòng làm kỷ niệm. Anh đã dành trọn 3 tháng để hoàn thành tác phẩm này.

Xuyên suốt cuốn tiểu thuyết là những mảnh ký ức được kể lại bằng giọng văn dung dị, hài hước, khơi gợi trong lòng người đọc kỷ niệm về thời thanh xuân. Trong đó, các nhân vật đều là những người có thật xung quanh tác giả nhưng được thay tên để không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của mỗi người. Thông qua cuốn sách này, tác giả muốn gửi gắm bức thông điệp ý nghĩa đến giới trẻ, đó là "Muốn thành công phải dám va chạm" và "Tình yêu là sự hy sinh tự nguyện". Trong sách, các nhân vật đã trải qua khoảng thời gian 30 năm gắn bó, từ một nhóm bạn chơi thân với nhau từ thuở cắp sách đến trường cho đến khi trở thành những người đàn ông trung niên nếm trải đủ mọi thăng trầm, vươn lên làm chủ, thành đạt trong cuộc sống, có mái ấm gia đình, con cái hạnh phúc.

Hơn 2 năm sau khi ra mắt và tạo được dấu ấn riêng, mới đây tác giả Vạn Lý Độc Hành chia sẻ, anh đang rục rịch hiện thực hóa ý tưởng chuyển thể cuốn tiểu thuyết này lên màn ảnh rộng. Tác giả cho biết, anh dự định sẽ có một vài thay đổi khi dựng thành phim, đặc biệt bối cảnh phim sẽ được điều chỉnh lại vào cuối những năm thập niên 80, trong đó chuyện trong phim sẽ được lồng ghép với tình yêu đất nước, khắc họa phong trào yêu nước quật cường của người dân Việt Nam nói chung và giới trẻ trong nước nói riêng. Theo kế hoạch, anh mong muốn sẽ hoàn tất kịch bản phim trong năm 2024, tiến hành sản xuất vào năm 2025 và ra mắt khán giả vào năm 2026.

Cũng theo Vạn Lý Độc Hành, anh chưa quyết định tên phim song rất kỳ vọng tác phẩm điện ảnh này sẽ được khán giả đón nhận. Bộ phim mang ý nghĩa lớn nhất là lòng yêu nước của những người trẻ, ý chí độc dân tộc, ngoài việc phác họa tình yêu của tuổi trẻ với sự ngây ngô, hồn nhiên, còn có cả sự trưởng thành trong tình yêu, học tập và chiến đấu. Thời điểm này, anh cũng đang đồng sản xuất một dự án điện ảnh khác mang yếu tố kinh dị là "Đèn âm hồn", dự kiến ra rạp vào năm 2025.

Về việc chọn lựa diễn viên tham gia diễn xuất trong phim, Vạn Lý Độc Hành cho biết, quan điểm của anh là chọn những người hợp vai chứ không ưu tiên người quen, kể cả người thân.