Ông Tây bất lực khi điều tiết giao thông giờ cao điểm ở TP.HCM

ANTD.VN - Nhận thấy giao thông rối loạn, một người nước ngoài đã xuống đường điều tiết giao thông. Có nhiều người nể phục đã chấp hành, không ít người cảm thấy xấu hổ vì ý thức tham gia giao thông của mình...

Khoảng 7h sáng 26/9, giao thông tại giao lộ xa lộ Hà Nội - Võ Trường Toản, phường An Phú, quận 2, TP.HCM, bị ùn tắc nghiêm trọng, nhận thấy điều đó một người đàn ông nước ngoài đã kiên trì hướng dẫn các phương tiện lưu thông chậm lại, tránh tranh giành nhau, chen lấn gây xung đột các luồng.

Do lượng ô tô trong đường Võ Trường Toản lưu thông ra xa lộ Hà Nội quá đông, gây xung đột hướng.

Dòng xe đông đúc trên xa lộ Hà Nội

Tại đây, khá nhiều phương tiện vượt lên để tranh giành lối đi thì bị mắc kẹt, khiến giao thông ùn ứ nghiêm trọng hơn, giao thông tạo thành “chùm” không có lối thoát. Ông Tây cùng lực lượng bảo vệ dân phố điều tiết khắp các luồng giao thông để hạn chế tối đa, giảm ùn tắc.

Ông Tây cùng bảo vệ dân phố điều tiết giao thông

Sau nhiều nỗ lực, hành động của ông Tây và lực lượng bảo vệ dân phố được mọi người thực hiện theo. Cụ thể, phương tiện lưu thông trên xa lộ Hà Nội đã dừng lại nhường cho xe trong đường Võ Trường Toản đi và ngược lại.

Giao lộ Võ Trưởng Toản - xa lộ Hà Nội 

Nhưng không lâu sau việc điều tiết của ông Tây khiến nhiều người khó chịu đã vượt lên chạy tràn lan. Lúc này, ông Tây đã bất lực vì mồ hôi đã chảy nhễ nhãi khắp người.

Nhiều người cố tình vượt lên khiến ông Tây gặp nhiều khó khăn

Theo một số người dân, người đàn ông có tên Philip là giảng viên của một trường đại học trên đường Võ Trường Toản. Việc làm của ông giúp cho giao thông cả tuyến đường Võ Trường Toản - Xa lộ Hà Nội giảm ùn ứ, vừa giúp cho các phương tiện trong trường ông dạy đi lại dễ dàng.