Ông Strauss-Kahn lại bị kiện tại Pháp

ANTĐ - Tưởng như vụ bê bối về tấn công tình dục của cựu Tổng giám đốc IMF ở New York bị vùi dập thì ông Strauss Kahn hôm qua lại vừa bị một nạn nhân khác ở Pháp khởi kiện.

Một nhà văn Pháp, người mới đây cho biết đã là nạn nhân bị ông Dominique Strauss Kahn “ghẹo nguyệt” năm 2003 sẽ chính thức khởi kiện vì tội cố tình cưỡng bức. Luật sư David Koubbi của cô Tristane Banony đã xác nhận thông tin này trên website tạp chí L’Express, đơn kiện sẽ được nộp lên tòa án vào hôm nay 5-7. Ông này nói, khách hàng của ông “thực sự đã phải chịu đựng những gì mà cô cáo buộc ông Strauss-Kahn đã làm” và cố gắng sẽ không giống với nạn nhân ở New York khi mà chứng cứ và lời khai đang bị nghi ngờ.

Thực tế thì Banon không phải khởi kiện ông Strauss Kahn tội tấn công tình dục mà là “cố ý cưỡng bức”. Trước đó, ông Koubbi từng nói rằng ông và thân chủ của mình sẽ đợi ông Strauss-Kahn thoát khỏi tòa án ở Manhattan. Phiên tòa diễn ra ngày 18-7 dự kiến phần thắng sẽ nghiêng về ông Strauss-Kahn.

Vụ kiện mới này càng dấy lên mối nghi ngờ về tương lai chính trị của ông Strauss Kahn cho dù các cáo buộc ở New York bị hủy bỏ. Trước khi luật sư Koubbi công bố, đảng Xã hội đối lập ở Pháp hôm qua cũng khẳng định rằng viễn cảnh ông này sẽ đứng lên tranh cử Tổng thống trong năm tới là không thể cho dù scandal ở New York có “chìm xuồng”.