Ông Strauss-Kahn đối mặt với cáo buộc mới

ANTĐ - Ông Dominique Strauss-Kahn, cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) có thể đối mặt với cuộc điều tra bê bối tình dục mới khi một nữ nhà văn trẻ người Pháp cáo buộc ông âm mưu cưỡng hiếp trong một cuộc phỏng vấn năm 2003.
 Ông Strauss-Kahn và nữ nhà văn Tristane Banon

 Ông Strauss-Kahn và nữ nhà văn Tristane Banon

Trong bài trả lời phỏng vấn trên tạp chí L’Express, Tristane Banon, nữ nhà văn 32 tuổi này cho biết, ông Strauss-Kahn đã cố tình cưỡng bức cô trong một cuộc phỏng vấn tại căn hộ ở Paris (Pháp) năm 2003. Banon đã thậm chí phải đánh trả lại khi họ vật lộn trên sàn nhà. Khoảng 1 giờ rưỡi sau đó, khi tới nơi, bà Mansouret thấy con gái ở trong ô tô, một chiếc gót giày bị gãy.

Bà Anne Mansouret, mẹ của Banon và cũng là một chính trị gia thuộc đảng Xã hội Pháp cho biết, vào thời điểm xảy ra tấn công, bà đã khuyên con gái không khai báo với cảnh sát vì điều đó sẽ làm tổn hại đến sự nghiệp báo chí của con. Theo luật của Pháp, nạn nhân của một vụ án cưỡng hiếp có thể đệ đơn kiện trong vòng 10 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện.
Ông Strauss-Kahn đối mặt với cáo buộc mới sau khi ông được dỡ bỏ lệnh quản thúc cách đây vài ngày do các công tố viên Mỹ nghi ngờ tính xác thực trong lời khai của nữ nhân viên hầu phòng ở New York (Mỹ). Luật sư của ông Strauss-Kahn cho biết cựu Tổng Giám đốc IMF sẽ kiện lại cô Banon vì đưa ra những tuyên bố không có thật về những sự kiện “tưởng tượng”.
“Nhìn thấy ông Strauss-Kahn được tự do ăn tối tại một nhà hàng sang trọng với bạn bè, điều đó khiến tôi phẫn uất”, Banon nói với tạp chí L'Express, “Giả dụ ông ấy vô tội (trong vụ cáo buộc tấn công tình dục ở New York), tôi chỉ muốn một điều rằng ông ấy trở lại Pháp để cùng tôi ra tòa”. Luật sư đại diện của cô, ông David Koubi cho biết thân chủ của mình đã nhiều lần muốn thực hiện kiện cáo, nhưng ông không muốn vụ việc của cô bị nhập nhằng với vụ kiện từ New York của ông Strauss-Kahn. Xem ra, vụ kiện mới này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tương lai chính trị của ông Strauss-Kahn.