Ông Park Hang-seo sẽ ở lại Việt Nam, tất nhiên không phải vì tiền!

ANTD.VN - HLV Henrique Calisto từng chia tay ĐT Việt Nam để sang Thái Lan lĩnh lương "khủng", nhưng với HLV Park Hang-seo, tiền không phải là tất cả khi bàn về bản hợp đồng ở lại Việt Nam.

Chuyện hợp đồng, mức lương của HLV Park Hang-seo đang được xới trở lại và "nóng ran" trên các mặt báo, diễn đàn thể thao mấy ngày qua, dù nhanh nhất cũng phải 5 tháng nữa, ông thầy Hàn Quốc và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mới bắt đầu thương thảo gia hạn hay ký hợp đồng mới.

HLV Calisto từng chủ động rời Việt Nam sau thất bại AFF Cup 2010 và lời mời hấp dẫn từ đại gia Thái Lan - Muangthong United

Lịch sử bóng đá Việt Nam ghi nhận 2 HLV được đánh giá thành công nhất, đó là Henrique Calisto - người đầu tiên mang về chức vô địch AFF Cup năm 2008, và HLV Park Hang-seo - người mà ngoài chức vô địch AFF Cup còn giành vô số danh hiệu như á quân U23 châu Á, hạng tư ASIAD, top 8 Asian Cup...

Năm 2008, HLV Calisto được ngợi ca với chiếc cúp vô địch AFF Cup khiến hàng triệu người Việt hạnh phúc. Thế nhưng sau thất bại tại AFF Cup 2010, ông thầy người Bồ Đào Nha đã chủ động nói lời chia tay.

Trong cuộc họp báo tại trụ sở VFF, ông Calisto lý giải quyết định đến từ việc không chịu nổi sức ép dư luận, với rất nhiều chỉ trích nhắm vào ông sau màn thể hiện thất vọng của nước đồng chủ nhà Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2010.

Thế nhưng có lẽ, ông Calisto đã nhìn ra cái "ngưỡng" của lứa cầu thủ Việt thời điểm đó, sau chức vô địch có phần may mắn năm 2008. Sự ra đi khi đó của ông Calisto, vì thế được cho là khôn ngoan.

Và chỉ ít ngày sau, khi HLV Calisto công khai đầu quân cho "đại gia" Thai-League là Muangthong United với trị giá hợp đồng gấp 1,5 lần mức VFF chi trả, người ta càng thêm khẳng định rằng ông Calisto... khôn thật.

HLV Park Hang-seo ở thời điểm hiện tại liệu có ra đi "vì không chịu nổi áp lực dư luận", hay vì "tiếng gọi đồng tiền" như Calisto?

Câu trả lời có lẽ là không.

HLV Park Hang-seo đang rất thành công và hạnh phúc với tình cảm người hâm mộ Việt Nam dành cho mình

Bởi nếu vì sợ áp lực, ông Park đã không chủ động nhận nhiệm vụ vô địch AFF Cup 2018 và nay là vô địch SEA Games 2019, và nếu vì sợ áp lực, cũng không có chuyện ông nhận dẫn cả ĐTQG dự vòng loại World Cup và U23 đá SEA Games - hai giải đấu gần như diễn ra trong gần như một thời điểm.

Còn nếu vì tiền, hãy nhớ lại rằng, khi được một doanh nghiệp tặng thưởng 2 tỷ đồng sau chức vô địch AFF Cup 2018, rất nhanh chóng, ông Park đã quyết định tặng toàn bộ số tiền này để làm từ thiện ở Việt Nam. Hành động mà hiếm một HLV nào - nếu không muốn nói là chưa từng - ở Việt Nam làm, nhất lại là với một người ngoại quốc như ông Park.

Và nếu vì tiền, có lẽ ông Park đã không còn gắn bó với ĐT Việt Nam đến thời điểm này, bởi hơn một năm qua luôn có những đội bóng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn VFF để mời chiến lược gia này về đầu quân.

Tâm lý "sợ mất thầy Park" là có thật, sau những thành công mà chiến lược gia Hàn Quốc mang lại cho bóng đá Việt Nam trong gần 2 năm qua.

Thế nhưng xuyên suốt trong những phát biểu của mình về tương lai, ông Park vẫn bày tỏ ưu ái đặc biệt cho việc ở lại Việt Nam, nơi mà ông thừa nhận đã nhận về rất nhiều giá trị mà trước đó ông chưa từng được nhận.

Có thể tin rằng, HLV Park Hang-seo sẽ chọn ở lại Việt Nam, tất nhiên, động lực của quyết định này không đến từ sức hút đồng tiền như chọn lựa của người tiền nhiệm Calisto 8 năm về trước.