Ông Mubarak “giả vờ” ốm để trốn tội

ANTĐ - Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã cường điệu hóa tình trạng sức khỏe của mình trong các phiên tòa xét xử ông này vì tội đồng lõa giết hại hàng trăm người biểu tình phản đối thời còn đang cầm quyền, truyền thông Ai Cập ngày 14-5 cho biết.

“Ông ấy ngồi trên ghế, xem tivi, đi dạo với họ hàng và nói chuyện điện thoại”, một số hãng thông tấn trích nguồn tin từ bệnh viện ở Cairo, nơi ông Hosni Mubarak đang bị quản thúc cho hay. Nhưng trái ngược với hình ảnh này, cựu Tổng thống Mubarak, 84 tuổi gần như nằm bất động trên cáng trong suốt các phiên tòa xét xử, đôi mắt được phủ cặp kính đen. Một số thông tin gần đây cho biết, sức khỏe của ông Mubarak ngày càng trầm trọng và có thể ông “sắp đi”, tuy vậy, các bác sỹ đã bác bỏ những đồn thổi đó. Đến nay, nhiều nghị sỹ vẫn đề nghị chuyển ông Mubarak từ bệnh viện vào trại giam do tòa án bảo trợ.

Dù không nhận tội nhưng ông Mubarak có thể sẽ phải đối mặt với phán quyết cuối cùng vào ngày 2-6 tới. Nếu bị kết tội, ông này khó thoát án tử hình. Các nhà phân tích cho rằng, nếu tuyên án vô tội cho người đã cầm quyền suốt 30 năm qua tại Ai Cập, bạo lực có thể lại nhen nhóm.