Ông Miura đang cô độc...

ANTĐ - Chuyên gia Trịnh Minh Huế có phát biểu đáng suy ngẫm: “Ông Miura là HLV cô độc nhất Việt Nam, thậm chí cô độc nhất thế giới!”. 

Ông Miura đang cô độc... ảnh 1HLV Miura đôi khi phải làm thay cả những việc vặt vốn thuộc về trợ lý.  Ảnh: Bảo Lâm

Cựu HLV đội Thể Công phân tích: “Khi được thuê làm HLV, anh phải có chương trình huấn luyện, có kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch dài hạn. Đơn vị thuê phải có người duyệt, có người phản biện kế hoạch đó, đôi bên phối hợp, cùng nhau bổ khuyết để làm sao có được kế hoạch hiệu quả nhất. Thế nhưng VFF lại không làm điều đó, chỉ bỏ tiền ra thuê rồi khoán trắng ĐTQG cho HLV làm gì thì làm”. Ông Trịnh Minh Huế dẫn chứng: “Nếu có kế hoạch từ trước thì làm gì có chuyện HLV Miura huấn luyện được 2 tháng rồi nhưng VFF và Tổng cục Thể dục Thể thao vẫn chưa thống nhất, một bên thì muốn cử U19 Việt Nam đi SEA Games 28 để cọ xát, tích lũy cho kỳ đại hội sau trong khi bên kia đòi phải có thành tích (vào chung kết) ngay đại hội này”.

Ở khía cạnh khác, ông Lê Thế Thọ - cầu thủ vàng 50 năm bóng đá Việt Nam, cho rằng HLV Miura còn cô độc trong chính Ban huấn luyện của mình, khi các trợ lý – những người lẽ ra phải là cánh tay đắc lực, cánh tay nối dài cho HLV trưởng nhưng vai trò lại quá mờ nhạt. Ông Lê Thế Thọ dẫn chứng tình trạng chấn thương hàng loạt của tuyển thủ U23 Việt Nam trong đợt tập trung vừa qua: “Trợ lý người Việt là người hiểu cầu thủ Việt hơn ai hết, về cả tâm lý lẫn khả năng thích nghi cường độ tập luyện của từng người nhưng lại không ai giúp ông Miura biết điều đó để điều chỉnh giáo án. Hệ quả là đội tuyển mất 9 cầu thủ vì chấn thương, không thể dự vòng loại U23 châu Á vừa qua”. 

Cánh phóng viên theo sát hành trình tập luyện của ĐT Việt Nam ở AFF Cup, tuyển Olympic tại ASIAD hay mới nhất là tại vòng loại U23 châu Á vừa qua, không ít lần chứng kiến ông Miura khó chịu, thậm chí phải lớn tiếng với các trợ lý khi họ truyền đạt không rõ ý (về giáo án) cho cầu thủ. HLV người Nhật tỏ ra tế nhị khi chưa bao giờ chính thức nhận xét về trợ lý của mình trước giới truyền thông Việt Nam cũng như trước người hâm mộ ở những buổi giao lưu trực tuyến, nhưng trong lần trả lời một kênh truyền hình thể thao Nhật Bản, ông Miura tiết lộ: “Có trợ lý nói với tôi là anh ta muốn cái ghế tốt hơn. Tôi nghĩ trong bụng là: “Nếu anh muốn cái ghế tốt hơn thì hãy làm việc đi”. Không hiểu khi nghe những lời này từ ông thầy người Nhật, người trong cuộc (bao gồm cả trợ lý được nói đến lẫn những người chọn anh này làm phó cho HLV Miura) nghĩ gì?