Vòng bảng Champions League:

"Ông lớn" Chelsea và Bacar gục ngã

ANTĐ - Bất ngờ đã xảy ra khi cả hai "ông lớn" là Chelsea và Barcelona đều đã phải đón nhận thất bại. Chelsea lần thứ 2 gục ngã trước Basel khi để thua 0-1, trong khi Barcelona để Ajax vượt qua với tỷ số 2-1.

Neymar và các đồng đội bị dội "một gáo nước lạnh"

Rạng sáng nay 27-11, trên khắp sân cỏ châu Âu tiếp tục diễn ra vòng bảng Champions League. Tại bảng H, do chỉ cần 1 điểm nữa là Barcelona sẽ có mặt tại vòng play-off nên "gã khổng lồ" xứ Catalan hành quân tới Amsterdam Arena với tâm lý khá thoải mái.

Đối đầu với chủ nhà Ajax, các cầu thủ Barca đã nhập cuộc tự tin ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tưởng chừng sẽ có một trận đấu dễ dàng cho đại diện Tây Ban Nha, thế nhưng các học trò của HLV Gerardo Martino đã bị bất ngờ trước sự quyết tâm cùng lối chơi máu lửa của đội chủ nhà. 

Phút 19, từ đường căng ngang bên cánh phải rất khó chịu, Sereno đệm bóng tung lưới thủ thành Pinto mở tỉ số cho Ajax. Tiếp đà hưng phấn, Ajax có bàn thứ hai ở phút 42. Sau pha lộn xộn trước khung thành Barca, tiền đạo Hoesen dứt điểm tung lưới đội khách nâng tỷ số lên 2-0 cho Ajax. 

Thi đấu đầy cố gắng, Barca chỉ có được bàn gỡ trên chấm phạt đền của Xavi ở phút 48 sau khi Neymar bị phạm lỗi trong vòng cấm. Với kết quả này, cuộc cạnh tranh chiếc vé vào vòng sau sẽ hấp dẫn hơn khi AC Milan cũng thắng hoành tráng 3-0 trước Celtic.

Sự xuất sắc của P.Cech cũng không giúp được Chelsea thoát thua

Tại bảng E, thầy trò HLV Mourinho tiếp tục cho thấy phong độ phập phù của mình. Vừa có chiến thắng hoành tráng ở giải quốc nội, thế nhưng Chelsea lại thể hiện một bộ mặt bạc nhược trên đất Thụy Sỹ. Được đánh giá cao hơn rất nhiều với chủ nhà Basel, Chelsea hy vọng sẽ đòi lại món nợ để thua 1-2 ở lượt đi trên sân nhà.

Thế nhưng, ngay từ những phút đầu tiên, Chelsea đã phải vất vả chống đỡ các đợt tấn công dồn dập của Basel, đội bóng đang khát chiến thắng để có thể nuôi cơ hội đi tiếp vào vòng 16 đội. Tiền vệ Fabian Frei có 2 pha dứt điểm liên tiếp ở đầu trận, trong đó có 1 pha bóng khiến Cech phải vất vả cản phá ở phút 13.

Nếu không có sự xuất sắc của Cech, thì với những cơ hội rõ ràng thuộc về các chân sút của Basel, có thể mành lưới của Chelsea đã không nguyên vẹn  ngay trong hiệp 1. Không chỉ thế, vài phút trước khi hết hiệp, họ còn gặp phải tổn thất nhân sự khi Samuel Eto'o dính chấn thương và được thay thế bởi Fernando Torres.

Diễn biến hiệp đấu thứ hai cũng không khác gì so với 45 phút đầu tiên, khi chủ nhà Basel vẫn là đội nắm thế chủ động. Mãi đến phút 72, Chelsea mới có cú sút đầu tiên nhưng Ramires đưa bóng đi chệch khung thành. Những đợt tấn công không mệt mỏi của chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp.

Phút 87, Mohamed Salah nhận bóng từ đường chuyền dài vượt tuyến của Fabian Schar, dùng tốc độ đánh bại Branislav Ivanovic, trước khi dứt điểm tinh tế hạ gục Petr Cech bất chấp nỗ lực truy cản của Gary Cahill mở tỷ số trận đấu.

Những phút còn lại quá ít ỏi nên Chelsea không thể lật ngược thế cờ nên đành một lần nữa thất bại trước Basel. Thua trận 1-0, nhưng may cho Chelsea là họ vẫn giành vé tiến vào vòng 16 đội, khi ở trận đấu còn lại của bảng E, Schalke bất ngờ bị cầm hòa trên sân của Steaua.

Với kết quả này, Chelsea vẫn giữ ngôi đầu bảng với 9 điểm, hơn Basel đúng 1 điểm và hơn Schalke 2 điểm. Vì vậy, Chelsea cần thắng Steaua ở lượt đấu cuối để chắc ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Basel sẽ hành quân đến sân của Schalke cho trận quyết chiến giành tấm vé còn lại của bảng đấu.

Trong khi đó, cục diện của bảng F tử thần chưa thể ngã ngũ, cho dù Arsenal vượt qua Marseille 2-0 còn Dortmund đánh bại Napoli 3-1. Hiện Arsenal đã có 12 điểm trong khi Dortmund và Napoli cùng có 9 điểm và khả năng Arsenal bị loại là vẫn còn.

Kết quả các trận đấu đêm qua và rạng sáng nay:

Bảng E

Basel - Chelsea 1-0

Steaua Bucharest - Schalke 0-0

Bảng F

Arsenal - Olympique Marseille 2-0

Borussia Dortmund - Napoli 3-1

Bảng G

Porto - Austria Vienna 1-1

Zenit St Petersburg - Atletico Madrid 1-1

Bảng H

Ajax Amsterdam - Barcelona 2-1

Celtic - AC Milan 0-3