Ông Lê Thụy Hải "mất điểm" với CĐV nhà sau trận thua đậm CLB Sài Gòn

ANTĐ - Nhiều CĐV Thanh Hóa đã bày tỏ sự thất vọng khi đoàn quân của Giám đốc kỹ thuật (thực chất là HLV trưởng) Lê Thụy Hải để thua đậm đội tân binh - CLB Sài Gòn tới 1-3 ở vòng 10 V-League 2016, chiều 14-5.

Bước vào trận này, Thanh Hóa dù phải chơi trên sân khách nhưng được đánh giá cao hơn rất nhiều. Rất đông khán giả xứ Thanh cũng có mặt để tiếp lửa tinh thần cho thầy trò Lê Thụy Hải. Thế nhưng diễn biến sau đó khiến họ phải thất vọng.

Ngay phút thứ 8, Duy Long đánh đầu mở tỷ số cho Sài Gòn. Phút 61, Đình Tùng san hòa cho đội khách. Nhưng những phút sau đó, lối chơi chắc chắn của hàng thủ và đặc biệt là sự tận dụng tốt các cơ hội của hàng công đã giúp chủ nhà Sài Gòn hạ gục Thanh Hóa bằng 2 bàn thắng của Văn Ngọ (phút 80) và Duy Long (phút 89, cú đúp).

Thắng ứng viên vô địch 3-1, Sài Gòn (16 điểm) tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH, xếp trên chính Thanh Hóa (hạng 4, 15 điểm) sau 10 vòng đấu.

Video: Thanh Hóa thua đậm "tân binh" Sài Gòn

Chơi khởi sắc ở đầu mùa giải nhưng vài vòng đấu trở lại đây, CLB Thanh Hóa của HLV Lê Thụy Hải lại để thua những trận đấu không tưởng, điển hình là trận thua tới 2-5 trước đối thủ dưới cơ là Cần Thơ (vòng 6). Và trận thua 1-3 trước "ứng viên xuống hạng" Sài Gòn chiều 14-5, như đã vượt quá sự chịu đựng của người hâm mộ xứ Thanh.

Ngay sau trận thua này, trên diễn đàn CĐV đội Thanh Hóa xuất hiện dày đặc lời chê bai hướng vào cầu thủ và đặc biệt là Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải.

 Sau trận thua, HLV Lê Thụy Hải hứng chịu nhiều lời phàn nàn từ CĐV nhà

Thành viên Cao Thức viết: "Cho xin 2 từ "tệ hại " dành cho đội. Mấy vòng trở lại đây cầu thủ cứ như đeo chì vào chân, ít chạy, ít di chuyển. Kể cả khi thắng thì chỉ toàn là ăn may, không có bài bản, không có chiến thuật ngoài một chiêu tạt cánh đánh đầu".

Thành viên Trung Nhất thì cho rằng: "Không cải thiện được thì Thanh Hóa đừng mơ tốp 3, nói gì đến vô địch".

Trong khi đó, thành viên Cà Tím ngao ngán: "Leicester City vô địch ngoại hạng Anh tỉ lệ thắng cược 1 ăn 5.000, vẫn có người đặt. Vậy tôi ra Thanh hóa vô địch V-League 1 ăn 50.000 chắc cũng không ai dám chơi".

"Kiểu này ông Hải "lơ" có giỏi cũng lắc đầu rồi. Có khi không hết lượt đi cũng phải từ chức", thành viên Văn Tùng viết.

Vòng tới, Thanh Hóa dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải làm khách tại "chảo lửa" Lạch Tray, gặp đội đầu bảng Hải Phòng.