Ông lão 77 tuổi tủng "chiêu" thuyết phục vợ cho qua lại với "bồ nhí"

ANTĐ -Nghe ông Tiết Văn B., 77 tuổi ở thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau tâm sự vế mối tình của ông và cô "bồ nhí" nhỏ hơn con gái thứ hai của mình 2 tuổi khiến cho những người nghe không khỏi ngạc nhiên.

Ông B. khẳng định rằng, ông không có lý do nào để từ bỏ cô Hai Thu vì cô này rất tốt với ông. Trong khi đó các con ông nhất quyết buộc ông phải chấm dứt mối tình này. Riêng bà B., vợ ông cũng không phản đối chuyện ông lăng nhăng bên ngoài. Con không là gì, vợ mới chính nên khi bà B. không phản đối, ông B. "tậu" hẳn căn nhà cho cô Hai Thu và chu cấp tiền hàng tháng. Mối tình già của ông B. được kể ra rất chi tiết.

Hết đường lui

Thật ra câu chuyện tình cảm giữa ông B. và cô Hai Thu đã sâu đậm đến mức khiến ông hết đường lui. Không chỉ có chúng tôi được ông B. tham khảo ý kiến, mà còn rất nhiều người khác cũng được ông B. hỏi như thế. "Tụi bây còn trẻ, còn sáng suốt, vậy tụi bây chỉ cho tao cách rút lui êm đẹp coi", ông B. mở miệng trong bàn nhậu.

Ban đầu, chúng tôi cứ nghĩ ông B. say rượu nên nói vui, nhưng khi anh bạn ngồi kế bên chỉ tay tôi bảo ông B. đang trần tình đó, chuyện ông kể là thật, ở xứ biển này ai mà chả biết thì chúng tôi ngạc nhiên thật sự. Uống vội nửa cốc bia, ông B. kể, cách đây hơn 5 năm ông gặp cô Hai Thu. Mặc dù khi đó, ông đã có vợ con nhưng không hiểu sao khi nghe cô này tâm sự về cuôc đời gian truân của mình khiến ông B. thấy cảm động. Ban đầu, cô Hai Thu còn ngại miệng nên gọi ông là bác, dần dà chuyển sang chú rồi kế tiếp thay lối xưng hô là anh.

"Không biết cổ có thật lòng với tui không, hay chỉ có ý định moi tiền của tui, nhưng dẫu sao tình cảm tui đối với cô ấy là thật 100%", ông B. khẳng định. Sau một thời gian tới lui tìm hiểu, giữa ông B. và cô Hai Thu đã nảy sinh tình cảm. Ông B. tuy già nhưng thật lòng, còn đối với tình cảm của cô Hai Thu thì mọi người dùng dấu chấm hỏi để đó, không bàn tới.

 

Ở cái phố biển phồn thịnh nhất nhì khu vực Đồng bằng sông Cửu Long này, gia đình ông B. khá nổi tiếng là giàu có. Gần đây ông còn trúng đậm miếng đất gần 1 ha vì nó nằm gần khu quy hoạch trung tâm hành chính của huyện, nên chuyện tiền bạc đối với ông chẳng thành vấn đề. Có tiền, ông B. không ngừng lân la "du ngoạn" khắp tỉnh này sang tỉnh khác để chơi bời. Đến lúc chán, ông lại quay về ghé thăm bà B. vài ngày rồi xuống nhà cô Hai Thu ở miết dưới đó.

Thấy người cha tuổi đã lớn nhưng còn có chuyện bồ nhí, sợ sui gia cười nên các con ông họp lại yêu cầu ông phải dứt khoát với cô Hai Thu. "Tụi nó nói không quậy tùm lum, nhưng yêu cầu cha phải nghiêm chỉnh thực hiện", ông B. kể. Trước thái độ của các con, ông B. lại giở "chiêu cũ" hỏi các con chỉ cho ông con đường để thoát. Không ai nói được cô Hai Thu có lỗi gì với ông, thế là ông B. tuyên bố: "Tụi bây không nêu ra được lý do chính đáng nên đường cũ tao cứ đi".

Thật ra câu hỏi của ông dành cho chúng tôi và dành cho mọi người chỉ là cái cớ để ông tiếp tục chuyện yêu đương với bồ nhí. Bởi nhẽ khi hỏi người khác thì ông lại khẳng định cô Hai Thu không làm gì để ông có lý do bỏ.

Dỗ ngọt vợ rằng anh có lỗi

Buổi tiệc sắp tàn, ông B. mới chịu nói ra bí quyết khiến bà B. không phản đối chuyện ông có người tình, nhưng trước khi nói ông B. căn dặn chúng tôi rằng không được học theo "sách" của ông. Với đôi môi lập bập, hai hàm răng không còn được một cây, ông B. tâm sự: "Lúc đầu bà vợ cũng ghen dữ lắm, nhưng tui có cái chiêu để buộc bả phải nhắm mắt ngó lơ. Hôm đó, sau khi bỏ nhà đi gần cả tuân lễ, đợi lúc nửa khuya, tôi về nhà lẻn vào mùng thú tội với bả. Tui kể hết cái tội của tui, nào là già không nên nết, nào là phản bội lại vợ con... Nhưng tui xin bả đừng giận mà hại cho sức khỏe vì tui, anh em nào cũng 2, 3 bà chứ không riêng gì tui".

Có lẽ nghe lời thú tội của chồng, có phần thông cảm nên ngay sáng hôm sau bà B. "triệu tập" các con đến nhà bàn bạc, rồi sau đó xin ý kiến ông B. cho phép rước cô Hai Thu lên nhà để bà và các con hỏi chuyện. Ông B. giao ước: "Rước thì được nhưng không được đánh cổ. Nếu bà và mấy đứa nhỏ làm bậy, tui bỏ nhà đi luôn". Bà B. đồng ý, thế là gần 2 tiếng sau đó, cô Hai Thu đã có mặt để nói chuyện với bà B.. "Không biết 2 bà tỉ tê cái gì ở trong buồng mà khi ra 2 người cười tươi, tui hỏi mà hổng ai chịu nói", ông B. nhớ lại.

Sau cuộc gặp mặt đó, ông B. được phép tới lui với cô Hai Thu theo định kỳ. Mặc cho mọi người lời ra tiếng vào nhưng ông lão U77 này vẫn sảng khoái kể vanh vách chuyện yêu đương như sống lại thời yêu đương xuân trẻ, mà không biết rằng, ông đang vi phạm pháp luật vì pháp luật cấm người đang có vợ lại chung sống như vợ chồng với người khác.