Ớn lạnh kẻ giết người tình rồi công khai tội ác trên mạng

ANTĐ - David Kalac, 33 tuổi, bị bắt tại Wilsonville,  bang Oregon, Mỹ với cáo buộc giết người ngay sau khi các tấm ảnh được cho là thi thể của bạn gái anh ta, Amber Coplin (30 tuổi), được đăng lên diễn đàn 4Chan. 

Ớn lạnh kẻ giết người tình rồi công khai tội ác trên mạng ảnh 1Nghi phạm David Kalac

Theo hồ sơ tòa án, David Kalac - người đăng tải các bức ảnh này đã bình luận về cái chết của nạn nhân cũng như kế hoạch tự kết liễu cuộc đời trước khi cảnh sát phát hiện ra.  “Hóa ra việc siết cổ một người nào đó đến chết không dễ như trong phim” - thông tin đầu tiên liên quan đến vụ việc được đăng trên mạng lúc 14h54 ngày 4-11, có đính kèm hình ảnh một phụ nữ khỏa thân, cổ hằn sâu những vết đỏ, dường như đã chết.

Khi một thành viên trong diễn đàn đặt câu hỏi về tính xác thực của các bức ảnh ghê rợn này, người đăng tải đáp: “Cảnh sát Washington sẽ đưa ra câu trả lời trong một vài giờ nữa”. “Con trai của cô ấy sẽ từ trường về nhà sớm. Cậu bé sẽ nhìn thấy mẹ, sau đó gọi cảnh sát. Tôi chỉ muốn chia sẻ các bức ảnh trước khi họ tìm thấy tôi. Tôi đã mua một khẩu súng BB. Khi họ đến, tôi sẽ bóp cò và kết liễu đời mình…” - kẻ “điên” này tiếp tục viết.

Thi thể nạn nhân được cậu con trai 13 tuổi của cô tìm thấy vào chiều 4-11 tại một căn hộ ở khu chung cư South Park Greens ở Port Orchard, bang Washington. Theo xác nhận của điều tra viên, thời điểm mà cậu con trai phát hiện thi thể của người mẹ xấu số chỉ  sau khi các bức ảnh được cho là của nạn nhân tràn ngập trên diễn đàn 4Chan chừng 30 phút.

Cậu bé nói với cảnh sát rằng, mẹ Coplin và người tình của mẹ - Kalac đã cãi vã nảy lửa vào đêm 3-11. Sáng hôm sau, không thấy mẹ và Kalac có mặt chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày, cậu nghĩ chắc mẹ vẫn đang ngủ trong phòng còn Kalac đã ra ngoài. Ở trường, không hiểu sao cậu cảm thấy lo lắng và đã gọi điện thoại cho Kalac để hỏi chuyện, nhưng người này không nhấc máy. Tan học, khi về nhà vào khoảng hơn 15h, cậu phát hiện mẹ nằm sõng soài trong phòng ngủ, trên người đầy máu… Trong cơn hoảng sợ, cậu đã gọi điện báo công an.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vào lúc 15h30. Mặt của nạn nhân đã bị đánh giập, thi thể đầy máu và có nhiều vết bầm. Ở gần phía đầu của nạn nhân là một bằng lái xe trên đó có viết lên chữ “chết”. Trên mép cửa sổ cũng có cụm từ “tin xấu”. Nhận định đây là một vụ trọng án, lực lượng cảnh sát đã khẩn trương mở cuộc truy lùng nghi phạm giết người.

Chỉ vài giờ sau khi phát hiện nạn nhân đã chết, cơ thể Coplin được tìm thấy, một nhân viên cảnh sát Portland đã đuổi theo Kalac khi thấy anh ta đang lái chiếc xe Ford Focus 2011, màu vàng của nạn nhân. Nhân viên cảnh sát đã cố chặn chiếc xe này vào sáng sớm 5-11, nhưng đối tượng đã chạy thoát. Hôm sau, chiếc xe Ford Focus này được tìm thấy ở một nơi hoang vắng ở phía Nam Portland.

Tối 6-11, David Kalac đã ra đầu thú tại đồn cảnh sát Wilsonville,  bang Oregon, Mỹ. Người này đang phải đối mặt với tội danh giết người cấp độ 2 và sẽ ra tòa ngày 14-11 tới.