Oan nghiệt những cuộc tình loạn luân, trái khoáy

ANTĐ - Chuyện cháu yêu vợ chú, em chồng yêu chị dâu, anh em họ yêu nhau... vẫn xảy ra trong đời sống, kết quả của nó luôn là những bi kịch làm tái tê lòng người.

Bi kịch cháu yêu vợ chú

Cái chết của đôi tình nhân Nguyễn Đ (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) và chị Lê Thị Ngọc T (43 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) khiến nhiều người bàng hoàng. Ẩn sau đó là câu chuyện tình đầy trái ngang, nghiệt ngã.

Trước khi tự tử, Đ để lại 1 bức thư tuyệt mệnh dài 4 trang giấy gửi cho cha mẹ với nội dung xin được chôn cùng người mình yêu thương. Người Đ yêu lại là vợ cũ của chú mình. Cũng từ lá thư tuyệt mệnh của Đ, những bí mật của đôi tình nhân “thím cháu” này dần được lộ rõ. Đó là cả một tấn bi kịch mà nhiều người khó lòng tin nổi.

Bố của Đ là anh trai ruột của chồng bà T. Vài năm trước, do mâu thuẫn gia đình, hai vợ chồng bà T đã li dị, bà T cùng hai con trai rời quê đến Đồng Nai sinh sống. Còn Đ, không hiểu vì sao khi lớn lên lại có tình cảm đặc biệt với người mà mình từng gọi là thím, hơn mình 21 tuổi và đã có 4 con. Đáp lại tình cảm của đứa cháu, bà T cũng thường xuyên liên lạc nhắn tin với những lời yêu thương nhớ nhung.

Khi biết bà T đang sống ở Đồng Nai, Đ đã nghe theo “tiếng gọi của con tim” quyết định trốn nhà, rời xa quê để được bên cạnh người mình thương nhớ. Khi đó, Đ mới 19 tuổi. Từ đó, Đ cắt đứt liên lạc với gia đình, người thân. Trong suốt 3 năm bên nhau, vì sợ bố mẹ phát hiện chỗ ở sẽ chia rẽ tình cảm nên Đ và người "thím" phải di chuyển hết khu nhà trọ này đến nơi ở khác.
Những ngày sống gần nhau, đôi tình nhân “thím – cháu” này cảm thấy rất hạnh phúc, mặc dù cũng không tránh khỏi những lúc cãi vã. Đ tuy thân hình gầy đen nhưng hàng ngày vẫn thức khuya dậy sớm đi làm thuê để lo sinh hoạt gia đình. Còn bà T bị tật ở chân và cũng không có việc làm nên chỉ ở nhà chơi và nội trợ.

Cũng có những tiếng xì xào bán tán, những ánh mắt đưa ngang liếc dọc chĩa vào đôi tình nhân “đũa lệch” này. 2 đứa con của bà T cũng nhiều lần khuyên nhủ mẹ không nên dấn sâu vào cuộc tình ngang trái này. Tuy nhiên, tình yêu mù quáng đã lấn át lý trí. Họ bỏ sau lưng tất cả, chấp nhận những điều tai tiếng để được ở bên nhau.

Và một ngày đầu tháng 3/2012, vì tình yêu sâu đậm và đời sống thực tại không thể chấp nhận sự thật phũ phàng, họ đã chọn cách giải quyết là cùng nhau sang “một thế giới” khác để được bên nhau mãi mãi. Hai người chết đi để lại nỗi đau ê chề cho người thân, gia đình.

Oan nghiệt mối tình chị dâu - em chồng

Năm 20 tuổi, Trần Bình Trọng (sinh năm 1965, trú huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) yêu tha thiết cô gái cùng quê tên Dương Thị Kim Hiền (sinh năm 1965). Nhưng gia đình chị Hiền không gả chị cho Trọng mà bắt chị phải lấy anh trai của Trọng là Trần Tiên Cảnh (sinh năm 1963). Kết hôn được một thời gian, anh Cảnh đi bộ đội, còn Hiền ở nhà sống cùng cha mẹ chồng và các em chồng.

Chồng vắng nhà, người yêu lại chung sống cùng mái ấm, tình yêu của chị Hiền lại trỗi dậy. Còn Trọng, nhìn người mình yêu trong vòng tay người khác, dù đó là anh trai, vẫn không sao ngăn trái tim mình đập nhịp yêu. Không chiến thắng được “sức mạnh của tình yêu”, bất chấp luân thường đạo lý, họ lao vào nhau như những con thiêu thân. Ngay cả khi chồng trở về sau thời gian dài xa cách, chị Hiền vẫn không thể dứt tình với em chồng. Thậm chí, đến năm 1998, Trọng cưới em gái của chị Hiền và ra ở riêng cạnh nhà vợ chồng chị Hiền, Trọng và chị Hiền vẫn lén lút quan hệ với nhau.

Oan nghiệt những cuộc tình trái khoáy, An ninh - Hình sự, vu an, cuoc tinh, tinh mu quang, giet nguoi tinh, hiep dam, tu toi, bao

Bị cáo Trần Bình Trọng bị dẫn giải về trại giam

Sau 18 năm chìm đắm trong mối quan hệ tội lỗi, năm 2003, chị Hiền chủ động chấm dứt mối quan hệ với Trọng. Dù bằng lòng chấm dứt nhưng Trọng vẫn không thôi nhớ đến bóng hình chị dâu, nhất là gia đình họ vẫn sống gần nhau. Thời gian đó, chồng chị Hiền lại đi làm ăn xa. Thấy anh Võ Văn Minh hay sang nhà chị dâu chơi nên Trọng ghen tức, thường sang nhà chị Hiền rình mò. Mặc dù không phát hiện sự bất thường trong quan hệ giữa chị Hiền và anh Minh, nhưng do ghen tức nên Trọng vẫn giấu chìa khóa xe và dép của anh Minh mỗi khi anh đến nhà người chị dâu cho bõ tức.

Vào ngày 9/5/2010, gia đình tổ chức đám cưới cho người em út. Khoảng 10h, chị Hiền cáo mệt về trước. Nửa tiếng sau, sau khi uống rượu say, Trọng sang nhà chị Hiền và đi thẳng vào buồng. Thấy chị Hiền đang ngủ, để điện thoại trên đầu, Trọng lấy điện thoại định kiểm tra thì bị chị Hiền phát hiện.

Trọng liền bỏ điện thoại vào túi quần rồi xông tới xô chị Hiền ngã xuống đất, đầu va mạnh vào tường. Sau đó, Trọng hành hung chị Hiền cho đến khi thấy nạn nhân không còn cử động nữa. Gây án xong, Trọng định bỏ trốn nhưng bị bắt ngay sau đó. Giờ đây, Trọng đã phải trả giá cho hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật của mình. Thế nhưng, vẫn còn đó nỗi đau mà người thân, gia đình phải gánh chịu và tiếng nhơ ngàn đời không xóa được.

Trái ngang tình yêu anh em họ

Oan nghiệt những cuộc tình trái khoáy, An ninh - Hình sự, vu an, cuoc tinh, tinh mu quang, giet nguoi tinh, hiep dam, tu toi, bao

Ngô Hùng Toán đã phải trả giá quá đắt cho tình yêu mù quáng của mình

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, học hết lớp 6, Ngô Hùng Toán (SN 1995) đã cùng cha mẹ rời Cà Mau đến Bình Dương làm thuê kiếm sống. Đến năm 2008, Toán rời cha mẹ đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với ước muốn tìm một công việc ổn định hơn kiếm tiền phụ giúp cha mẹ và có một chút vốn để sau này đi học nghề.
Trong thời gian ở TP. Vũng Tàu, Toán sống cùng nhà trọ với người cậu ruột để đi làm thuê cho những ngư dân. Sau một thời gian gần gũi, giữa Toán và em T.T.D.M (sinh năm 1995, là con gái đầu lòng của cậu ruột Toán) đã nảy sinh tình cảm yêu đương trai gái. Mỗi khi Toán tỏ ra thân mật với M thì cha mẹ của cô bé cứ nghĩ rằng anh em hợp nhau nên chơi đùa vô tư. Vì vậy, chuyện tình giữa Toán và cô em họ diễn ra hai năm mà cha mẹ của M lẫn gia đình của Toán vẫn không hề hay biết.
Chỉ đến khuya 26/3/2010, nghe tiếng la lớn vọng ra từ phòng cô con gái, cha mẹ M chạy qua thì phát hiện Toán đang cầm tay lôi cô bé lên võng cạnh đó nên liền la mắng. Đến lúc này, cha mẹ của M mới sững sờ nhận ra tình cảm trên mức bình thường giữa hai đứa trẻ. Cha mẹ M liền gọi điện cho gia đình Toán đến giải quyết chuyện oái oăm này. Còn Toán ngay trong đêm cũng lững thững sang nhà trọ của người bạn gần đó xin ngủ nhờ.

Ngay ngày hôm sau, Toán được cha mẹ, gia đình cậu gọi về nhà rồi hết mực khuyên ngăn, dùng nhiều lời lẽ từ ngọt nhạt đến cứng rắn để phân tích cho hai anh em hiểu… Tưởng như vụ việc đã êm xuôi, nhưng khi mọi người đã đi ngủ, Toán liền xông đến chỗ người em họ đang nằm rút con dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào “người yêu” khiến cô gái chỉ kịp kêu ú ớ vài tiếng rồi bất tỉnh. Khi mọi người trong nhà chưa kịp hiểu chuyện gì thì Toán đã dùng chính con dao này tự đâm liên tiếp vào bụng mình để thực hiện ý định tự vẫn cùng chết với nhau. Do thương tích nặng, M đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Còn Toán thì được cấp cứu kịp thời nên đã may mắn thoát khỏi cái chết nhưng bị thương tật rất nặng.

Mới đây, Toán đã phải nhận án phạt 7 năm tù về tội “Giết người”. Còn bản án lương tâm khi gây ra tấn bi kịch đầy oan nghiệt này có lẽ sẽ đeo đẳng chàng trai này đến suốt đời.