Ổ nhóm lưu manh bịa chuyện, cướp tiền tỷ của Việt kiều

ANTD.VN - Nhân lúc đối tác say rượu, Hùng bịa chuyện thắng bạc 4,6 tỷ đồng, rồi sau đó đánh đập bắt vợ chồng Việt kiều Nga phải trả nợ.

Ngày 30-6, đưa Nguyễn Như Hùng (SN 1981, trú ở xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt đối tượng này 14 năm tù về tội “Cướp tài sản”, theo Điều 133-BLHS. Bị hại trong vụ án là vợ chồng anh Vũ Văn Diệm, trú ở Nam Đinh nhưng hiện đang sống tại Nga.

Giữ vai trò đồng phạm với Hùng là Đặng Văn Ích (SN 1994, trú ở xã Văn Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội), song bị can này đang mắc bệnh tâm thần nên được tạm đình chỉ giải quyết. Ngoài ra, đồng bọn của Hùng còn có một số đối tượng nữa nhưng được tách rút hồ sơ, xử lý sau vì đã bỏ trốn.  

Nguyễn Như Hùng tại phiên tòa sơ thẩm

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ, vợ chồng anh Vũ Văn Diệm vốn có căn nhà tại phố Trung Kính, quận Cầu Giấy. Do không có nhu cầu ở nên ngày 24-5-2014, vợ chồng anh Diệm cho anh Vũ Văn Sơn (cũng trú ở Nam Ninh) thuê để làm cơ sở xông hơi, massage.

Cùng thời điểm, anh Sơn rủ thêm Nguyễn Như Hùng tham gia kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Ngay khi ký hợp đồng thuê nhà xong, anh Sơn và Hùng rủ anh Diệm đi liên hoan nhằm thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác.

Tàn cuộc ăn nhậu, anh Diệm bị say túy lúy nên được Hùng đưa về một khách sạn ở Cầu Giấy nghỉ ngơi. Và ngay sáng hôm sau tỉnh lại, anh Diệm phải cấp tốc lên đường sang Nga làm ăn.

Biết chủ nhà đã xuất ngoại, Hùng liền gọi điện thông báo anh Diệm nợ đối tượng 4,6 tỷ đồng do tối hôm say rượu hai người đánh bạc bằng miệng với nhau. Bị phản ứng, Hùng lập tức cho  biết sẽ không đòi đủ số tiền thua bạc, đồng thời nói sẽ trừ dần vào tiền thuê nhà.

Bức xúc trước khoản nợ khổng lồ từ “trên trời rơi xuống”, ngày 29-4-2015, anh Diệm trở về Việt Nam để nói chuyện với Hùng. Ấn định cuộc gặp tại một nhà hàng ở phường Mỹ Đình II (quận Nam Từ Liêm), ngày 5-5-2015, Hùng báo cho đám “đàn em” đến đây phục sẵn.

Sau đó, khi anh Diệm cùng vợ đến nhà hàng nói chuyện với Hùng thì bị đám “tay chân” của đối tác xông ra đánh, đấm không nương tay. Và rồi trước trận đòn hội đồng giáng lên chồng, vợ anh Diệm buộc phải viết giấy nhận nợ Hùng 1 tỷ đồng.

Vợ chồng Việt kiều Nga tố cáo, ngày 11-5-2015, Hùng bị cơ quan công an bắt giữ. Cùng thời điểm, “đàn em” của đối tượng này lén phi tang tờ giấy nhận nợ mà vợ anh Diệm buộc xác nhận khống nhưng cũng bị lực lượng công an vô hiệu hóa.

Bị đưa ra tòa xét xử, Nguyễn Như Hùng không thành khẩn nhận tội, đồng thời thay đổi lời khai khi cho rằng trước đó anh Diệm vay nợ đối tượng 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, do đây chỉ là thủ đoạn hòng “né” tội của bị cáo nên tòa án không chấp nhận.