Núp bóng "xe ôm" kinh doanh ma túy

ANTD.VN - Bản thân làm nghề “xe ôm” nhưng 2 năm qua, Trần Gia Toàn, trú tại TP.HCM đã bán lẻ ma túy “đá” để kiếm thêm. Đầu năm 2017, nhận “lời mời” của chủ buôn, Toàn tiến quân ra Bắc "đánh quả" lớn, nhưng đã không kịp trở về TP.HCM bán kiếm lời...

Tối 15-2, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, tổ công tác CAP Đức Thắng phối hợp với Đội CSĐT - TP về ma túy CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội phát hiện Trần Gia Toàn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm.

Kiểm tra trong hành lý cá nhân của Toàn, cơ quan công an phát hiện một túi nilon bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá; một coóng thủy tinh dùng để sử dụng. Qua giám định, xác định số tinh thể màu trắng là ma túy đá có trọng lượng gần 1kg và chiếc coóng thủy tinh cũng có dính ma túy Methamphetamine.

Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận, bản thân làm nghề “xe ôm” tại TP.HCM. Nhưng vì hám lợi nên từ năm 2015 đã “kinh doanh” thêm ma túy đá. Trong quá trình làm ăn, Toàn đã quen một người phụ nữ tên Trang, là người Thái Nguyên vào sinh sống tại TP.HCM và đã 3 lần mua ma túy “đá” của người phụ nữ này với tổng trọng lượng khoảng 0,8kg. Để đảm bảo bí mật, Toàn chuyển tiền vào tài khoản của Trang, Trang sẽ cho người đưa ma túy cho Toàn. Sau đó, Toàn chia nhỏ và bán cho người nghiện tại khu vực quận 1, TP.HCM.

Qua Trang giới thiệu, Toàn còn biết thêm một người phụ nữ khác tên Hằng cũng quê Thái Nguyên. Tháng 12-2016, Hằng mua vé máy bay mời Toàn ra Hà Nội chơi. Hằng đã thuê xe taxi đến đón Toàn về nhà mình ăn cơm.

Núp bóng "xe ôm" kinh doanh ma túy  ảnh 1

Đối tượng Trần Gia Toàn

Ngày hôm sau, Hằng đưa cho Toàn 0,7kg ma túy đá và báo giá 320 triệu đồng/kg bảo mang về TP.HCM bán thử rồi trả tiền sau. Theo lời Hằng, Toàn đã mang số ma túy trên về TP.HCM bán. Sau khi bán hết số “hàng” trên, Toàn đã thanh toán cho Hằng số tiền 224 triệu đồng chuyển qua tài khoản, đồng thời tiếp tục đề nghị Hằng chuẩn bị cho 1 kg ma túy đá nữa để Toàn đến lấy.

Tối 14-2, Trần Gia Toàn đáp chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội và đón taxi về nhà Hằng. Sau khi ăn cơm, Hằng đi khỏi nhà. Chờ lâu không thấy Hằng quay lại, Toàn đã thuê phòng nghỉ tại một khách sạn trên địa bàn quận Đống Đa để chờ người phụ nữ này liên lạc.

Khoảng 15h ngày 15-2, Hằng gọi điện thoại báo cho Toàn đã có hàng và bảo đến cổng Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm sẽ có người đón đi lấy ma túy. Theo hẹn, Toàn đến cổng Công viên Hòa Bình gặp Nguyễn Tiến Dũng (SN 1981) trú tại phường Xuân Đỉnh và được anh ta đưa đến nhà Đỗ Ngũ Quốc (SN 1990) cũng ở phường Xuân Đỉnh.

Tại đây, Dũng dẫn Toàn lên phòng ngủ tầng 2 gặp một thanh niên tên Ngọc và đưa cho anh ta 320 triệu đồng. Ngọc đưa cho Toàn một túi giấy bên trong có túi nilon chứa ma túy đá. Ngọc nói với Toàn số ma túy này chưa đủ 1kg, nhưng cứ mang về, có gì liên lạc sau. Liền ngay sau đó, cả người mua và người bán gồm Ngọc, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Ngọc Toàn đã tổ chức “liên hoan” ma túy “đá”.

Giao dịch xong, Ngọc và Quốc đã gọi taxi đưa Toàn về khách sạn. Khi đi đến đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, Toàn bị tổ công tác CAQ Bắc Từ Liêm phát hiện bắt giữ.

Căn cứ vào hành vi của các đối tượng, cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng để điều tra đối với Trần Gia Toàn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời khẩn trương truy bắt các đối tượng có liên quan.