Nuối tiếc tuổi thơ

ANTĐ - Từ một cô bé 10 tuổi phụ mẹ bán chè bỗng chốc trở thành người nổi tiếng với mức cát-sê hát hàng chục triệu đồng. Song cũng từ khi bước chân vào showbiz, cái tên Phương Mỹ Chi cũng bắt đầu gắn với những ồn ào, thị phi.

Quang Lê và Mỹ Chi có thể sẽ “đường ai nấy đi” sau 2 năm nữa  

Những “món hời” trông thấy

Dù chỉ dừng chân ở ngôi vị Á quân “Giọng hát Việt nhí” song “hậu” cuộc thi này Phương Mỹ Chi lại là gương mặt nổi tiếng và được “săn lùng” nhiều nhất. Mức cát-sê của cô bé được mệnh danh “thần đồng hát dân ca” ngang ngửa với các ngôi sao ca nhạc hạng A, thậm chí còn nhỉnh hơn. So với các giọng hát nổi danh từ cuộc chơi này thì người nhà Mỹ Chi cũng “chịu chơi” hơn với việc bỏ hẳn công việc bán chè vốn là nguồn thu nhập chính của gia đình để hộ tống cô bé đi diễn khắp trong Nam ngoài Bắc. Từ chỗ chưa biết gì về “showbiz”, người thân của cô bé đã biết tự định giá cho giọng hát của con mình cao ngất ngưởng, trong đó có giá 5.000 USD để hát cho một sự kiện hay 100 triệu đồng cho một ca khúc mới chưa được thu âm với một công ty khai thác nhạc chờ - số tiền mà những ca sĩ tên tuổi cũng chưa mơ tới. Một thời gian ngắn sau cuộc thi, nhiều “bầu sô” than trời rất khó mời được Mỹ Chi đi hát, có người cất công đến tận nhà nhưng đành phải ra về bởi không chịu được mức giá 30 triệu đồng mà gia đình cô bé đưa ra. Được biết, đó chỉ là mức giá quá khiêm tốn. 

Không đầu quân về Công ty Cát Tiên Sa – đơn vị sản xuất chương trình “Giọng hát Việt nhí” như Quán quân Quang Anh và một số bạn cùng thi khác được xem là sự lựa chọn có tính toán của gia đình Mỹ Chi. Bởi đơn vị này còn bận rộn sản xuất nhiều chương trình khác và so với nguồn thu khổng lồ mà các chương trình này đem lại thì việc nhận “sô” rồi hưởng phần trăm tổng số tiền cát-sê của các em là không đáng kể. Bản thân ông Nguyễn Quang Minh – Tổng Giám đốc Công ty Cát Tiên Sa khi được hỏi cũng khẳng định đơn vị này không chủ trương để các em chạy “sô” quá nhiều để tránh rơi vào tình trạng “gặt lúa non”.

Cũng bởi vậy không có gì khó hiểu khi gia đình Mỹ Chi quyết định tự quản lý con gái và sau này là gửi gắm cho công ty của ca sĩ Quang Lê với những “món hời” nhìn thấy trước như cơ hội ra nước ngoài lưu diễn, đầu tư 400.000 USD để làm đĩa nhạc, tặng micro trị giá 200 triệu đồng… Quang Lê cho biết mức lương hàng tháng của Mỹ Chi được tiết lộ còn cao hơn cả số lương ban đầu mà anh nhận được khi đi hát tại hải ngoại. Nam ca sĩ này còn mạnh dạn ứng ra một số tiền không nhỏ để gia đình Mỹ Chi trang trải việc mua và sửa nhà mới. Dĩ nhiên kèm theo việc có quản lý chuyên nghiệp là ca sĩ nổi tiếng thì mức “cát sê” của cô bé cũng được “hét” tăng vù vù gấp đôi, gấp ba trước kia. Điển hình là việc đưa ra mức giá 5.000 USD (khoảng hơn 100 triệu đồng) để hát trong một chương trình có “PSY nhí” người Hàn Quốc Hwang Min Woo tuy cuối cùng phía công ty quản lý Mỹ Chi đã đồng ý với mức “cát sê” mà Ban tổ chức chương trình đưa ra là từ 50-60 triệu đồng. 

Mỹ Chi và giây phút rảnh rỗi hiếm hoi ngoài đời thường

Sự hồn nhiên bị “đánh cắp”…

Gần đây gặp Mỹ Chi ngoài Hà Nội sau một buổi tối cuối tuần chạy “sô”, thay vì mẹ và cô út đi cùng như trước, kè kè bên cạnh em lúc này là người quản lý. Gương mặt thoáng chút mệt mỏi, cô bé rụt rè chia sẻ về việc sẽ xuất hiện trong một chương trình nghệ thuật tại Hà Nội vào đầu năm 2014 dù chưa biết sẽ hát bài gì, và em có mặt trong sô diễn này đơn giản là bởi “ba nuôi” Quang Lê nhận lời. Mỹ Chi cũng hoàn toàn nhận thức được việc mình đã trở thành người của công chúng khi chia sẻ mùa xuân năm nay khác trước bởi cô bé được nhiều người biết đến. Song sự hồn nhiên của cô bé 10 tuổi ít nhiều mất đi bởi đứng trước bất kỳ câu hỏi nào, em cũng ngập ngừng quay sang hỏi người quản lý, dù đơn giản chỉ là câu hỏi thích gì mỗi khi ra Hà Nội. Những quan ngại về chuyện Mỹ Chi mải đi hát mà bê trễ việc học hành cũng được phía người quản lý xoa dịu bằng việc khẳng định không bao giờ vì tiền mà bắt Mỹ Chi chạy sô bỏ học. Có thể Mỹ Chi sẽ không nghỉ học để đi hát như lời cam đoan trên nhưng việc chạy “sô” liên miên sau giờ học, rồi những kế hoạch thu âm, làm album, đóng phim mà phía công ty quản lý cô bé nhận lời cũng đủ vắt kiệt sức của một cô bé đang ở tuổi cắp sách đến trường. 

Về phía mình, nam ca sĩ Quang Lê không ngần ngại thừa nhận Mỹ Chi có tài và xứng đáng để mình phải bỏ công, bỏ sức, bỏ của để lăng-xê, và không giấu ý định sẽ đưa cô bé đi biểu diễn ở hải ngoại trong thời gian phù hợp. Dĩ nhiên những dự định này sẽ phải được nam ca sĩ nổi danh ở dòng nhạc trữ tình thực hiện trong vòng 2 năm tới trước khi bản hợp đồng độc quyền với cô bé kết thúc. Đến lúc đấy, rất có thể sẽ lại có những “hiện tượng” âm nhạc nhỏ tuổi khác xuất hiện và cái tên Mỹ Chi không còn “hot”, giọng hát ngọt ngào của cô bé cũng không còn khả năng đem lại siêu lợi nhuận cho bất kỳ nhà quản lý nào trong “showbiz” Việt. Trong khi việc đào tạo bài bản về thanh nhạc hay kế hoạch học tập văn hóa của cô bé đến giờ vẫn còn bỏ ngỏ thì đây thật sự là tương lai đáng quan ngại với tài năng âm nhạc này.