ANTĐ - Một năm, phụ nữ ta có tới 2 ngày chính thức dành cho mình, ngoài ra còn ngày tình nhân, ngày sinh, trước đây mấy ngày chính thức ấy là chị em viên chức được khám bệnh, được sì sụp bún thang, bún chả.
ANTĐ - Ngồi đối diện trước mặt tôi là cô gái mới 21 tuổi, cái tuổi đầy ước mơ và hoài bão. Nhưng với Nguyễn Thị Hương (Kỳ Thủy, Yên Thủy, Hòa Bình) thì lúc nào cũng âu lo, bế tắc. Cô không biết phải sống tiếp những ngày tháng còn lại như thế nào khi mà bao tai ương, thử thách đã giáng xuống cuộc đời của một cô gái trẻ với đứa con thơ dại.
ANTĐ - Câu hỏi: Tôi và bạn trai yêu nhau đã được 3 năm. Tình yêu của chúng tôi được hai bên gia đình chấp nhận, chỉ còn chờ ngày cưới, nhưng anh ấy luôn tìm mọi cách trì hoãn...
ANTĐ - Trong thẳm sâu tâm hồn mình, tôi biết mình là một người mẹ không tốt. Tôi đã đánh trượt cơ hội được nuôi con và rồi ngày càng xa con trai yêu dấu.
ANTĐ - Tỉnh Phú Yên hiện có đến 900 trẻ em thuộc các dân tộc thiểu số mồ côi mẹ nhưng không được cha nuôi dưỡng. Phần lớn các em bị ảnh hưởng từ tập tục “nối dây”
ANTĐ - Tôi vẫn luôn ám ảnh về những chuyến xe xuất phát từ bến xe gần chợ huyện Kim Bôi - Hòa Bình. Không chỉ vì những chiếc xe khách "già nua" nghiêng ngả trên con đường bằng phẳng mà bởi một điều nó nhấm nháp tâm trạng nhói buốt của người cầm bút.
ANTĐ - Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo Bàn giải pháp hỗ trợ bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu sau sinh, do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tổ chức tại Hà Nội, ngày 19-12.
ANTĐ - “Vừa nghe tiếng gõ cửa, chưa kịp hỏi ai thì người phụ nữ ấy cùng một vệ sĩ đã xông thẳng vào nhà tôi trong khi tôi và đối tác chưa kịp “thực hiện” công việc “truyền giống”. Không một câu hỏi han, bà ta lao vào túm tóc rồi nghiến răng chửi tôi những câu thô tục, tát lấy tát để khiến tôi không thể kêu lên.
ANTĐ - Do được tiếp cận với môi trường giáo dục hiện đại ngay từ nhỏ, Phương Linh, Giám đốc một tổ chức phi Chính phủ tại Hà Nội đã lên kế hoạch nuôi con theo “kiểu Tây”. Trẻ quen được chiều chuộng thì sau chẳng làm được gì ra hồn, Linh quả quyết.
ANTĐ - Vợ chồng tôi lấy nhau đã 15 năm. Cuộc sống của chúng tôi sẽ thật toàn vẹn nếu trong nhà có tiếng khóc của con trẻ. Chúng tôi đã tìm đủ mọi cách để có con nhưng bác sỹ kết luận vợ tôi vô sinh. Rồi trong một chuyến đi công tác, tôi đã gặp một người, cô ấy đã ly hôn và có một con trai.
ANTĐ - Ở cái tuổi đẹp nhất của người con gái, Hạnh đã hy sinh bản thân khi nhận nuôi một đứa bé. Chính quyết định này đã khiến hạnh phúc riêng của cô gặp nhiều trắc trở.
ANTĐ - Ở Quảng Trị có nhiều làng quê đã có những phụ nữ bị mất chồng, mất con do bom đạn nhưng có lẽ không nơi nào lại có số phụ nữ, trẻ thơ phải chịu nhiều nỗi đau tương tự như ở thôn 6, xã Hải Thái, huyện Gio Linh. Cũng vì thế mà nhiều năm nay mỗi khi nhắc đến nơi này người ta thường gọi bằng những cái tên nghe buồn não lòng như “xóm góa chồng”, “làng góa bụa”, “xóm mồ côi”...
ANTĐ - Trên bản tin thời sự vào các buổi tối hàng ngày, biên tập viên Hoài Anh được biết đến với khuôn mặt, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn và đặc biệt là chất giọng miền Nam truyền cảm, dễ thương. Ấy vậy mà thời gian gần đây, người ta bỗng thấy cô “im hơi lặng tiếng”...
- Tạo hóa kỳ diệu thật. Những con vật non như hổ, báo, hươu, nai, trâu, bò, dê, ngựa mới đẻ ra đã biết đi, biết chạy. Vài tháng, một năm đã biết kiếm miếng ăn.