Nuôi búp bê rồi bỏ rơi con đẻ của mình

ANTĐ - Một người phụ nữa bị trầm cảm sợ rằng cô sẽ không thể có con nữa sau một mối quan hệ bị đổ vỡ, đã tự mua cho mình một con búp bê và coi như con của mình. 

Ashleigh Kirby, 36 tuổi, đến từ Andover, Hampshire, Anh đã đối xử với  búp bê có tên Finlay như con ruột của mình, khi cho “cậu bé” đi dạo trong công viên trong một chiếcxe nôi và luôn ôm Finlay vì sợ em bé bị lạnh. Ashleigh Kirby đưa Finlay đi mua sắm, thay tã lót và tiêu tốn hàng trăm bảng Anh để mua quần áo cho “con trai “ của mình. Búp bê mang hình hài sơ sinh thậm chí được Ashleigh Kirby mua cả cũi để làm chỗ ngủ trong phòng.

Ashleigh Kirby vốn là một người mẹ độc thân, đã có một cô con gái 12 tuổi tên là Becky, cô đã mua con búp bê sơ sinh trên mạng vào khoảng 6 tháng trước khi nghĩ rằng mình không thể tìm được người bạn đời nào nữa. Hiện giờ, Ashleigh Kirby đang dự định mua thêm một đứa trẻ búp bê khác, và đặt tên là Summer.  Ashleigh Kirby cho biết sau khi chia tay với chồng, cô luôn cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó. Và khi cô nhìn thấy những búp bê sơ sinh ngay lập tức Ashleigh Kirby biết mình cần gì. Cô mua Finlay với giá 250 bảng Anh và cho rằng đây là một sự thay đổi hoàn hảo.

Một nửa phòng ngủ của Ashleigh Kirby được dành cho cậu con trai giả tưởng, với cũi, xe đẩy và cả tủ quần áo. Ashleigh Kirby cũng thay tã cho búp bê dù không thường xuyên như một đứa trẻ thực sự. Ashleigh Kirby cũng mong muốn gặp được người đàn ông đã có con nhưng sự thực là điều không phải dễ. Hơn thế nữa, cô tự cảm thấy mình lười biếng nên không thể đủ sức chăm sóc một đứa trẻ thực sự.

Ashleigh Kirby cho biết: “Khi nhìn thấy Finlay lần đầu tiên, tôi cảm giác mình có mối liên hệ mạnh mẽ hơn ngay cả với con gái ruột Becky của mình. Ngay lập tức tôi đã yêu cậu bé. Với Becky, tôi cảm thấy thật mệt mỏi sau khi sinh và cảm giác không được gần gũi”.
Cô bé Becky thừa nhận cô bé thường giấu việc có em trai với bạn cùng lớp và cho rằng những việc làm của mẹ thật là kỳ lạ. Cô bé nói: “Ngay từ nhìn thấy con búp bê, cháu đã không thể hiểu nổi. Cháu không nghĩ mẹ sẽ yêu Finlay hơn, nhưng sự thật mẹ đã không còn quan tâm tới cháu như trước nữa”.
Ashleigh Kirby đang mong chờ một đứa trẻ khác, đó là búp bê bé gái 3 tháng tuổi và cô dự định đặt tên là Summer. Cô con gái mới sẽ có một mái tóc dài màu vàng, Ashleigh Kirby đã nhìn qua bức ảnh và cho rằng cô bé trông rất xinh đẹp. Ashleigh Kirby dự định sẽ lại sắm sửa quần áo cho cô con gái mới của mình.

Những búp bê sơ sinh có hình dáng giống như những em bé thực sự

Yvonne Walters, 56 tuổi, đến từ Newquay, Cornwall vốn là người chuyên thiết kế và tạo ra các búp bê sơ sinh. Cô cho biết thường nhận được các đơn đặt hàng làm búp bê cho những khách hàng muốn thay thế chúng như con khi không có khả năng sinh đẻ hoặc đã bị mất. Điều này giúp họ được an ủi một phần nào và khiến cuộc sống sẽ bớt phần ảm đạm hơn.