Nước mắt ông trưởng giải

ANTĐ - Những đồn đoán hậu trường về việc trưởng giải Trần Duy Ly xin từ chức sau mùa 2013 cuối cùng đã trở thành hiện thực khi ông chính thức đề đạt nguyện vọng và được VPF chấp thuận.

Ông Trần Duy Ly thôi chức Trưởng giải sau 2 năm đối mặt quá nhiều sự cố của V-League

Thời còn làm Phó Chủ tịch Thường trực VFF, ông Trần Duy Ly nổi tiếng với câu nói: “Ước gì một ngày có thể làm việc 24 tiếng, để giải quyết những vấn đề của bóng đá”. Gần 10 năm sau, vẫn với tinh thần cống hiến đó, ông Ly nhận lời trở lại làm Trưởng BTC V-League, mang theo hoài bão dang dở: Đưa giải đấu tiến lên chuyên nghiệp.

Suốt 2 năm qua trên cương vị của mình, ông Ly đã nỗ lực làm việc hết công suất. Nhìn ông trưởng giải tuổi “thất thập cổ lai hy” tất bật trong Nam ngoài Bắc đôn đốc, chỉ đạo điều hành giải không ít người tỏ ra thương cảm. Thế nhưng, ở công việc “làm dâu trăm họ” như trưởng giải, sự nhiệt tình của ông Ly là chưa đủ, thậm chí nó là thủ phạm khiến ông bị Ban Kỷ luật VFF khiển trách vì mau mắn tiết lộ thông tin giải đấu cho báo chí sai nguyên tắc.

Nếu như chục năm về trước, trưởng giải Trần Duy Ly từng thẳng tay trừ điểm CLB Thể Công vì có biểu hiện thi đấu tiêu cực trận gặp Cảng Sài Gòn mùa 2003 thì nay, ông thừa nhận cách làm đó không còn phù hợp với bóng đá chuyên nghiệp. Thế nên dù nổi tiếng cương trực, dũng cảm nhưng ông Ly giờ lại chùn tay và chọn giải pháp “dĩ hòa vi quý” trước mỗi vụ việc tiêu cực.

Cũng bởi sự thiếu quyết liệt đó mà ông trưởng giải bị Ban Tư vấn Đạo đức kịch liệt phê phán, đề nghị VPF cách chức. Người ta kể rằng ở một cuộc họp cuối mùa giải, ông Ly đã rơm rớm nước mắt khi nghe “người bạn già” Nguyễn Văn Vinh (Phó Ban Tư vấn Đạo đức) khuyên, rằng “già rồi và tự trọng nghề nghiệp thì nghỉ luôn đi”.

Người cho rằng ông Ly khóc vì tự ái nghề nghiệp, người thì bảo ông ấm ức khi nỗ lực của bản thân bị phủ nhận không thương tiếc và cũng có người nói ông trưởng giải nhận ra mình đã lỗi thời mà bật khóc. Về phần mình, ông Ly chọn cách im lặng. 

Hẳn sẽ còn những ý kiến trái chiều, nhưng chí ít, người ta cũng không phải thất vọng với cách ông Ly ứng xử bằng quyết định từ chức của mình bởi đã không vì tự ái mà bỏ giải như… XMXT Sài Gòn. “Công hay tội sẽ tùy mọi người đánh giá. Phần tôi sẽ làm tròn trách nhiệm tới phút cuối cùng”, ông Ly tâm sự.

VPF vẫn trọng dụng ông Trần Duy Ly

Quyết định từ chức được ông Ly đưa ra trong bối cảnh ông vẫn còn một năm hợp đồng (thời hạn 3 năm) với Công ty VPF. Tổng giám đốc Phạm Ngọc Viễn cho biết dù đã chấp nhận đơn từ chức Trưởng giải song VPF vẫn trân trọng và rất muốn tận dụng kinh nghiệm của ông Trần Duy Ly nên sẽ mời ông Ly làm cố vấn để hỗ trợ Công ty trong điều hành, tổ chức các giải đấu quốc nội. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hữu Bàng - người đã đệ đơn từ chức Trưởng giải hạng Nhất, cũng được đề nghị vai trò cố vấn VPF.