- Du xuân qua ba miền đất nước cùng cặp đôi 'Yêu nhầm bạn thân'
- Đà Nẵng, Phú Quốc, Tây Ninh dự báo đông khách dịp Tết Ất Tỵ
Ngay từ sáng sớm mùng 4 Tết, các ngả đường dẫn về núi Bà Đen, Tây Ninh đã đông nghịt người đổ về từ các tỉnh thành Nam bộ. Dưới chân núi, hàng trăm nghìn người dân đã “cắm trại” để sẵn sàng cho một mùa hành hương lớn nhất trong năm tại ngọn núi linh thiêng.
Với đa phần người dân Nam bộ, núi Bà Đen là một trong số ít các huyệt đạo thiêng nhất nước Nam, là nơi hội tụ linh khí đất trời. Theo sử liệu từ thế kỷ XIX, núi Bà Đen được xem là ngọn núi thiêng trấn thành Gia Định (Sài Gòn xưa), nơi có “chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng có thuyền rồng bơi lượn”. Vì vậy, đa phần xem việc đặt chân đến ngọn núi thiêng Bà Đen là việc phải làm mỗi năm để cầu bình an và may mắn.
Hàng nghìn người cắm trại và ngủ lại dưới chân núi trong suốt những ngày đầu tiên của năm mới như một cách để hít thở và đón nhận nguồn năng lượng linh thiêng cho một năm an lành, phát tài phát lộc. Nhiều năm qua, việc ngủ đêm tại chân núi Bà Đen dịp Tết đã trở thành một truyền thống, làm nên một ngày hội đầu xuân vô cùng đặc biệt không giống với bất cứ điểm đến tâm linh nào khác.
Tại Điện Bà cùng Chùa Bà – ngôi cổ tự có tuổi đời 3 thế kỷ, hàng nghìn người dân dâng lễ đầu năm trước Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát (Bà Đen). Là một biểu tượng trong tín ngưỡng của người dân Nam bộ, Linh Sơn Thánh Mẫu được biết đến với những huyền thoại hiển linh cùng lòng từ bi và cứu độ chúng sinh, trở thành một điểm tựa tâm linh của người dân nơi đây.
Trên đỉnh núi, người dân nô nức chiêm bái Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao nhất châu Á, tôn tượng Bồ Tát Di Lặc lớn hàng đầu thế giới và khu triển lãm rộng lớn – nơi du khách sẽ khám phá thế giới Phật giáo và kiếm tìm sự an yên, hỷ lạc trong những ngày đầu năm mới.
Mùng 4 Tết, hoa tulip đã nở rực rỡ trên đỉnh núi Bà Đen, tạo hứng thú đặc biệt với du khách bởi rất nhiều sắc màu rực rỡ như đỏ, vàng, trắng, hồng, tím, viền trắng, viền vàng... Năm nay, 115.000 gốc hoa tulip được khu du lịch núi Bà Đen trồng thành nhiều đợt kéo dài suốt tháng Giêng để du khách có thể check-in bất cứ lúc nào.
Năm nay, không gian triển lãm 1.200 ngọn đèn đăng cũng là một không gian đậm sắc xuân được du khách vô cùng thích thú. Các ngọn đèn đăng được làm thủ công từ các bức tranh vẽ tay, tranh Đông Hồ, tranh in mang cảm hứng dân gian Việt Nam và Nhật Bản.
Đã trở thành chương trình nghệ thuật đậm bản sắc của núi Bà, các điệu múa trống Chhay dăm, múa Khmer, nhạc ngũ âm… làm nên không gian xuân vui nhộn và lạ mắt dành cho du khách. Các show diễn này được tổ chức xuyên suốt trong các ngày Tết, và do chính các nghệ nhân Tây Ninh trình diễn.
Tối mùng 4 Tết, hàng trăm nghìn người dân tập trung tại quảng trường khu vực ga đi cáp treo núi Bà Đen để xem lễ khai mạc Hội xuân núi Bà Đen tổ chức vô cùng hoành tráng. Tất cả hào hứng hoà vào không khí sôi động với các bản nhạc hit từ các ca sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Phúc Bồ, Rick, Trần Ngọc Ánh (quán quân The Voice 2018), nhóm nhạc MTV…
Màn pháo hoa mãn nhãn trong đêm nghệ thuật đã chính thức mở ra mùa lễ Hội xuân quy mô lớn nhất trong năm tại núi Bà Đen. Kéo dài suốt tháng Giêng, Hội xuân núi Bà dự đoán sẽ đón hàng triệu người dân và du khách từ khắp các tỉnh thành đến với Tây Ninh. Đặc biệt, vào Rằm tháng Giêng, chân núi Bà sẽ tiếp tục chứng kiến hàng ngàn người dân ngủ lại để đón nhận nguồn năng lượng mạnh mẽ từ ngọn núi thiêng này.
Cũng tại Tây Ninh, Lễ vía Đức Chí Tôn sẽ tổ chức quy mô tại Toà Thánh vào ngày mùng 9 tháng Giêng, hút hàng nghìn người dân đạo Cao Đài trên khắp cả nước về dự lễ. Cùng với Hội xuân núi Bà, lễ vía Đức Chí Tôn đưa Tây Ninh thành miền đất hành hương phải đến để nhân dân đón năm mới bình an, phúc lộc.
Ảnh: Minh Tú - Bùi Văn Hải, Sun World Ba Den Mountain