Nửa ngày sống chung với trộm

ANTĐ - Sau hơn 12 giờ đồng hồ “phục” trong nhà người dân để trộm cắp tài sản, Nguyễn Văn Chương (SN 1991), trú tại thôn Đoan Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Văn Chương bị Công an quận Hà Đông bắt giữ

Khoảng 13h ngày 31-12-2011, Nguyễn Văn Chương cùng một người bạn có biệt danh là “Võ Tòng”, trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Đến 13h30 cùng ngày, sau khi vào khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, phát hiện căn nhà C12-TT15 của  vợ chồng anh Đỗ Đức Nam và chị Đỗ Thị Thảo đang mở cửa, Chương đã lẻn vào trong nhà chờ thời cơ để trộm cắp tài sản.

Sau khi vào trong nhà, lẻn được lên tầng 3, Chương chui vào một chiếc tủ đựng quần áo và ngồi “phục” ở trong đó, đến 2h sáng 1-1, đối tượng này mở tủ lên tầng 4, tầng 5 tìm tài sản trộm cắp. Tại đây, không thấy tài sản có giá trị, Chương lấy một con dao nhọn loại gọt hoa quả với mục đích để tấn công lại chủ nhà nếu bị phát hiện rồi đi xuống tầng 3. Trong lúc lục túi xách của chị Thảo để lấy tiền, Nguyễn Văn Chương bị anh Nam phát hiện. Bị anh Nam đuổi đánh dồn lên tầng 5, đối tượng này đã lấy dao nhọn chống lại hòng trốn thoát.

Sau khi nhận được tin báo của chị Đỗ Thị Thảo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an phường Văn Quán, quận Hà Đông đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng chủ nhà tước dao và khống chế được Nguyễn Văn Chương.

Được biết, khoảng 2 tuần trước khi gây án, Chương đã gặp đối tượng có biệt danh là “Võ Tòng” này tại một quán nước vỉa hè khu vực gần bến xe khách Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. Là những đối tượng sống lang thang, không nghề nghiệp, sau khi “chập” vào nhau, “Võ Tòng” đã rủ Chương đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài. Thấy đồng bọn bị cơ quan công an bắt giữ, “Võ Tòng” đã nhanh chân bỏ trốn.