Nửa đêm nướng thịt, suýt thiêu trụi luôn cả tòa nhà

ANTĐ - Ông Malcolm Storey đã liều lĩnh nổi lửa tại ban công một tòa nhà 14 tầng trên phố Great Thornton (Anh) với lí do rất đơn giản là… đói.
Hơn 350 người sống trong tòa nhà 14 tầng trên  phố Great Thornton được một phen hoảng hốt khi đám cháy lan từ ban công tầng 13 của tòa nhà. Lí do là bởi  căn hộ ông Malcolm Storey bị mất điện, trong khi ông ta lại muốn có một bữa thịt nướng vào nửa đêm. 
Người đàn ông này cùng hai người bạn quyết định sẽ làm đầy chiếc dạ dày của mình bằng món thịt xông khói và trứng rán tại ban công tầng 13. Ông ta bèn chặt một cánh cửa phòng ngủ của mình làm củi và làm hai thanh thịt nướng.
Ngọn lửa âm ỉ cháy cho tới khi một người phụ nữ sống cùng tầng 14 ngửi thấy có mùi khói và gọi điện tới số 999 báo cháy. 

Hình ảnh ban công tầng 13 sau khi lính cứu hỏa tới


Sau khi dập tắt được đám cháy, nhân viên cứu hỏa tìm thấy thịt xông khói và trứng bên cạnh tàn lửa. Trong khi đó, ông Storey khẳng định ông chỉ đang cố gắng để giữ ấm. 
Theo thông tin của những người sống tại khu nhà, ông Storey là một người thất nghiệp và nghiện thuốc. Họ cho rằng trước khi thực hiện hành động trên, ông Storey đã dùng thuốc. Tòa án thành phố kết án ông Storey 4 tháng tù giam vì tội gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác. Đây là án phạt thứ 98 của người đàn ông nghiện ngập này.