Nữ sinh viên nhẫn tâm lừa đảo 25 triệu đồng của bạn học nghèo

ANTĐ - Chiều 17-8, nguồn tin từ CAP Phước Hòa, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ Nguyễn Vũ Hồng Tâm (SN 1986, trú phường Phước Hòa) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên CATP. Nha Trang để tiếp tục điều tra, xử lý.

Nguyễn Vũ Hồng Tâm tại Cơ quan Công an

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 25-7, tại ngã 3 đường Tô Hiến Thành - Lê Thánh Tôn (TP Nha Trang), trong lúc anh Đoàn Quang Đức (trú phường Phương Sơn, TP Nha Trang, Phóng viên một cơ quan báo chí thường trú tại Khánh Hòa) đang điều khiển xe máy thì bị Mai Thắng Toản (SN 1992, quê ở tỉnh Bình Định, trọ ở phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang), hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa đi xe máy tông vào từ phía sau xe khiến anh Đức bị gãy xương vai phải. Anh Đức được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh sau đó.

Ít ngày sau, anh Toản và anh Đức thỏa thuận đưa cho anh Đức 1 triệu đồng và đền bù 50% số tiền viện phí sau khi anh Đức xuất viện. Cùng thời gian này, Toản nhận được tin báo: cha Toản cùng với 5 ngư dân khác đi đánh cá xa bờ trên vùng biển cách TP Cam Ranh (Khánh Hòa) 31 hải lý bị mất tích, chưa tìm thấy thi thể nên Toản vội về quê cùng gia đình lo hậu sự cho cha. Vì vậy, Toản có nhờ Nguyễn Vũ Hồng Tâm (học cùng lớp với Toản) thăm hỏi, chăm sóc anh Đức trong quá trình điều trị tại bệnh viện.

Đầu tháng 8-2012, Tâm đã nói dối với Toản rằng: anh Đức kiện anh Toản lên cơ quan Công an; họ yêu cầu Toản bồi thường 25 triệu đồng, nếu không sẽ phải đi tù. Tưởng thật, mẹ Toản thương con mang bán tài sản trong gia đình được 25 triệu đồng đưa cho con gửi cho Tâm lo liệu.

Đến ngày 13-8, anh Toản gặp anh Đức tại TP Nha Trang, thấy gia đình có hoàn cảnh khó khăn, anh Đức đã gửi lại cho anh Toản 400 nghìn đồng. Sáng 17-8, Toản gọi điện cho anh Đức hỏi thăm và phát hiện anh Đức không hề nhận 25 triệu đồng như Tâm nói. Ngay sau đó, anh Đức đã đến Công an phường Phước Hòa trình báo vụ việc.