Nữ sinh viên Nga theo chân người yêu vào hàng ngũ IS

ANTĐ - Là sinh viên trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva (MGU) danh tiếng, Varvara Karaulova vẫn sẵn sàng từ bỏ tất cả để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Sau lần chạy trốn đầu tiên không thành, Varvara Karaulova tiếp tục tuyên truyền tư tưởng Hồi giáo cực đoan, tuyển mộ lực lượng cho IS và chuẩn bị trốn sang Syria.

Nữ sinh viên Nga theo chân người yêu vào hàng ngũ IS  ảnh 1Hình ảnh Karaulova tuyên truyền cho IS đăng trên trang cá nhân

Cô gái thay tên đổi họ để theo IS

Ngày 28-10-2015, nữ sinh viên Khoa Triết học, trường MGU danh tiếng của Nga Varvara Karaulova đã bị bắt vì bị tình nghi tham gia vào tổ chức khủng bố. Trước đó vào ngày 5-6-2015, cô gái 19 tuổi này từng bị bắt ở thành phố Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ khi chuẩn bị vượt biên giới sang Syria để gia nhập IS. Sau khi về nước, Karaulova đã bị cơ quan an ninh giám sát chặt chẽ. Vì thế, nữ sinh viên này đã thay đổi danh tính để hoạt động và chuẩn bị trốn sang Syria một lần nữa. Tên mới của cô ta hiện nay là Ivanova Alexandra Pavlovna. 

Ngày 27-10-2015, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã triệu tập Karaulova đến để thẩm vấn về các hoạt động tuyển mộ của IS. Ngày hôm sau, FSB đã chính thức thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Karaulova sau 4 tháng tích cực điều tra. Trong buổi thẩm vấn đầu tiên tại  tòa án, Karaulova đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Khám xét chỗ ở của đối tượng này, cơ quan điều tra đã thu giữ máy tính và điện thoại di động, trong đó còn lưu giữ ảnh và thư điện tử mà Karaulova thường trao đổi với người yêu, kẻ đã tuyển mộ cô ta vào hàng ngũ của IS. Karaulova làm quen với tên này trên mạng Internet, hắn là Ayrat, biệt danh là Klaus Klaus, người thành phố Kazan của Nga. Hiện tại, Ayrat đang chiến đấu ở Syria trong hàng ngũ của IS. Thủ đoạn tuyển mộ của hắn rất đơn giản nhưng hiệu quả: làm quen, thường xuyên tâm sự, khuyên theo đạo Hồi, “ngỏ lời yêu” và cuối cùng là muốn được ở cạnh người yêu. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu được những chứng cứ về các hoạt động của Karaulova trong tuyên truyền tư tưởng Hồi giáo cực đoan và tuyển quân cho IS. 

Ngã rẽ cuộc đời sau khi bố mẹ ly hôn

Karaulova đến Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu theo con đường du lịch mà gia đình không hề hay biết. Ngày 27-5-2015, bố mẹ cô đã trình báo cảnh sát và đăng tin trên mạng xã hội về việc con gái bị mất tích. Sau đó, Karaulova bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ cùng với một nhóm 18 người Nga và Azerbaijan. Bố của cô, ông Pavel Karaulov đã đưa con gái về nước vào ngày 12-6. Tuy nhiên khi đó, các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Karaulova. 

Bố mẹ của Karaulova đã ly hôn, cô sống với mẹ. Và, chỉ sau khi con bỏ trốn, bố cô mới biết con gái mình đã theo đạo Hồi. Ông Pavel là lãnh đạo một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực an ninh thông tin, khách hàng của công ty này là các bộ, ngành của Nga. 

Trước việc Karaulova bị bắt, Trưởng Khoa Triết học của MGU Vladimir Mironov khẳng định, Karaulova vẫn là sinh viên của trường, MGU phải chờ quyết định của tòa án mới đưa ra quyết định đối với nữ sinh viên này. 

Varvara Karaulova đã bị khởi tố về các tội: Chuẩn bị thực hiện tội phạm (Điều 30) và tham gia tổ chức khủng bố (Điều 205,5). Cựu Phó Tổng thống Nga Alexander Rutskoy cho rằng cần áp dụng hình phạt tử hình đối với Karaulova vì đã cố ý tham gia tổ chức khủng bố. Mặc dù trong một số điều của Bộ luật hình sự Liên bang Nga vẫn có quy định hình phạt tử hình, nhưng trên thực tế, hình phạt này được thực hiện lần cuối cùng tại Nga vào năm 1999.