Nữ sinh viên “bẫy tình” thầy giáo

ANTĐ - Biết thầy giáo “khá giả” lại chưa có gia đình, Nguyễn Thu Hương (SN 1987, trú ở khu tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - sinh viên tại chức một trường đại học trên địa bàn Hà Nội đã lập nick chat tán tỉnh để lừa tiền.

Nguyễn Thu Hương tại phiên xét xử 

Cuối năm 2009, Nguyễn Thu Hương tình cờ quen biết anh T.P.H - giáo viên một trường ĐH đóng trên địa bàn Hà Nội. Thấy người thầy giáo trẻ này “có điều kiện kinh tế” lại chưa lấy vợ nên nữ sinh viên khoa tại chức nơi anh H giảng dạy đã lên kế hoạch giăng “bẫy tình” để chiếm đoạt tài sản.

Sau khi “nghiên cứu” khá kỹ gia cảnh và nắm được tâm lý của thầy giáo, Hương vào mạng Internet lập 2 nick chat mang tên “huongL0v3” và  “thuytiennhoban” để tâm sự với anh H. Với nick chat “thuytiennhoban”, Hương nhận mình là Trần Vương Linh. Trong quá trình tâm sự, nữ sinh viên này nói với thầy giáo rằng “Linh” và Hương là đôi bạn rất thân thiết. Sau một thời gian sử dụng nick chat 

“thuytiennhoban” tán tỉnh, Hương đã “hạ gục” được thầy giáo khi 2 người chính thức nói lời yêu đương.

Chỉ có điều mỗi lần anh H đề nghị gặp mặt, Hương đều viện lý do chuẩn bị sang Pháp du học nên không muốn gặp vì sợ bị tình cảm níu kéo. Biết thầy giáo đã “cắn câu”, Hương bắt đầu moi tiền, tài sản của người đàn ông giàu kiến thức, nhưng rất thiếu kinh nghiệm “tình trường” này.

Lần thứ nhất vào tháng 1-2010, đối tượng nói với “người yêu” là đang muốn mở phòng tranh ở Singapore, sau đó bảo anh H gửi cho mình 3.000 USD và 2 điện thoại Nokia “xịn” để làm quà ngoại giao. Khi anh H hỏi chuyển tiền, điện thoại bằng cách nào, “Linh” bảo cứ gửi qua Hương. Tiếp nối kế hoạch moi tiền của “người yêu”, khoảng 1 tháng sau, Hương lại lên mạng bảo anh H gửi tiền cho đối tượng để mua quà mừng sinh nhật bà nội. Không chút nghi ngờ, anh H tiếp tục sập “bẫy tình” của nữ sinh viên này và đã gửi vào tài khoản cho “nàng” hơn 100 triệu đồng.

“Thấy bở đào mãi”, Hương liên tục lên mạng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền, ngoại tệ và nhiều tài sản khác cho “ma nữ” tiêu xài, sử dụng. Màn “bẫy tình” chỉ bị “xé toang” khi lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Thu Hương đang nhận 20 triệu đồng của anh H tại một quán cà phê ở quận Hai Bà Trưng.

Quá trình điều tra, nữ sinh viên này thú nhận từ tháng 1 đến 9-2010, Hương đã 6 lần moi tiền, tài sản của “người yêu”, tổng cộng hơn 661 triệu đồng... Với chuỗi hành vi nêu trên, Nguyễn Thu Hương bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS.

Tại phiên tòa ngày 23-8-2011, một lần nữa Nguyễn Thu Hương thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố và tỏ ra ăn năn, hối hận. Có lẽ do không muốn gặp gỡ “người yêu” ở tòa nên anh T.P.H có đơn xin vắng mặt... Từ những phân tích về tính chất, mức độ phạm tội và các tình tiết liên quan, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Thu Hương 9 năm tù giam.