Nữ sinh lớp 11 chết thảm

ANTĐ - Vào lúc 13h chiều ngày 7-9, một số người dân khu vực xã Nghi Liên, TP Vinh đổ xô ra các cánh đồng để đánh bắt cá. Khi đang buông lưới ở hồ nước gần lò gạch cũ nằm giữa cánh đồng thì một số người tá hỏa khi phát hiện một thi thể nữ giới đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Hiện trường nơi phát hiện xác chết của em L

Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân là một hồ chứa nước nằm cạnh lò gạch cũ đã bị bỏ hoang tại xóm 7, xã Nghi Liên. Ngay sau đó, hàng trăm người dân hiếu kỳ ở khu vực lân cận đã kéo đến xem vụ việc. Danh tính nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thị L. (SN 1996, trú tại xóm 7, xã Nghi Liên, TP Vinh).

Theo thông tin từ người thân của em L cho hay, bình thường em L là một học sinh ngoan ngoãn, hiền lành. Cách hôm xảy ra sự việc, em L bỗng dưng bỏ nhà đi không rõ nguyên nhân gì.

Được biết, L là con gái đầu trong gia đình có 3 chị em, sau L. còn có 1 em trai và một em gái. Hiện L đang là học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Duy Trinh.

Một số người hàng xóm gia đình em L. cho biết, trước đó mấy ngày họ có nghe thấy tiếng cãi vã giữa L. với bố mẹ, rất có thể đây là nguyên nhân khiến L. có hành động dại dột.

Đến 17h cùng ngày, cơ quan pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ việc và bàn giao thi thể em L. cho gia đình an táng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.