Nữ sinh "kẹp cổ 3 thanh niên" là thủ khoa trường Cảnh sát

ANTD.VN - Với 9,1 điểm trung bình toàn khóa, đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, Lương Thị Hoài Thương được vượt cấp thăng hàm từ thượng sĩ lên thiếu úy.

Lương Thị Hoài Thương (lớp B2C1-H01S, chuyên ngành quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I), từng nổi tiếng nhờ thế võ bay người kẹp cổ 3 thanh niên vừa tốt nghiệp Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I (Hà Nội).

Với số điểm trung bình toàn khóa 9,1, em trở thành thủ khoa đầu ra, sinh viên xuất sắc toàn khóa, được vượt cấp thăng hàm từ thượng sĩ lên thiếu úy. 3 năm trước, em đạt danh hiệu thủ khoa đầu vào với 27 điểm khối A.

Lương Thị Hoài Thương từng bất ngờ nổi tiếng bởi thế võ bay người kẹp cổ 3 nam thanh niên

Thương cho biết, từ bé đã ngưỡng mộ sự dũng cảm, chiến công của các chiến sĩ cảnh sát qua báo chí, phim ảnh. Em quyết tâm được khoác lên mình bộ quân phục xanh nên mùa thi đại học 3 năm trước chỉ đăng ký vào Học viện Cảnh sát nhân dân. 

27 điểm khối A không đủ cho Thương đạt mục tiêu (thiếu 0,5 điểm). Dù thừa sức đỗ nhiều đại học, em vẫn chọn Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I.

Danh hiệu thủ khoa đầu vào vừa là động lực, vừa có chút áp lực khiến nữ sinh quê Nghệ An phải nỗ lực học tập, rèn luyện. Ngoài giờ học trên lớp, Thương thường xuyên có mặt ở thư viện, phòng tự học để nghiên cứu tài liệu. 

"Có hôm em thức đến hơn 3h để học rồi ngủ quên. Giật mình tỉnh dậy, em lại học tiếp", nữ thủ khoa kể về chuyện thức đêm trong kỳ thi.

Là phó bí thư chi đoàn, Hoài Thương thường xuyên tham gia hoạt động phong trào, đoàn hội. Tuy vậy, em luôn xác định không để việc này ảnh hưởng đến kết quả học tập. 

Nhiều hôm cần tập luyện để biểu diễn văn nghệ, Thương phải nghỉ tiết trên lớp, ngay sau đó em mượn sách vở bạn bè để tự nghiên cứu hoặc hỏi thầy cô kiến thức chưa hiểu.

Hoài Thương được đồng đội khâm phục bởi khả năng, tinh thần học tập. Ngoài Thương, Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I năm nay còn có thủ khoa Nguyễn Thị Nga

"Thời gian học trên lớp chiếm hết cả ngày nên buổi tối em mới luyện võ Vovinam được. Nhiều hôm tập đến 22h, cơ thể mệt nhừ, đau nhức vì chấn thương. Khi về phòng, các bạn đã đi ngủ, còn em bắt đầu sinh hoạt cá nhân và chuẩn bị học bài cho ngày hôm sau", nữ sinh chia sẻ.

Sự cố gắng, quyết tâm trong học tập của Thương khiến đồng đội thán phục. Bạn cùng lớp Vũ Thị Hạnh bảo, nhiều người cứ băn khoăn không biết Thương lấy đâu ra sức khỏe, nghị lực để vừa nhiệt huyết trong các hoạt động đoàn hội, vừa học tập đạt thành tích cao. 

"Bạn ấy làm việc có khi gấp đôi, gấp ba người khác nhưng lúc nào cũng rạng rỡ. Nhìn khuôn mặt ấy, mọi người thấy vui lây", Hạnh chia sẻ và cho biết đồng đội, thầy cô rất yêu quý, tin tưởng nữ sinh giỏi giang, cởi mở này.

Với Bí thư đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I Hoàng Ngọc Huân, Hoài Thương luôn là cái tên đầu tiên anh nghĩ tới khi tìm gương điển hình trong công tác thanh niên. 

"Em ấy rất đa tài, không chỉ giỏi văn hóa mà còn giỏi thể thao, văn nghệ, võ thuật. Thương từng đạt Huy chương bạc môn cầu lông nội dung đôi nam nữ trong hội thao các trường Công an nhân dân khu vực phía Bắc; đại diện cho trường tham gia biểu diễn tại Liên hoan võ thuật Công an nhân dân…", Hoàng Ngọc Huân cho biết.

Với bề dày thành tích, Lương Thị Hoài Thương trở thành thủ khoa đầu ra của Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I. Ảnh: NVCC.

Từng 8 lần nhận giấy khen của Hiệu trưởng Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Thương còn nhận bằng khen của Bộ trưởng Công an; giấy khen của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Cục Tham mưu tác chiến, Trung ương Đoàn; giải thưởng thanh niên Tổng cục Chính trị xuất sắc tiêu biểu năm 2015… 

Danh hiệu thủ khoa đầu ra, sinh viên xuất sắc toàn khóa, được vượt cấp thăng hàm thiếu úy của Thương, trong mắt bạn bè, thầy cô là thành tích hoàn toàn xứng đáng.

"Càng ở trong môi trường này, em càng thấy hợp, yêu hơn màu áo xanh cảnh sát. Em mong được tiếp tục mang sức trẻ giúp ích cho gia đình, quê hương, đất nước", nữ thủ khoa đang chờ phân công công tác tại Công an tỉnh Nghệ An nói.

Xem lại thế võ bay người kẹp cổ 3 thanh niên quật ngã của Lương Thị Hoài Thương