Nữ sinh bị "đàn chị" đánh hội đồng ngay trước cổng trường

ANTĐ - Trên đường đi học về Lê Thị B. bị một nhóm nữ sinh chặn lại hỏi chuyện rồi lao vào đánh trong sự hò reo cổ vũ của một số học sinh vây quanh.
Mấy ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip quay lại cảnh một nhóm nữ sinh 3 người đã quây đánh một nữ sinh khác rất tàn bạo. Nhóm nữ sinh 3 người đã cấu tóc, tát vào mặt, dùng gối thúc vào bụng rồi xe áo làm nhục nữ sinh kia trước sự hò reo của các bạn học sinh khác đứng xung quanh. 

Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip gây bức xúc dư luận, cơ quan chức năng đã vào cuộc và xác định, nhân vật xuất hiện trong đoạn clip đó là một nhóm nữ sinh ở Thanh Hóa. Ngay sau đó, nạn nhân trong clip đó đã lên tiếng tố cáo. 
Bản tường trình của em Lê Thị B, học sinh lớp 10, trường THPT Lê Văn Linh (Thọ Xuân, Thanh Hóa) cho biết: "Vào chiều thứ 5, ngày 8 -11, khi tan học môn Tiếng Anh, em xuống sân trường và lấy xe đạp ra về như bình thường. Khi xe đến trước cổng trường em có đèo một bạn tên là D. ở lớp 10B. Khi đi đến cổng trường Trung tâm giáo dục thường xuyên Thọ Xuân, bỗng bị mấy chị gọi lại. Ngay lúc đó em quay xe, bạn D. xuống xe để em đi lại đó một mình. Lúc đầu em không biết mấy chị là ai, gọi em lại làm gì. Nhưng khi mấy chị gọi em xuống xe, em cũng xuống xe và đứng đó y như lời mấy chị bảo. Khi ấy em rất sợ và không biết chuyện gì xảy ra với mình..." 

Em Lê Thị B. bị "đàn chị" xông vào đấm, đá

"...Mấy chị ấy hỏi em ở đâu? Học lớp mấy? Em cũng trả lời đúng như sự thật. Khi hỏi xong em bị một chị mặc áo hồng tiến đến tát, giật tóc và tát liên tục vào mặt. Sau khi tát chị đó còn thúc vào bụng em cùng với hai chị nữa. Cứ như vậy em bị ba chị ấy thúc vào bụng. Sau một lúc đánh xong, khi nghe bên ngoài có tiếng reo hò thì mấy chị đã quay sang xé áo em. Được một số người can ngăn thì mấy chị mới buông tha. Thực sự lúc ấy em không biết làm thế nào liền lấy áo chống nắng trên xe mặc vào để đi về. Để tránh lời bàn tán của các bạn trong trường em đã nghỉ học hai ngày vì sợ các chị ấy sẽ đánh mình tiếp. Cho đến hôm sau đi học em mới nghe các bạn nói người tát em, đánh em nhiều nhất là chị Huệ, ở Xuân Hưng học trường bổ túc văn hóa nhưng đã nghỉ học, tiếp đó là chị Thương học bổ túc văn hóa, còn một chị nữa em không nhìn rõ mặt..."

Ông Nguyễn Văn Vinh - Giám đốc Trung tâm giáo thường xuyên huyện Thọ Xuân
làm việc với phóng viên

Khi em B. bị đánh xong không lâu thì đoạn clip quay lại cảnh đánh hôm đó được một thành viên tung lên mạng, sau đó được cư dân mạng truyền tay nhau chóng mặt. CAH Thọ Xuân đã vào cuộc điều tra sự việc.

Bản tường trình của em Lê Thị B. gửi cơ quan chức năng

Ông Nguyễn Văn Vinh - Giám đốc Trung tâm giáo thường xuyên huyện Thọ Xuân - cho biết: "Sụ việc xảy ra chúng tôi cũng không biết, mãi cho đến khi có công an đến làm việc. Hơn nữa, sự việc lại xảy ra sau giờ học và bên ngoài khuôn viên của trường nên chúng tôi cũng không nắm rõ được. Thông tin ban đầu, tham gia đánh em B. là Lê Thị Thương (SN 1996, học lớp 11A1, xã Xuân Thắng. Năm lớp 10, Thương là học sinh có học lực trung bình, hạnh kiểm tốt; lên lớp 11 bắt đầu quan hệ rộng với các đối tượng bên ngoài. Hiện tại hồ sơ của các em đã chuyển hết sang công an để điều tra. Chúng tôi đang chờ kết luận cuối cùng để có hướng xử lý. Em Thương cũng đã không đến trường học mấy hôm nay. Chúng tôi cũng đã gọi điện về nhà thông báo cho phụ huynh của em Thương biết".

Cổng trường nơi xảy ra sự việc đánh nhau

Ông Đỗ Văn Thọ - Hiệu trưởng trường THPT Lê Văn Linh - cho biết: "B. là học sinh có học lực khá về các môn xã hội. Sau khi sự việc xảy ra chúng tôi đã họp giáo viên toàn trường quán triệt để các em không bàn tán, gây áp lực tâm lý cho em B. động viên em tiếp tục đi học bình thường. Quan điểm của chúng tôi là đề nghị công an xử lý nghiêm đối với những học sinh đã tham gia đánh em B. nhằm răn đe đối với các học sinh khác".
Vụ việc đang được phía công an điều tra làm rõ.