Nữ quái dùng chiêu độc đưa ma túy lên máy bay

ANTĐ - “Nữ quái” này là Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1971), trú ở phường Đề Thám, TP. Thái Bình.

Lý lịch của Hương cho thấy, cô ta đã có một “đời” chồng, có một người con trai ở Việt Nam. Năm 1994, chị ta sang Thủ đô Moscow (Nga), thuê một ki-ốt nhỏ bán quần áo. Ở Nga, Hương lấy thêm chồng, sinh hạ thêm một người con gái.

Có người quen biết Hương cho biết, những năm đầu xuất ngoại, cô ta hiếm khi về Việt Nam thăm gia đình, nhưng vài năm gần đây, Hương thường xuyên về nước, tiếp xúc với nhiều đối tượng biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy.

 

Nguyễn Thị Thu Hương tại cơ quan công an

Nguồn ma túy Hương "thầu" khá đa dạng, nhưng chủ yếu vẫn là “thuốc lắc” và ma túy dạng “đá” - số lượng tùy thuộc vào đầu đặt hàng. Đầu tháng 5-2012, Hương đặt vé trên chuyến bay Hà Nội - Moscow (Nga), hồi 11h15 ngày 15-5, nghi vấn vận chuyển ma túy.

Sáng 15-5, Đội 3 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, phối hợp với Đồn Công an sân bay Quốc tế Nội Bài - CAH Sóc Sơn, Hải quan sân bay Quốc tế Nội Bài; Trung tâm An ninh hàng không; Cảng vụ Hàng không miền Bắc…, đã đón lõng vị khách “đặc biệt” này.

Chờ hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Moscow lên phòng chờ cả, Hương mới đến quầy làm thủ tục. Mang theo túi hành lý xách tay qua cửa kiểm soát an ninh, Hương bị lực lượng chức năng chặn lại, yêu cầu được kiểm tra.

 

Số ma túy Hương giấu trong lọ mỹ phẩm

Kiểm tra vali hành lý đối tượng gửi lên máy bay, cảnh sát phát hiện, thu giữ 100 viên thuốc lắc, 6 gói ma túy dạng “đá”, trị giá trên 100 triệu đồng.

"Thủ đoạn cất giấu, vận chuyển ma túy của đối tượng khá tinh vi. Cô ta mua một lọ gel vuốt tóc lớn, chắt ra 2/3, rồi nhồi vào khoảng trống ấy 3 bọc nilon bên trong chứa ma túy. Số gel lúc đầu chắt ra được Hương đổ ngược vào lọ, “lấp” trên các gói ma túy, rất khó để lực lượng chức năng, máy soi phát hiện” - một cán bộ công an cho biết.

Đối tượng, tang vật liên quan đã được Đội 3 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội bàn giao cho CAH Sóc Sơn tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.