Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiểu biểu:
Nữ chiến sỹ đa tài
(ANTĐ) - Cuộc gặp gỡ trò chuyện với Đại úy Nguyễn Thị Dung rất nhẹ nhàng, thoải mái dù trước đó tôi tưởng tượng rằng, một phụ nữ để làm tốt được vai trò một điều tra viên chắc phải khô khan và cứng nhắc, hoặc không thì cũng hơi… lạnh lạnh. Bằng phong thái tự nhiên, cởi mở, dường như chị luôn sẵn sàng thuyết phục người nghe bằng cách nói chuyện chân tình và mộc mạc của mình.
Nguyễn Thị Dung (bên phải hàng thứ 3) trong một cuộc thi văn nghệ |
Giỏi chuyên môn
Tốt nghiệp Học viện ANND năm 2000, Nguyễn Thị Dung được phân công về công tác tại Phòng An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội đúng như nguyện vọng. Tôi hỏi, vì sao chị không chọn những công việc thích hợp cho nữ giới hơn mà lại thích làm điều tra, chị nói, vì bản tính thích khám phá và làm rõ đến tận cùng, tận gốc rễ một vấn đề, nhất là đó lại là hành vi phạm tội được kẻ xấu dùng mọi thù đoạn tinh vi che đậy.
Thượng tá Hoàng Trọng Công, Trưởng phòng An ninh điều tra nhận xét: “Đồng chí Dung là một cán bộ giỏi chuyên môn, biết cách làm việc khoa học và hợp lý, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Giao việc cho Dung, chúng tôi rất yên tâm”. Để có được sự tín nhiệm của lãnh đạo đơn vị như vậy, thực sự Nguyễn Thị Dung đã có một quá trình phấn đấu rất đáng nể.
Khi mới bắt đầu nhận công tác, chị gặp rất nhiều chướng ngại: Công việc của một phòng an ninh luôn rất phức tạp, khó khăn và cũng không kém phần nguy hiểm, nếu đã lao vào một vụ điều tra thì chuyện đi đêm, đi công tác xa nhà và đối mặt với những tình huống chết người là khó tránh khỏi. Một thách thức khác cũng phải vượt qua, đó là làm sao để chỉ huy tin tưởng, giao cho việc khó.
Được sự động viên và tạo điều kiện của gia đình, Dung lao vào công việc với tinh thần quyết tâm cao nhất, không bao giờ nề hà, ngần ngại, sẵn sàng nhận bất cứ việc gì. Phát huy những ưu thế sẵn có của một nữ điều tra viên - tỉ mỉ, cẩn trọng đến từng chi tiết nhỏ, chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dần dần, sự tín nhiệm trong đơn vị tăng lên, chị được giao những vụ phức tạp, khó khăn hơn.
Riêng trong năm 2009, Nguyễn Thị Dung tham gia thụ lý điều tra 7 vụ án, trong đó 4 vụ trực tiếp thụ lý điều tra. Vụ Phạm Ngọc Bích và đồng bọn lưu hành các giấy tờ có giá giả; vụ Lê Thị Hoài Thu, vụ Nguyễn Thị Hồng Yến thành lập công ty “ma” mua bán hóa đơn GTGT trái phép; vụ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; vụ Doanh Văn Đức làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức…
Đây đều là những vụ án có tính chuyên sâu, nhiều tình tiết phức tạp, đòi hỏi điều tra viên phải có kiến thức nghiệp vụ chuyên môn cao. Thêm vào đó, các đối tượng đều tìm mọi cách gây cản trở điều tra, ngoan cố trong khai báo, tuy nhiên với trình độ nghiệp vụ và kinh nghiệm dày dạn, cộng thêm sự trợ giúp của đồng đội, Nguyễn Thị Dung đều điều tra đạt kết quả tốt, chặn đứng hành vi phạm tội, đưa đối tượng ra trước pháp luật.
Tâm điểm của phong trào
Không chỉ được biết đến là một điều tra viên giỏi, Nguyễn Thị Dung còn khá “nổi tiếng” trong thanh niên Công an Hà Nội với các thành tích nổi trội trong văn nghệ, quân sự, thể dục thể thao. Các cuộc thi hát múa, thi kể chuyện, thi cán bộ Hội Phụ nữ các cấp không lần nào thiếu vắng chị, mà lần nào cũng được giải cao.
Nguyễn Thị Dung cũng là một tay súng xuất sắc của Công an Hà Nội với “bộ sưu tập” Huy chương Vàng, Bạc tại Giải bắn súng quân dụng Báo An ninh Thủ đô hàng năm cũng như thành tích đáng nể tại các hội thao toàn lực lượng Công an.
Để được coi là một người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cơ quan dân sự đã khó, để vừa làm tốt chuyên môn, tham gia tích cực phong trào, vừa là một người vợ, người mẹ đảm đang, đối với một nữ chiến sỹ công an còn khó khăn gấp bội. Có lẽ chính vì vậy, Nguyễn Thị Dung xứng đáng được đồng đội thân mến gọi là “người phụ nữ đa tài”.
“Quả thực tôi khá bất ngờ khi biết mình được vinh danh trong 10 gương mặt tiêu biểu của thanh niên CATP, vì tôi luôn nghĩ xung quanh vẫn còn nhiều đồng chí xứng đáng hơn và những thành tích mình đạt được thật là khiêm tốn. Giải thưởng này sẽ là động lực để tôi phấn đấu nhiều hơn, cố gắng cống hiến nhiều hơn nữa” - Dung tâm sự.
Bảo Trâm