Nữ chiến sỹ Công an tận tụy vì nhân dân phục vụ

ANTD.VN -   “Việc làm và hành động tốt đẹp của đồng chí Nhung đã mang lại niềm vui, sự tin tưởng và niềm phấn khởi rất lớn cho gia đình tôi” - trích đoạn thư cảm ơn của ông Đào Quốc Sử, cán bộ Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, về việc Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, cán bộ CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội đã nhặt được chiếc ví tiền trả lại cho con gái ông.

Đó là vào ngày đầu năm mới Đinh Dậu 2017, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, cán bộ Đội Cảnh sát QLHC - CAQ Nam Từ Liêm hết ca trực  và đi chúc Tết trên chuyến xe khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng, bất ngờ nhặt được một chiếc ví bỏ quên trên xe. Kiểm tra chiếc ví, Đại úy Nhung thấy có nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Đào Thanh Trà, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, cùng các loại thẻ ngân hàng và số tiền 5 triệu đồng.

Hình ảnh đẹp trong lòng người dân

Nghĩ rằng người mất sẽ rất lo lắng, đồng thời sẽ phải đi làm lại các giấy tờ trên tốn kém về thời gian, ngay ngày đầu tiên đi làm sau dịp Tết Nguyên đán, Đại úy Nhung đã báo cáo chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm và trực tiếp tra cứu phần mềm thu thập dữ liệu dân cư của Công an Hà Nội (SAM) để tìm và trao lại cho chủ sở hữu của chiếc ví. Rất nhanh sau đó, Đại úy Nhung đã tìm được số điện thoại của người bị mất tài sản, đồng thời thông báo cho chủ sở hữu đến nhận lại.

Vui mừng nhận lại tài sản của mình, chị Đào Thanh Trà xúc động bày tỏ: “2 giờ đồng hồ rời khỏi chuyến xe khách tại xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, tôi mới biết mình bị mất ví và từ đó cả gia đình rất lo lắng cho rằng không thể tìm lại được chiếc ví có nhiều giấy tờ và số tiền trong đó. Trong ví không có thông tin liên lạc và địa chỉ nơi ở chính xác của tôi. Nhưng, với sự tinh thông nghiệp vụ và tinh thần tận tụy vì nhân dân phục vụ của người nữ chiến sỹ CAND, chị Nhung đã tự tìm hiểu và liên lạc để trả lại tài sản cho tôi”.

Chị Trà đã kể lại câu chuyện cho gia đình và rất cảm kích trước sự nhiệt tình của người nữ cán bộ CAQ Nam Từ Liêm. Ông Đào Quốc Sử, bố  chị Trà đã viết một lá thư cảm ơn và biểu dương việc làm tốt của Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung. Trong thư cảm ơn, ông Sử cũng bày tỏ chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ban chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm, chi bộ nơi đồng chí Nhung đang sinh hoạt đã thường xuyên rèn luyện CBCS nói chung, trong đó có Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp, sự tin yêu trong lòng nhân dân đối với lực lượng CAND.

Nữ chiến sỹ Công an tận tụy vì nhân dân phục vụ ảnh 1

Đai úy Nguyễn Thị Hồng Nhung và công việc tiếp dân thường ngày

Tận tụy với công việc

Biết được việc làm của Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, để biểu dương, động viên tinh thần người nữ chiến sỹ Công an Hà Nội, ngày 21-3 vừa qua, Giám đốc CATP đã tặng Giấy khen đột xuất tặng cho người chiến sỹ Công an Thủ đô tận tình với công việc.

Theo dấu thư cảm ơn, chúng tôi đã tìm gặp Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung tại bộ phận tiếp dân làm công tác hộ khẩu của CAQ Nam Từ Liêm. Quan sát chị Nhung làm việc, dù người dân là già hay trẻ, trí thức hay nông dân, nữ Đại úy này đều tỏ ra nhiệt tình hướng dẫn khai tỉ mỉ từng biểu mẫu để người dân không bị khai sai, phải đi lại nhiều lần.

Trung tá Trịnh Thị Hồng Vân, Đội phó Đội Cảnh sát quản lý hành chính CAQ Nam Từ Liêm nhận xét: “Đại úy Nhung rất nhiệt tình với công việc và được phân công phụ trách địa bàn 3 phường Trung Văn, Đại Mỗ, Tây Mỗ, là những nơi đang có tốc độ đô thị hóa cao, nhiều khu đô thị mới nên người dân có nhu cầu đăng ký thường trú lớn. Cùng với đó, việc từ làng lên phố, để tạo điều kiện cho người dân trong giao dịch dân sự, Đội Cảnh sát QLHC có thêm nhiệm vụ đính chính sổ hộ khẩu. Vì thế có những đợt cao điểm, Đại úy Nhung cùng đồng đội phải làm việc tới tận khuya, nhưng không vì thế mà chị kém niềm nở với người dân vào ngày hôm sau, lúc nào cũng thường trực một nụ cười đầy trìu mến”.

Những chiến sỹ công an cần mẫn, tinh thông nghiệp vụ, nhiệt tình với nhân dân như Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung đã và đang góp phần làm nên một hình ảnh đẹp của những nữ CBCS Công an Thủ đô.