Hồi ức gia đình nữ chiến sĩ điệp báo Công an Hà Nội

Hồi ức gia đình nữ chiến sĩ điệp báo Công an Hà Nội

ANTD.VN - Lời Tòa soạn: Bà Lê Thị Xuân Uyên (1927-1995) là một trong những nữ chiến sĩ công an đầu tiên ngay sau khi đất nước giành được độc lập (2-9-1945). Với bí danh Thái Duyên, bà là Trạm trưởng Trạm Phản gián của Công an Hà Nội. Bà hoạt động tình báo nội tuyến và bị rơi vào tay giặc, bị giam giữ, tra tấn cho đến khi thoát khỏi được nhà tù Hỏa Lò năm 1948 để tiếp tục tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp. Nhân Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 / 19-8-2023), An ninh Thủ đô Cuối tuần gửi tới bạn đọc một số suy tư, tình cảm của tác giả Lê Vũ Trang (con trai ông Lê Nùng là em ruột bà Xuân Uyên) về một mảnh đời thường của bà Xuân Uyên đối với người họ hàng. Bài viết được sử dụng trong cuốn sách “Đỗ Xuân Oanh - Cánh chim Oanh của mùa xuân cách mạng” viết về nhạc sĩ Xuân Oanh, tác giả ca khúc “Mười chín tháng Tám” do Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật phát hành vào mùa thu này.
Nữ chiến sĩ Cảnh sát khu vực được nhân dân tin yêu

Nữ chiến sĩ Cảnh sát khu vực được nhân dân tin yêu

ANTD.VN - Cảnh sát khu vực là những chiến sĩ công an có sự gắn bó mật thiết với nhân dân, họ là người luôn nắm chắc địa bàn, phát hiện kịp thời những vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự để tham mưu, giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp. Với nhiệm vụ như vậy, đối với các chiến sĩ nam đã vất vả, khó khăn, thì với những nữ chiến sĩ, mọi thứ phải nhân lên gấp nhiều lần.…
Những “bông hồng thép” với nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân

Những “bông hồng thép” với nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân

ANTD.VN - Hình ảnh những nữ chiến sĩ chúng tôi được gặp tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh vệ (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an) khác hẳn những điều mọi người hình dung. Họ không phải chỉ là những tay súng cừ khôi hay võ sĩ có thể quật ngã 3 thanh niên trong chớp mắt, mà còn là những hoa hậu trong đời sống với sắc vóc tươi trẻ và hay đỏ mặt vì thấy chúng tôi cứ ngẩn người ngắm nhìn. Điều thú vị nhất là khi có những nữ chiến sĩ thể hiện những vũ điệu mê hồn trên sân khấu chào mừng tổng kết khóa huấn luyện.