Nữ cảnh sát khu vực làm... dâu trăm nhà

ANTĐ - 13 năm làm việc tại Đội Tổng hợp CAQ Hà Đông, Hà Nội, khi CAQ thông báo kế hoạch tăng cường cán bộ xuống hỗ trợ cơ sở, chị đã là người đầu tiên xung phong, sẵn sàng rời bỏ vị trí “bàn giấy” để làm Cảnh sát khu vực, nhận về vô số việc “không tên”…

Nữ cảnh sát khu vực làm... dâu trăm nhà ảnh 1Trung tá Nguyễn Bích Thủy thường xuyên có mặt tại địa bàn để nắm bắt thông tin, tình hình liên quan đến ANTT

Tận tụy với công việc

Đã 5 năm trôi qua, Trung tá Nguyễn Bích Thủy, Cảnh sát khu vực (CSKV) CAP La Khê, quận Hà Đông đã gắn bó với nhân dân trên địa bàn. Nhớ lại những ngày đầu chuyển đổi công việc từ cán bộ Đội Tổng hợp, quen với văn bản giấy tờ, tập hợp báo cáo, hết giờ hành chính về chăm lo cho gia đình nhỏ của mình thì với nghề CSKV, chị không khác gì người chăm con mọn. Trăm thứ việc không tên ở cấp cơ sở, bất kể giờ giấc, sáng sớm hay đêm khuya khi địa bàn có vụ việc liên quan đến ANTT, chị là người có mặt đầu tiên. Những bữa tối vắng nhà nhiều hơn.

Chị chia sẻ: “Tuần đầu tiên khi nhận nhiệm vụ mới, chỉ huy CAP cũng chưa phân công địa bàn cụ thể nên lịch làm việc của tôi cũng không thay đổi nhiều so với ngày còn ở Đội Tổng hợp. Nhưng chỉ 1 tháng sau đó, giờ giấc đi làm bắt đầu xáo trộn. Mẹ chồng sau 1 tháng đã có ý kiến. Lúc ấy mình phải động viên bà, làm công tác tư tưởng. Cũng may, bà đã hiểu và thông cảm cho cái khó của người CSKV, giúp đỡ rất nhiều để tôi yên tâm công tác”.

Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, Trung tá Nguyễn Bích Thủy được phân về Đội Cảnh sát Hình sự CAQ Hà Đông. Sau một năm gắn bó với những vụ án, chị được điều chuyển về Đội Tổng hợp vì khi đó đội đang cần cán bộ cơ yếu. 13 năm sau, chị lại chuyển sang một nhiệm vụ hoàn toàn mới, khác hoàn toàn so với những gì chị đã học, đã làm. Người CSKV ngoài những hồ sơ văn bản giấy tờ thì tối lại phải đến các khu dân cư để nắm tình hình, trao đổi, vận động cán bộ cơ sở và xây dựng quần chúng tốt giúp đỡ mình. Dù rất vất vả nhưng chị lấy đó làm niềm vui vì được tiếp xúc với nhân dân, được dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Dù là phụ nữ nhưng chị không bao giờ vắng mặt trong những phiên tuần tra đêm hay làm việc với những đối tượng hình sự nguy hiểm.

Người có “duyên” cảm hóa đối tượng

Hỏi chị về câu chuyện ấn tượng nhất trong 5 năm làm CSKV, Trung tá Nguyễn Bích Thủy cho biết: Ngay khi vừa được giao địa bàn, chị đã lên danh sách và nắm rõ những đối tượng “cộm cán”. Nguyễn Kinh Năm là cái tên đầu danh sách của chị. Đó là một ông già nghiện ma túy nặng, đã có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Nhà ông Năm ở ngay đầu ngõ 8 đường Lê Trọng Tấn.

Lợi dụng điều đó, đối tượng này đã biến nhà mình thành một “đại lý” bán ma túy cho các đối tượng nghiện xung quanh. Nhiều lần CAP và Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã lên kế hoạch triệt xóa tụ điểm nhức nhối này, nhưng với những kẻ nhiều tiền án, tiền sự như Năm, đó là điều không dễ dàng. Với một ý tưởng táo bạo, Trung tá Nguyễn Bích Thủy lên kế hoạch triệt xóa tụ điểm ma túy phức tạp này bằng biện pháp mềm dẻo. Chị trực tiếp đến nhà vận động ông Năm, khi nóng, khi lạnh, khi cứng rắn, lúc lại mềm dẻo và rồi cuối cùng Nguyễn Kinh Năm cũng từ bỏ con đường sai trái đó, tìm đường quay về nẻo thiện. 

Một trường hợp khác là Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1973), một “nữ quái” cũng hành nghề bán lẻ ma túy. Liên đi tù về, nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định nên bán ma túy tại nhà để kiếm tiền mua thuốc. Hàng ngày, Liên đi mua ma túy của các đối tượng khác, sau đó về nhà xé lẻ bán lại cho các đối tượng nghiện. Trung tá Nguyễn Bích Thủy nghĩ, chỉ có cách cắt đường cung cấp ma túy thì Liên mới hoàn lương được. Nghĩ đi liền với làm, chị đến nhà Liên dùng lời hay lẽ phải để khuyên người đàn bà ấy với những lý lẽ hết sức thuyết phục. Sau một đêm suy nghĩ, Liên đã đồng ý với cách làm của chị Thủy. CAP La Khê đã lập kế hoạch, bắt giữ đối tượng bán ma túy cho Liên. Liên sau đó cũng không dám bán ma túy nữa.

Ngoài công tác chuyên môn, Trung tá Nguyễn Bích Thủy còn là một người phụ nữ năng động trong hoạt động Hội Phụ nữ. Chị đã thành lập CLB Nữ Cảnh sát khu vực CAQ Hà Đông với 23 thành viên, thường xuyên trao đổi với nhau về những khó khăn, vất vả, những kinh nghiệm quý trong công tác CSKV, giúp nhau cùng tiến bộ. Trung tá Nguyễn Bích Thủy may mắn vì có chồng cùng ngành, nên có thể thông cảm, thậm chí còn trao đổi kinh nghiệm với nhau. Năm 2013, chị được Giám đốc CATP Hà Nội biểu dương là “Người tốt - việc tốt”. Đó là phần thưởng cho người phụ nữ “dâu một nhà làm dâu… trăm nhà” như chị.