NTK Vũ Việt Hà gửi gắm thông điệp yêu thương đến Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà

ANTD.VN - Hình ảnh rừng ban ngập tràn tím biếc khiến cho những người yêu Tây Bắc như nhà thiết kế Vũ Việt Hà không thể kìm được cảm xúc mỗi khi xuân về...

Vốn rất nặng lòng với vùng cao, Vũ Việt Hà từng chia sẻ, hình ảnh rừng ban ngập tràn tím biếc - biểu tượng của xuân vùng cao nơi địa đầu đất nước khiến cho những người yêu Tây Bắc như anh không thể kìm được cảm xúc mỗi khi xuân về. Và với vai trò là một nhà thiết kế, Vũ Việt Hà luôn biết cách để chắt chiu vẻ đẹp ấy vào trong những sáng tạo của mình.

Ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi 2019, Vũ Việt Hà đã lập tức tung ra bộ sưu tập mới lấy phom dáng từ chiếc áo dài cổ thập niên 30 của thế kỷ XX với chất liệu chủ đạo là sợi lanh dệt thủ công của người Hmông. Điều đặc biệt trong những mẫu thiết kế lần này đó là những cánh hoa ban được thêu tay hết sức tỉ mỉ và công phu.

Với cách thể hiện rất riêng trên từng miếng vải được lựa chọn kỹ càng, bộ sưu tập như kể lại cuộc sống, phong tục của người Hmông qua từng nét vẽ sáp ong hay trên những hoạ tiết khâu tay.

“Bộ sưu tập này như một lời ước nguyện về một mùa yêu thương, một mùa hy vọng của tôi với mùa xuân của những người con Tây Bắc. Và đây cũng là món quà mà tôi dành tặng cho Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17-2-2019 tới đây”, Vũ Việt Hà chia sẻ.

Sở hữu nhan sắc rạng rỡ cùng thần thái quyến rũ, chị họ của thủ thành Đặng Văn Lâm - chim công làng múa Linh Nga gây ấn tượng khi xuất hiện trong bộ sưu tập “Hoa Ban” của nhà thiết kế Vũ Việt Hà.