NSƯT Võ Hoài Nam "vào tù ra tội" trong phim khai sóng "Khung giờ phim mới trên VTV3"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong bộ phim "Những chặng đường bụi bặm", NSƯT Võ Hoài Nam ra tù ở tuổi xế chiều, gia tình tan vỡ nhưng ẩn sâu bên trong vẫn luôn khao khát có cơ hội làm lại cuộc đời, có một nơi ấm áp để trở về. Phim được phát sóng vào 20h thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 17-2-2025. 

Từ ngày 17-2-2025, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức cho ra mắt khung giờ phim mới vào lúc 20h các tối từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3. Hai phim được lựa chọn "khai sóng" khung giờ này là "Những chặng đường bụi bặm" của đạo diễn Trịnh Lê Phong và "Người một nhà" của đạo diễn NSƯT Vũ Trường Khoa.

NSƯT Lê Mạnh - Q. Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC cho biết, với khung giờ phát sóng đa dạng trong thời gian qua, nhà Đài đã chủ trương thưc hiện khảo sát, nghiên cứu để điều chỉnh sắp xếp lại khung giờ phát sóng sao cho có sự phù hợp nhất với khán giả, từ đó đi đến quyết định thay đổi. Qua đó, 20h tối hàng ngày được đánh giá là khung giờ tốt nhất dành cho thể loại giải trí.
Từ cuối năm 2024, VFC đã thực hiện nhiệm vụ tập trung xây dựng các bộ phim có tính mới mẻ, cách kể độc đáo, hướng đến tạo thêm nhiều tác phẩm gần gũi hơn với khán giả, có sự tương tác và phản ánh đúng nhu cầu của người xem. Với 2 bộ phim được lựa chọn đầu tiên kể trên để khai sóng khung giờ phim này, NSƯT Lê Mạnh khẳng định, cả 2 phim đều có điểm chung là phong cách kể chuyện và chủ đề khác biệt, hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả màn ảnh nhỏ.

Theo đó, phim "Cha tôi, người ở lại" lên sóng vào 20h tối thứ Hai, Ba, Tư trên VTV3 do đạo diễn NSƯT Vũ Trường Khoa dàn dựng là phim được Việt hóa từ kịch bản bộ phim nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Nội dung phim khai thác đề tài tình cảm gia đình quen thuộc nhưng ở khía cạnh được tiết lộ là mới lạ. Đó là gia đình có tới 2 ông bố cùng nuôi dưỡng 3 đứa con không cùng huyết thống nhưng lại đầy ắp tình yêu thương ấm áp. Ngược lại, những người thân ruột thịt của bọn trẻ lại lấy danh nghĩa người nhà để làm tổn thương, gây đau khổ cho chúng. Những thước phim đem lại thông điệp sâu sắc khi cắt nghĩa khái niệm: "Thế nào là người nhà? Gia đình kết nối với nhau bằng huyết thống hay tình yêu thương chân thành?".

Bên cạnh câu chuyện gia đình ấm áp, phim còn là hành trình trưởng thành của 3 người con ở hai giai đoạn: giai đoạn còn là những cô cậu học sinh cấp 3 hồn nhiên với tuyến truyện học đường tạo nên hơi thở thanh xuân; giai đoạn trưởng thành với những sắc màu mới mẻ, tươi tắn, cuốn hút về tình yêu của người trẻ. Với cách xây dựng này, êkip sản xuất kỳ vọng tạo nên màu sắc tươi sáng cho phim, giúp bộ phim dễ tiếp cận khán giả trẻ.

Đạo diễn NSƯT Vũ Trường Khoa chia sẻ, anh chọn lựa diễn viên hoàn toàn dựa trên yếu tố "hợp vai". Cụ thể, vai diễn của 2 ông bố được giao cho NSƯT Bùi Như Lai và NSƯT Thái Sơn, còn vai diễn của 3 người con do 3 gương mặt trẻ đảm nhận là: Ngọc Huyền, Trần Nghĩa và Thái Vũ. Phim còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc khác như: NSƯT Kiều Anh, Thu Quỳnh, Lương Thu Trang, Minh Tiệp, Trung "Ruồi"...Về bản phim được Việt hóa, đạo diễn NSƯT Vũ Trường Khoa bày tỏ, anh chỉ lấy "tứ" và mô hình câu chuyện của bản gốc, sau đó trao đổi lại với đội ngũ biên kịch về việc cố gắng khai thác tối đa bản sắc văn hóa và màu sắc cuộc sống của xã hội Việt Nam. Vì vậy, bản Việt hóa so với bản gốc có thể giống nhau về cách kể nhưng sẽ được thể hiện bằng những giọng kể khác nhau, có nét tương đồng và cả nét khác biệt.

Còn bộ phim "Những chặng đường bụi bặm" do đạo diễn Trịnh Lê Phong thực hiện sẽ được phát sóng vào 20h tối thứ Năm, Sáu hàng tuần trên VTV3. Đây là phim thuộc thể loại phim hành trình khá lạ lẫm và mới mẻ trên màn ảnh Việt.

Chuyện phim xoay quanh cuộc hành trình của 3 người ở 3 độ tuổi khác nhau, xuất phát điểm không quen biết nhau, không có mối quan hệ họ hàng hay ruột thịt gì nhưng đều bị đẩy đến bên lề cuộc sống. Đó là ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam đóng) - một người đàn ông ra tù ở tuổi xế chiều, Nguyên (Đình Tú đóng) - một thiếu gia con nhà giàu thất thế, bé Phỏm (bé Đức Phong đóng) - một "thằng nhóc" vô gia cư, kiếm sống bằng việc móc túi. Cả ba cùng tạo nên câu chuyện được tiết lộ là: giàu nam tính, không drama (chiêu trò), cũng chẳng có mấy yêu đương ấm áp nhưng nhiều tiếng cười và gợi cả những suy tư về lẽ sống, đem đến góc nhìn tươi sáng, tích cực về tình người trong cuộc sống.

Dù chưa phát sóng nhưng qua một số trích đoạn, "Những chặng đường bụi bặm" hứa hẹn sẽ trở thành bộ phim gây "sốt" màn ảnh nhỏ trong năm 2025 với hình thức thể hiện cực kỳ "chịu chơi" khi phim được bấm máy rong ruổi trên nhiều cung đường nổi tiếng của vùng núi phía Bắc, ghi lại nhiều cảnh đẹp hùng vĩ, hoang sơ và thơ mộng trên dọc các chặng đường. Không chỉ vậy, diễn xuất của 3 nam chính trong phim khiến người xem bị thu hút bởi sự mộc mạc, chân thực, tự nhiên.

Trong tạo hình nhân vật với nét "bụi bặm" được nhận xét là "bê" từ ngoài đời vào, NSƯT Võ Hoài Nam nói vui, "bụi" đâu thì chưa biết nhưng bụi thật thì có vì đoàn phim phải trải qua rất nhiều cung đường và đi đến đâu thì...bụi mù đến đấy. Nam nghệ sĩ bày tỏ, phim có kịch bản lạ, hay và nhân vật do anh hóa thân tuy từng trải qua quá khứ chẳng tốt đẹp gò nhưng vẫn luôn khao khát về tình yêu thương, sự đùm bọc trong cuộc sống, ao ước có gia đình để trở về.

Riêng với Đình Tú, vai diễn "công tử bột" thất thế trong phim được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Nam diễn viên tiết lộ, trước anh tham gia đóng nhiều phim nhưng chủ yếu đề tài liên quan đến gia đình, tình yêu đôi lứa, riêng bộ phim này khi đọc kịch bản anh đã thấy rất thích và tin rằng vai diễn sẽ đem đến cho mình một trải nghiệm thú vị.

Một số hình ảnh trong phim "Những chặng đường bụi bặm":