NSƯT Tạ Xuân Thảo: Đổi tên mà vẫn "hàm oan"

ANTD.VN - Trong khi 38 tập phim “Lựa chọn cuối cùng” đang “làm mưa làm gió” trên sóng giờ vàng thì ở ngoài đời, NSƯT Tạ Minh Thảo - người góp mặt trong bộ phim này cũng điêu đứng hứng “bão” chỉ vì một nhầm lẫn “chết người”.

Bỗng nhiên...  “mắc bệnh” ung thư!

Gần 2 tháng nay, NSƯT Tạ Minh Thảo như ngồi trên đống lửa vì nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của người thân lẫn bạn bè đồng nghiệp. Lúc đầu anh còn ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra, về sau mới biết thì ra mọi người đọc được thông tin anh bị bệnh ung thư trên một trang báo mạng nên gọi để hỏi thăm tình hình sức khỏe.

Nghe vậy, NSƯT Tạ  Minh Thảo mới giật mình lần tìm bài viết nọ và tá hỏa khi thấy tên và ảnh của mình được đăng tải kèm theo thông tin: “NSƯT Tạ Xuân Thảo - gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi thường xuyên xuất hiện trong series phim “Cảnh sát hình sự”... Mới đây anh góp mặt trong phim “Lựa chọn cuối cùng” của đạo diễn Vũ Hồng Sơn nhưng giấu đạo diễn và đoàn làm phim về việc mình  mắc bệnh ung thư”. 

Sau khi liên hệ với đạo diễn Vũ Hồng Sơn và tìm hiểu ngọn ngành, NSƯT Tạ Minh Thảo mới hay, hóa ra người nghệ sĩ bị mắc bệnh ung thư là đồng nghiệp của anh - Bùi Xuân Thảo. Nhấc điện thoại gọi cho  bạn để hỏi thăm bệnh tình và thông báo về chuyện “anh bị bệnh mà người ta cứ hỏi thăm tôi”, NSƯT Tạ Xuân Thảo kể, người bạn đồng nghiêp cùng tên nghe xong liền bảo với anh: “Ông như thế là sống dai lắm đấy, ông không mắc bệnh thì bị đăng tin, còn tôi bị thì không ai hỏi thăm cả”. 

NSƯT Tạ Xuân Thảo: Đổi tên mà vẫn "hàm oan" ảnh 2

NSƯT Tạ Xuân Thảo: Đổi tên mà vẫn "hàm oan" ảnh 3

Nghệ sĩ Bùi Xuân Thảo (ảnh trên) và  NSƯT Tạ Minh Thảo (áo trắng, ảnh dưới) cùng tham gia phim “Lựa chọn cuối cùng”

Nỗi oan tình trường...

Sở dĩ có sự nhầm lẫn tai hại kể trên cũng bởi tên thật của NSƯT Tạ Minh Thảo là Tạ Xuân Thảo và việc anh phải tìm mọi cách đổi tên cũng lại là câu chuyện “hàm oan” liên quan đến nam diễn viên cùng tên với mình, Bùi Xuân Thảo. Người nghệ sĩ được khán giả yêu mến nhớ đến với biệt danh “Thảo Râu” cho biết, việc nhầm lẫn bệnh tình lần này khiến anh nhớ lại “án oan” tương tự xảy ra cách đây hơn 40 năm. 

NSƯT Tạ Minh Thảo kể, anh và nghệ sĩ Bùi Xuân Thảo đều cùng quê Thái Bình. Đầu những năm 80 thế kỷ trước, sau khi rời đơn vị chiến đấu, anh chuyển về công tác tại Đoàn kịch nói Tổng cục Chính trị và sau đó theo học lớp diễn viên kịch nói khóa 1 của trường Đại học VHNT Quân đội. Trong một lần về thăm quê, anh gặp người bạn đời của mình bây giờ và cả hai nhanh chóng cảm mến nhau vì “tiếng sét” ái tình.

Cũng vì mối lương duyên này mà sau đó Tạ Minh Thảo quyết định chuyển về Đoàn kịch nói Thái Bình làm việc và dập dìu kế hoạch lập gia đình. Run rủi thế nào, nghệ sĩ Bùi Xuân Thảo cũng về công tác tại đây và vậy là cả đoàn kịch nói Thái Bình có tới 2 anh Xuân Thảo có ngoại hình “sêm sêm”: cùng cao to và cùng... có râu.

Bố mẹ vợ anh đều thuộc lớp cán bộ có lối sống mẫu mực và nghiêm khắc, lại rất “dị ứng” với nghệ sĩ vì không tin những người làm nghệ thuật như anh có tình cảm thủy chung. Vì vậy, người chị cả của vợ anh được bố mẹ âm thầm “cử” đi tìm hiểu lai lịch và tính cách của chàng em rể tương lai.

Trớ trêu thay, khi lân la ở quán nước cổng Đoàn kịch nói Thái Bình và hỏi chuyện bà cụ bán hàng, người chị lại nhận được thông tin “trời giáng”: “Bà ơi bà có biết cái anh Xuân Thảo diễn viên không? - Có/ Có phải cái anh cao to đúng không bà? - Đúng rồi, nó cao to với có râu quai nón/ Có đúng là anh Xuân Thảo đi bộ đội về không bà? – Đúng, nó chứ ai/ Anh ấy là người thế nào hả bà? - À, nó có 1 vợ với 2 con ở quê rồi còn gì”.

Cùng tên Xuân Thảo, cùng bộ đội phục viên, cùng cao to, cùng có râu quai nón - ngần ấy điểm trùng hợp ngẫu nhiên cùng với câu chuyện “1 vợ, 2 con” đã khiến anh chàng Tạ Minh Thảo bị cả nhà người yêu phản đối một mực.

Tạ Minh Thảo vẫn nhớ ngày đó, bố mẹ vợ anh đang ngồi ăn cơm ở phòng ngoài, thấy bóng gia đình anh mang lễ sang ăn hỏi liền buông bát đi vào trong nhà không tiếp. Gia đình nhà trai khi ấy chỉ có nước để lễ ở lại rồi ra về trong tự ái. Mắc kẹt giữa hai bên gia đình, đôi trẻ chỉ biết ôm nhau khóc. Tuy nhiên sau đó, cả hai vẫn kiên quyết đến với nhau nên tự bỏ tiền ra thuê dịch vụ cưới hỏi của hợp tác xã.

Mặc dù rốt cuộc vẫn cưới được vợ nhưng “nỗi oan” sau đó còn đeo đẳng Tạ Minh Thảo suốt hơn 4 năm, khi lần nào anh sang nhà, chỉ cần cất lời chào hỏi là bố mẹ vợ đã quay lưng đi. Cũng nhờ sau một lần bố vợ anh bị xuất huyết dạ dày và được chàng rể kịp thời cõng chạy bộ gần 2 cây số vào viện, dần dần, gia đình bên vợ mới hiểu rõ về anh. 

Cũng bởi nỗi oan đó mà cả anh và vợ đều quyết định đổi tên, dù các thủ tục để xin đổi tên từ giấy khai sinh đến hộ khẩu, chứng minh thư rất phức tạp. Cả hai quyết định lấy tên của nhau để ghép vào phần đệm, thành ra anh mang tên Tạ Minh Thảo, còn chị đổi thành Vũ Thảo Minh (tên chị trước đây là Vũ Thị Minh).

Cũng theo NSƯT Tạ Minh Thảo thì cả hai đứa con của anh chị, đều lấy tên bố và mẹ để đặt tên đệm là: Tạ Minh Anh và Tạ Thảo Anh. Có điều, dù đã đổi tên nhưng Tạ Minh Thảo bảo anh vẫn không tránh được “mối duyên” luôn đem đến sự nhầm lẫn với người bạn đồng nghiệp - diễn viên Bùi Xuân Thảo, mà việc bị nhầm mắc bệnh ung thư chỉ là một ví dụ khiến người trong cuộc khóc dở mếu dở!