NSƯT Quốc Trụ qua đời, ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ kỷ niệm về người thầy mà cô coi như cha

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  NSƯT Quốc Trụ - nguyên Trưởng khoa Thanh nhạc đầu tiên của Nhạc viện TP.HCM vừa qua đời, hưởng thọ 81 tuổi.

Khuya ngày 14-8, NSƯT Quốc Trụ đã qua đời sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Quân y 175, TP.HCM, hưởng thọ 80 tuổi. Con trai cố nghệ sĩ xót xa thông báo tin buồn này đến mọi người và cho biết do tình hình dịch bệnh nên anh cũng không thể đến bên cạnh cha mình lúc ông trút hơi thở cuối cùng. Cũng theo con trai NSƯT Quốc Trụ, việc lo hậu sự cho ông, gia đình cố nghệ sĩ sẽ chia sẻ sau khi có được thông tin chính xác vì thời điểm này dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạo nên không có gì chắc chắn cả.

NSƯT Quốc Trụ tên đầy đủ Đào Quốc Trụ là người sáng lập ra Khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP.HCM từ năm 1976 và giữ chức Trưởng khoa trong suốt 25 năm, từ năm 1976 đến 2001. Ông là người nghệ sĩ tài hoa được đa số đồng nghiệp, báo giới và khán giả ưu ái gọi là "người nắn tiếng cho sao". Tài năng và thành công trong sự nghiệp âm nhạc nhưng NSƯT Quốc Trụ lại gặp nhiều truân chuyên trong đời sống riêng khi trải qua ba lần đổ vỡ hôn nhân. Ông cũng chính là bố dượng của Hoa hậu Hà Kiều Anh, nuôi nấng cô từ năm 3 tuổi khi kết hôn với mẹ cô.

Trước sự ra đi của NSƯT Quốc Trụ, Hoa hậu Hà Kiều Anh xót xa chia sẻ về người cha mà cô bao lâu nay vẫn xem như cha ruột: “Âm nhạc với cha mãi mãi là niềm đam mê, nhiệt huyết và khao khát không bao giờ tắt. Cả cuộc đời mình cống hiến cho âm nhạc, cha là niềm tự hào của bao thế hệ học trò thanh nhạc và gia đình tôi”. Cũng theo Hoa hậu Hà Kiều Anh, sự ra đi của người cha mà cô vô cùng kính mến là bất ngờ quá lớn và mất mát không gì có thể bù đắp được. Được biết trước khi qua đời, NSƯT Quốc Trụ nhập viện cách đây hơn 10 ngày vì gặp vấn đề về sức khỏe, sau đó ông được làm xét nghiệm và dương tính với SARS-Cov-2. Hiện phía gia đình đang chờ hoàn tất thủ tục hỏa táng để nhận tro cốt.

Ngay khi nhận được tin NSƯT Quốc Trụ qua đời, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã bày tỏ sự bàng hoàng và xót xa tưởng nhớ đến cố nghệ sĩ tài ba. Ca sĩ Mỹ Tâm – người học trò “ruột” của ông thông qua mạng xã hội chia sẻ, trong suốt hơn 20 năm qua kể từ lúc cô mới bước chân vào đời và vào nghề, chính NSƯT Quốc Trụ đã dìu dắt để cô có được sự trưởng thành như ngày hôm nay.

Nữ ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi đến người thầy mà cô vô cùng yêu quý vì đã có lúc làm cho ông buồn và cầu mong ông được thảnh thơi an nghỉ. Với Mỹ Tâm, hình ảnh về người thầy mà cô lâu nay vẫn gọi là “bố”, người thầy có nụ cười hiền lành ấm áp từ ngày đầu tiên cô bước chân vào Nhạc viện TP.HCM theo học sẽ luôn mãi bên mình. Khi còn sống, NSƯT Quốc Trụ cũng từng chia sẻ về việc Mỹ Tâm xem mình như người bố thứ hai. Dịp lễ Tết hay sinh nhật ông, cô đều có mặt, hoặc nếu đi lưu diễn ở nước ngoài thì sẽ gọi điện về để chúc mừng thầy.

NSƯT Quốc Trụ sinh năm 1941. Cố nhạc sĩ là nghệ sĩ Opera đầu tiên của Việt Nam. Ông đã nghỉ hưu được 20 năm và vẫn hoạt động nghệ thuật bằng việc dạy hợp đồng ở Nhạc viện, nhận đào tạo học trò tại nhà riêng. Ông là người đã đào tạo nhiều thế hệ học trò thành công như: NSƯT Thanh Thúy, NSƯT Tạ Minh Tâm, Cao Minh, Nam Khánh, Mỹ Tâm, Hiền Thục… và các thạc sĩ thanh nhạc như Khánh Trang, Ngọc Thúy, Ngô Công Lâm…