NSƯT Kim Oanh: “Tôi là kẻ hà tiện thời gian”

ANTĐ - Sau thời gian vắng bóng, NSƯT Kim Oanh bỗng xuất hiện trở lại và “cầm đầu” một đoàn kịch xã hội hóa dựng vở “Mùa hạ cay đắng”. Chị cũng mong chờ những điều bất ngờ sẽ đến với đoàn kịch lần đầu tiên được thành lập theo mô hình này. 

NSƯT Kim Oanh: “Tôi là kẻ hà tiện thời gian”  ảnh 1


Yêu sân khấu đến mê mệt

- PV: Bỏ tiền túi để dựng vở rồi lo trang trải nhiều khoản kinh phí trong đợt tham gia liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012, chị đã trở thành một “bà bầu” đích thực? 

- NSƯT Kim Oanh: Tôi không phải một “bà bầu” đích thực mà chỉ là một người say mê sân khấu, yêu sân khấu đến mê mệt. Và tôi cũng mong muốn tìm được những người cùng say mê sân khấu như tôi để làm nghề. 

- Đấy có phải là lý do khiến chị quyết định thành lập một đoàn nghệ thuật xã hội hóa rồi tham gia sân chơi của giới chuyên nghiệp kịch? 

- Quả tình là như vậy. Từ năm 2007, tôi là biên tập viên của Phòng Sân khấu - Ban Văn nghệ - Đài truyền hình Việt Nam chứ không phải là diễn viên của đoàn kịch nào nhưng sự đam mê dành cho những vai diễn thì chưa bao giờ mất đi. Ngoài ra, những bạn diễn cùng tôi cũng là những người đầy đam mê nhưng không phải ai cũng có vai diễn để tham gia hội diễn. Chúng tôi đã gặp nhau và quyết định cùng thực hiện vở diễn này! Cũng thật may mắn khi chúng tôi được đạo diễn - NSƯT Anh Tú dàn dựng, một người cũng rất giàu nhiệt huyết và hiểu chúng tôi.

- Dành nhiều tâm huyết và tiêu tốn nhiều tiền cho một niềm đam mê, chị có đặt nặng mục đích giành huy chương tại liên hoan sân khấu kịch lần này? 

- Khi làm việc gì, tôi đều đặt ra mục đích rất rõ ràng. Đến với liên hoan lần này, nhóm các nghệ sỹ chúng tôi gồm các cựu sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội chỉ có một mục tiêu duy nhất là được diễn và được chứng tỏ khả năng của mình. Niềm đam mê sân khấu chung của tất cả anh em nghệ sỹ nếu có huy chương thì rất vui nhưng nếu không có thì cũng không có chuyện gì. Các nghệ sỹ của đoàn làm việc vì yêu nghề, không ai bị áp lực thi thố và được khán giả Huế ủng hộ rất nhiệt tình. 

- Xu hướng xã hội hóa sân khấu đang mở ra những cơ hội và thách thức cho các nghệ sỹ. Chị có tham vọng nào trong “lối đi” của riêng mình? 

- Tôi được biết, ở Sài Gòn, chị Hồng Vân đã nổi tiếng là bà chủ của một sân khấu xã hội hóa. Tôi rất ngưỡng mộ sự thành công của chị. Và tôi cũng muốn mình có thể làm được gì đó với sân khấu nhưng tham vọng thì không bởi tôi hiểu rằng không phải ai cũng có thể làm được như vậy vì còn liên quan đến nhiều thứ khác nữa. 

- Được biết, trong vở “Mùa hạ cay đắng” đích thân chị đã đảm nhiệm vai nữ chính - Thùy Linh với rất nhiều sắc thái biểu cảm. Chị có thấy vui không khi có khán giả đã dùng từ “nổi loạn” để nói về vai diễn đánh dấu sự trở lại với sân khấu của chị? 

- Tôi thấy vui vui khi họ dùng từ “nổi loạn” vì dù sao đó là cách mà họ chấp nhận vai diễn Thùy Linh. Cũng có thể bởi tôi đã nghỉ sân khấu khá lâu nên khi quay trở lại mọi người đã dành cho tôi một chút tình cảm hơn bình thường.

Tôi vẫn thích “vuông” hơn

- Nổi tiếng với câu nói “tôi thích vuông” để nói lên sự góc cạnh và không chịu hòa lẫn với bất kỳ ai, nhưng sau một thời gian lăn lộn với cuộc sống, chị có đôi chút xoay chuyển  nào trong ý nghĩ và hành động? 

- Tôi thấy sự phiền phức nhưng không ảnh hưởng nhiều bởi tôi cảm thấy thoải mái với cuộc sống và cách suy nghĩ của mình. Ngay kể cả những người “tròn” nhất vẫn có những người không ưa họ cơ mà!

- Sau khi rời khỏi Nhà hát Tuổi trẻ, chị sẽ yên ổn với công việc mới ở Đài Truyền hình. Nhưng rồi công chúng lại thấy chị bận rộn với dự án kịch xã hội hóa, đóng phim truyền hình? 

-  Tôi là kẻ “hà tiện” thời gian! Càng làm được nhiều việc trong một quãng thời gian càng tốt!

- Thường thì những người đủng đỉnh, từ từ sẽ sướng hơn những người cứ vơ tất cả mọi việc vào người. Sao chị không tự tay bỏ bớt một số việc cho yên thân?

- Thực ra sân khấu là công việc chuyên môn, đam mê của tôi và khi làm điều mình thích thì tôi luôn cảm thấy thoải mái.

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!