NSƯT Chí Trung từ "ghét" sang "yêu" Vân Dung

ANTD.VN - Không chỉ gây chú ý vì nối sóng “giờ vàng” sau khi bộ phim “Người phán xử” khép lại, 28 tập phim “Ghét thì yêu thôi” còn được người xem chờ đợi vì đánh dấu sự trở lại của cặp “Táo quân” danh tiếng Chí Trung và Vân Dung.

NSƯT Chí Trung từ "ghét" sang "yêu" Vân Dung ảnh 1Cuộc tình của hai nhân vật chính trong “Ghét thì yêu thôi” khởi đầu như một... cơn ác mộng nhưng càng xem càng thú vị

Dù từng diễn chung không ít lần trên sân khấu và cùng đóng nhiều chương trình hài kịch phát trên sóng màn ảnh nhỏ nhưng lần đầu tiên, cặp đôi NSƯT Chí Trung và Vân Dung vào vai người yêu của nhau trên phim ảnh. Đây cũng chính là nét thú vị khiến bộ phim “Ghét thì yêu thôi” được nhiều người đón đợi. 

Cụ thể trong phim, NSƯT Chí Trung vào vai một gã chuyên buôn đồ giả cổ, tính cách nhắng nhít, hay thích chọc tức người xung quanh, trong khi đó Vân Dung hóa thân thành bà mẹ đơn thân với tính tình hồn nhiên và “nghiện” thế giới ảo. Vốn là bạn học thời phổ thông, cả hai gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, từ chỗ coi nhau như “cái gai” trong mắt đến dần dà nảy sinh tình cảm. 

Chia sẻ về vai diễn thú vị đánh dấu sự trở lại với màn ảnh nhỏ, Vân Dung nhẩm tính, phải đến mười mấy năm nay chị mới đóng phim trở lại dù vẫn xuất hiện trong các tiểu phẩm hài, trong đó có chương trình “Táo quân” phát sóng đều đặn vào dịp Tết Nguyên đán.

Vị “Táo bà” thổ lộ, lúc đầu khi nhận được lời mời tham gia đóng “Ghét thì yêu thôi”, chị rất lo vì vai này khác hẳn với những vai ghê gớm, đanh đá mà trước đây mình từng đóng - một bà mẹ điệu đà, đáng thương và “mong manh dễ vỡ”. Nhưng khi biết người đóng cặp với mình là NSƯT Chí Trung thì Vân Dung lại thêm phần hào hứng.

Nữ diễn viên hài bộc bạch, ngoài đời chị và NSƯT Chí Trung là anh em thân thiết nên rất hiểu nhau. Tuy nhiên, nhiều khi Vân Dung vẫn bị người anh lớn này “nạt” khi đành hanh. Bởi vậy, chị quyết định không bỏ lỡ cơ hội đành hanh thoải mái với ông anh này ở trong phim mà không sợ bị “át vía”. 

Vân Dung cũng quả quyết, việc đạo diễn Trịnh Lê Phong chọn mình vào vai chính trong phim là một sự đột phá bởi từ trước tới giờ, bản thân vị đạo diễn này và giám đốc sản xuất - đạo diễn Đỗ Thanh Hải chưa bao giờ nghĩ chị có thể đóng được phim truyền hình. “Nếu không phải… rất liều thì đã không dám mời tôi” - Vân Dung hài hước tâm sự. 

Về phía NSƯT Chí Trung, “Táo Giao thông” chia sẻ, có lẽ đạo diễn Trịnh Lê Phong nhìn thấy nét tính cách có phần “nham nhở” của mình ở ngoài đời rất giống với nhân vật trong phim nên mới mời anh đóng. Và việc lần đầu tiên đóng vai người yêu của cô em đồng nghiệp Vân Dung cũng đem lại cho anh nhiều hứng khởi cho vai diễn lần này.

NSƯT Chí Trung hài hước kể, dù chưa “cặp kè” với Vân Dung trên phim bao giờ nhưng ở ngoài đời, anh từng không ít lần chứng kiến cô em “lên cơn co giật” chỉ vì quá yêu vai diễn, có khi bỏ cả vai diễn, đêm diễn nếu chưa cảm nhận được tận cùng nhân vật. Thậm chí, đợt nhà hát dựng vở “Quan thanh tra”, Vân Dung còn khóc suốt từ sáng đến tối chỉ vì đau đáu với vai diễn của mình. 

Đạo diễn Trịnh Lê Phong cho biết, 28 tập phim “Ghét thì yêu thôi” sẽ chọc cười khán giả bằng tình huống dí dỏm, lời thoại hài hước và duyên dáng chứ không phải những động tác hay diễn xuất hình thể của các diễn viên. Cũng bởi thế mà ngay từ tựa đề phim nghe có vẻ oái ăm và ngược đời, nhưng lại chứa đựng nhiều hàm ý sâu xa, đại ý rằng có những mối tình thuận buồm xuôi gió ngay từ ban đầu, nhưng cũng có nhiều chuyện tình khởi đầu như một… cơn ác mộng để rồi đi đến một cái kết có “hậu” và thú vị. 

Phim sẽ chính thức lên sóng vào lúc 21h30 thứ tư, thứ năm hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 6-9.