Chiều nay 2-8, đá muộn vòng 23 V-Leauge 2011:

“Nóng” ở Lạch Tray

ANTĐ - Cuộc chiến giành suất trụ hạng giữa chủ nhà Vicem.HP gặp HP.HN được dự báo không chỉ “nóng” trên sân mà còn lan tới các khán đài, nơi có những CĐV vốn luôn kỵ giơ và từng đụng độ nhau trong quá khứ.

Cả 2 cùng quyết liệt

“Chảo lửa” Lạch Tray luôn nóng bỏng mỗi khi tiếp đón các đại diện Thủ đô

Sân Lạch Tray chiều nay được dự đoán sẽ rất nóng bởi cả chủ và khách đều đang khát điểm để trụ hạng. Khát khao của đội bóng đất Cảng là rất rõ, khi mới đây BLĐ đã triệu tập cuộc họp toàn đội để ra chỉ thị: Phải thắng. Kèm theo đó là những liều “doping tiền” lên đến chục tỷ đồng để trợ lực cho các chân sút đội nhà. Song không dễ để hoàn thành mục tiêu bởi đối thủ của họ chiều nay là một HP.HN hơn hẳn về lực lượng và quyết tâm chiến thắng không hề thua kém. 3 điểm có được sẽ giúp HP.HN thoát khỏi danh sách cầm đèn đỏ, trong khi chủ nhà V.HP buộc phải thắng để nuôi hy vọng trụ hạng, tất cả hứa hẹn một trận đấu quyết liệt vào chiều nay. Và người ta đang lo ngại rằng sức “nóng” đó sẽ phả lên  các khán đài sân Lạch Tray, nơi vốn vẫn “có tiếng” với những màn ẩu đả trong quá khứ.

Lâu nay, CĐV đất Cảng vẫn được xem là kỵ giơ với khán giả Thủ đô, đặc biệt là CĐV HP.HN. Mới đây tại trận đấu lượt đi, CĐV đất Cảng đã có những hành vi phản cảm, khi vứt hàng ngàn tờ đô la âm phủ trên khắp khán đài sân Hàng Đẫy để phản đối quyết định đột ngột tăng giá vé gấp 5 lần của HP.HN. Và mối lo ngại càng tăng cao khi trên diễn đàn Hội CĐV Hải Phòng, một nhóm phần tử xấu đang lên kế hoạch tái diễn những vụ ẩu đả trong trận tiếp đón HP.HN vào chiều nay. Song, ông Phạm Văn Hùng, Trưởng BTC giải sân Lạch Tray cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với CATP Hải Phòng để có những phương án cụ thể. Số lượng công an, cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ được tăng gấp đôi các trận đấu khác nhằm ứng phó kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Mọi việc đang trong tầm kiểm soát”.


Kết quả khó đoán

Cũng trong chiều nay, K.KH sẽ gặp HAGL, không ai ngờ một K.KH từng vượt mặt nhiều đội bóng mạnh tại lượt đi lại phải hứng chịu kết cục bi thảm như hiện tại. Chuỗi thành tích  chỉ hòa và thua cứ kéo dài sau từng vòng đấu, ngay cả khi có trong tay chân sút được xem là đắt giá nhất V-League 2011, Quang Hải cũng chẳng giúp đội bóng phố biển cải thiện tình hình. Bị vùi dưới đáy bảng, cánh cửa xuống chơi giải hạng Nhất đang rộng mở và thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ còn biết nỗ lực hết mình và trông chờ vào sự “may mắn”.

Ngược lại, HAGL sau sự khởi đầu đầy thất vọng, lại có cuộc bứt tốc khá ấn tượng ở nửa cuối chặng đua. Có trong tay 28 điểm, xếp vị trí thứ 8, khả năng trụ hạng của thầy trò Huỳnh Văn Ảnh rất lớn. Trong bối cảnh đó, khiến nhiều người nghĩ đến một trận đấu “tình cảm” sẽ diễn ra, nhất là khi giữa 2 đội bóng có mối quan hệ khăng khít. Liệu rằng HAGL sẽ lại “buông” để “người hàng xóm” K.KH có thêm 3 điểm hòng nuôi hy vọng trụ hạng? Đó là câu hỏi gợn lên trong suy nghĩ của những người hâm mộ, còn kết cục thế nào, còn phải chờ những diễn biến thực tế trên sân cỏ.

Gonzalo lại giúp HN T&T thoát thua

Không những không thể rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng SLNA, ĐKVĐ HN T&T còn phải rất vất vả mới níu lại được 1 điểm ở sân nhà Hàng Đẫy, khi tiếp Bình Dương trong trận đấu sớm vòng 23 diễn ra chiều qua 1-8. Dù là khách, nhưng Bình Dương, nhờ lối chơi hợp lý và sắc sảo hơn, đã có 2 bàn thắng dẫn trước do công của Leandro và Anh Đức ở các phút 36 và 59. Tuy nhiên, một số điều chỉnh của HLV Phan Thanh Hùng đã giúp HN T&T lội ngược dòng thành công. Đầu tiên là bàn thắng của tuyển thủ quốc gia Văn Quyết phút 66. Tiếp đó, đúng 1 phút trước khi khoảng thời gian chính thức kết thúc, "gà son" Gonzalo một lần nữa chứng tỏ cái duyên của mình khi ấn định tỉ số 2-2 nhọc nhằn cho đội chủ sân Hàng Đẫy. Như vậy, khoảng cách điểm giữa HN T&T (39 điểm) với đội đầu bảng SLNA vẫn là 3 điểm.