“Nóng” ngay từ vòng bảng

ANTĐ - Chiều qua 30-9, Lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIII - 2013 Cúp Mobifone đã diễn ra, với nhiều kết quả thú vị.

Quang cảnh lễ bốc thăm chia bảng

Buổi Lễ được tiến hành trang trọng, chuyên nghiệp tại trụ sở Báo An ninh Thủ đô, trước sự chứng kiến của đại diện Sở GĐ-ĐT Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Hà Nội, nhà tài trợ chính Mobifone, nhà tài trợ Động Lực cũng như sự hiện diện của 47 thầy cô giáo đại diện cho 47 đội bóng của các trường đăng ký tham gia giải năm nay. Đây là một trong những mùa giải mà số lượng đội bóng có mặt đông nhất trong 13 năm qua.

Chính vì thế, việc tổ chức thành công giải đấu rất được chú ý và yêu mến này là một trọng trách cũng như là một vinh dự lớn đối với nhà tổ chức là Báo An ninh Thủ đô.

Đại tá Đào Lê Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô, Trưởng BTC giải cũng chia sẻ điều này: “Trước mỗi mùa giải mới, chúng tôi luôn tự hỏi làm thế nào để duy trì được sân chơi chất lượng nhất cho các em. Đây là một giải đấu quan trọng góp phần giúp các em học sinh được giáo dục tốt về thể chất và sự đoàn kết. Dù kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn chung, nhưng thật may mắn Báo An ninh Thủ đô vẫn nhận được sự giúp đỡ của những nhà tài trợ như Mobifone và Động Lực. Quả thật, có nhiều lúc chúng tôi đã tự hỏi liệu có nên làm giải tiếp nữa hay không, nhưng khi nhớ lại câu chuyện năm 2001, ở mùa giải đầu tiên, có một đoàn thầy cô giáo từ Pháp đến theo dõi và nói với tôi, rằng họ rất ngạc nhiên khi ở Việt Nam lại tổ chức được một giải đấu rất ý nghĩa mà ngay cả một quốc gia phát triển như Pháp cũng chưa làm được, chúng tôi lại cảm thấy phấn chấn. Và hơn cả, chính các em là động lực để BTC chúng tôi luôn cố gắng mang lại sự thành công hơn cho giải qua mỗi năm”.

Nếu như ở mùa giải năm ngoái, ĐKVĐ THPT Lômônôxốp khá thuận lợi khi đá vòng bảng, thì họ được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn ở vòng bảng năm nay. Sự có mặt của THPT Nguyễn Trãi và nhà cựu vô địch THPT Phan Đình Phùng tại bảng G chắc chắn sẽ là mối đe dọa cho mục tiêu giành vé đi tiếp của THPT Lômônôxốp, đó là chưa kể, tân binh THPT Tân Lập sẽ là một ẩn số thú vị tại bảng này. Bảng B cũng là bảng hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi góp mặt 4 trong số những ngôi trường nổi tiếng nhất Hà Nội hiện nay: THPT Trần Phú, THPT Amsterdam, THPT Kim Liên và THPT Lê Quý Đôn. Trong đó, THPT Trần Phú là đội duy nhất từng 2 lần bước lên ngôi vị số 1 (năm 2002, 2006). Đây thực sự sẽ là những cuộc đối đầu nảy lửa không chỉ trên sân bóng mà trên khán đài còn là sự cỗ vũ nhiệt tình của lực lượng CĐV hùng hậu của mỗi đội, điều đã được chứng minh với các khán đài ngập tràn màu sắc ở những mùa giải trước.

Với quyết tâm cao nhất đổi màu huy chương, khi chịu cảnh “học tài thi phận” đã quá lâu nay, THPT Nguyễn Tất Thành rơi vào bảng đấu trên lý thuyết có thể mở ra hy vọng với họ. Trong 4 mùa giải gần nhất, đội bóng này đã 2 lần vào chung kết và 1 lần vào bán kết. Đó là thành tích rất ổn định, nhưng chỉ có điều họ vẫn thiếu sự may mắn. Dù gặp phải THPT Lý Thái Tổ, THPT Thực nghiệm hay tân binh THPT Hà Nội Academy, nhưng nếu duy trì được sự ổn định như từng thể hiện, THPT Nguyễn Tất Thành hoàn toàn có thể nghĩ đến tấm vé vào vòng 2. Do có 47 đội tham dự, nên ở 12 bảng đấu buộc phải có một bảng chỉ có 3 đội bóng đá vòng tròn. THPT Hoàng Diệu, THPT Trí Đức, THPT Lê Văn Thiêm đã rơi vào trường hợp này. Họ sẽ phải tranh đấu để giành tấm vé duy nhất đi tiếp. Đơn giản bởi nếu về nhì ở bảng này cũng sẽ không có cơ hội đi tiếp, bởi lẽ theo quy định chỉ có 4 đội nhì ở 11 bảng 4 đội có số điểm và chỉ số phụ cao nhất mới lọt vào giai đoạn 2 cùng 12 đội nhất bảng. 

Ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT - Phó trưởng BTC giải: “Sở GĐ-ĐT luôn coi sân chơi mà Báo An ninh Thủ đô tổ chức cho các em học sinh là vô cùng quan trọng để phát triển thể chất cho các em, song song với việc học văn hóa. Đây chính là những hạt nhân cơ bản trong việc phát triển văn hóa học đường, chứng minh cho sự thanh lịch và văn minh của thế hệ công dân Thủ đô tương lai”.

Ông Cao Mạnh Cường - Đại diện nhà tài trợ Mobifone: “Chúng tôi đã biết đến giải đấu này từ lâu và thật may mắn, chúng tôi được tài trợ cho giải ở mùa năm nay. Đây là một giải đấu rất có ý nghĩa và uy tín ở Hà Nội. Thật vinh dự cho Mobifone và chúng tôi hứa sẽ nỗ lực hết sức để cùng BTC đem lại thành công, đem lại niềm vui cho mọi đội bóng dự giải”.

Thầy Phạm Khánh Hưng (THPT Lômônôxốp): Lịch sử đang gọi tên chúng tôi

Năm 2012 có thể nói là mùa giải thành công ngoài mong đợi của THPT Lômônôxốp khi giành chức vô địch giải đấu giàu truyền thống do Báo ANTĐ tổ chức. Bước vào mùa giải năm nay, Ban giám hiệu nhà trường không đặt nặng chỉ tiêu mà chỉ động viên đội bóng thi đấu hết mình, xứng đáng với tư cách đội đương kim vô địch. Song thú thật, trong thâm tâm mỗi thành viên đội đều tràn đầy khát khao giành danh hiệu cao nhất giải, để đi vào lịch sử giải đấu với tư cách đội đầu tiên vô địch 2 năm liên tiếp. Và để biến ước mơ đó thành hiện thực, ngay từ đầu năm, Ban huấn luyện đã tuyển chọn đội hình và cho các em duy trì đều đặn, mỗi tuần có một buổi tập thể lực tại sân thể thao nhà trường và một buổi tập kỹ chiến thuật tại sân cỏ nhân tạo. Lịch sử đang gọi tên và chúng tôi đã sẵn sàng.

Thầy Nguyễn Tiến Luận (THPT Nguyễn Tất Thành): Ngóng chờ chiếc cúp vô địch

Tiếp nối truyền thống cũng như bề dày thành tích tại các mùa giải trước, năm nay, trường THPT Nguyễn Tất Thành lại háo hức được ra sân so tài cùng các đội bóng khác trên địa bàn Thủ đô. Đội hình cầu thủ giành ngôi Á quân mùa trước, nhiều em đã ra trường song bù vào đó là những gương mặt cũng rất tài năng, xuất sắc. Không ít mùa giải, đội chúng tôi đã đá tốt, lọt tới trận chung kết nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười. Toàn thể Ban giám hiệu, các thầy cô và học sinh nhà trường đều đang háo hức ngóng chờ chiếc cúp vô địch – danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập huy chương giải đấu. Suốt nhiều tháng qua, toàn đội đã tích cực tập luyện và sẽ nỗ lực hết mình chạm tay vào cúp vô địch để thỏa niềm mong mỏi, kỳ vọng của toàn trường.
Thầy Nguyễn Phương Anh (THPT Hà Nội Academy): Sẵn sàng tạo bất ngờ

Ngay sau khi nhận được công văn thông báo tổ chức giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội năm 2013 do Báo ANTĐ tổ chức, chúng tôi đã thành lập đội bóng và được Ban giám hiệu trường rất ủng hộ, tạo điều kiện. Do lần đầu tiên dự giải nên chúng tôi đặt mục tiêu giao lưu học hỏi là chính, không đặt nặng yếu tố thành tích nhằm tạo cho các cầu thủ có tâm lý thoải mái nhất. Để chuẩn bị cho giải đấu đầy tính cạnh tranh này, ngay sau khi thành lập đội đã tập luyện liên tục để lắp ráp, tìm ra đội hình chính. Ban huấn luyện đội rất vui mừng vì chỉ trong thời gian ngắn vừa qua các em đã thể hiện quyết tâm và hoàn thành những giáo án đề ra. Ngoài các cầu thủ gốc Việt, đội còn có một tiền vệ người Hàn Quốc có thể lực và chuyên môn rất tốt. Tâm lý thoải mái và “ẩn số” cầu thủ ngoại, đội bóng trường THPT Hà Nội Academy đã sẵn sàng mang đến những bất ngờ cho giải.