“Nói yêu em lần thứ 13”

ANTĐ - Là tựa đề lãng mạn của thiên tiểu thuyết tình cảm gồm 2 tập của cây bút trẻ Tiểu Ni Tử - người được biết đến với nhiều tác phẩm nổi tiếng đi đầu trong dòng văn học dành cho tuổi “teen” Trung Quốc.

Sau một thời gian chờ đợi, tác phẩm “ăn khách” trên văn đàn Trung Quốc này sẽ chính thức đến với độc giả Việt Nam vào ngày 25-2 tới. Hơn 700 trang sách với 21 chương là những trang viết chiêm nghiệm về tình cảm lứa đôi từ rất nhiều góc cạnh của cuộc sống. Ở đó câu chuyện được kể lại giống như một cuộn băng với rất nhiều cung bậc cảm xúc và cả những biến cố không ngờ được gán với hai từ “định mệnh”, mà cái kết cũng như con số 13 đầy may rủi. Ở đó không chỉ có “mật ngọt” mà cả những “mật đắng” mà kể cả những người trẻ dám yêu, dám sống rồi cũng phải trải qua. Để rồi qua bao thăng trầm của cuộc sống và biến chuyển của thời gian, nỗi đau hay sự mất mát được dồn nén như một quá trình chưng cất thành thứ rượu vang, mà vừa chạm môi vào đã thấy tê lòng… Song hơn cả, chứa đựng trong đó còn là bức thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tình yêu cũng như nhiều triết lý nhân sinh trong cuộc sống đời thường.

Từng trang viết của Tiểu Ni Tử qua lời dịch của nữ dịch giả trẻ - nhà báo Bảo Trâm không chỉ giúp người đọc hòa vào với đời sống nội tâm của nhân vật mà còn như đánh thức trong mỗi người những cảm xúc thầm kín, sâu lắng về quãng thời gian tuổi trẻ của mình. Hai tập sách còn gây ấn tượng bởi cách dịch giả Bảo Trâm sử dụng văn phong mềm mại, vốn từ phong phú, tung tẩy và giàu hình ảnh - điều mà không phải dịch giả nào cũng có thể làm được khi chuyển thể tác phẩm của một nhà văn trẻ được coi là “lá cờ đầu” của thể loại tiểu thuyết tình cảm trên văn đàn Trung Quốc như Tiểu Ni Tử.