Nỗi niềm khó nói của nữ đô vật số 1 Việt Nam

ANTD.VN - Vất vả khổ luyện hàng tháng trời nhưng chấn thương giờ chót khiến Vũ Thị Hằng không được ra thảm đấu Olympic Rio danh giá. Trở về nước, cô lăn ngay vào tập luyện để mong có huy chương tại Đại hội thể thao bãi biển (ABG 5) nhưng lòng nặng trĩu tâm tư.

Nỗi niềm khó nói của nữ đô vật số 1 Việt Nam ảnh 1Vượt qua chấn thương, Vũ Thị Hằng (bên trên) đang nỗ lực tập luyện trở lại

VĐV vật Vũ Thị Hằng là trường hợp “đen đủi” nhất của đoàn Thể thao Việt Nam dự Olympic Rio 2016. Hai ngày trước khi thi đấu, Hằng nhận hung tin từ các bác sỹ, chấn thương lưng tái phát, không được phép thi đấu, nếu không sẽ  nguy hiểm tới sức khỏe. Tâm sự với phóng viên khi đó, Hằng cho biết cô đã khóc rất nhiều vì công sức khổ luyện nhiều tháng trời đổ sông, đổ biển. 

Về nước mang theo chấn thương, cô tích cực tập luyện hồi phục để chuẩn bị cho ABG 5. Thay vì thảm đấu như thường lệ, môn vật tại ABG 5 sẽ thi đấu trên bãi biển Đà Nẵng. Vì thế từ ngày 7-9, Hằng cùng các đồng đội đã tập trên bãi cát Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia I (Nhổn, Hà Nội) để quen dần với điều kiện sân bãi của giải.

“Em đã bắt đầu tập trở lại sau thời gian hồi phục chấn thương và thấy cố hơn một chút là có thể thi đấu được. Hơn nữa, môn vật tại ABG 5 rút ngắn thời gian thi đấu từ 6 phút/trận xuống còn 3 phút/trận, hoặc đô vật nào đạt được 3 điểm trước sẽ thắng nên em nghĩ mình đủ sức khỏe dự giải”, Hằng nói. Tuy vậy, Nhà vô địch SEA Games 2013 tâm tư: “Hiện em vẫn chưa biết mình có được thi đấu không. Nếu không được chọn đi đấu ABG 5 thì em mong được sớm biết thông tin để còn tranh thủ đi học trở lại vì đang nợ nhiều môn quá”.

Vũ Thị Hằng là VĐV hiếm hoi sớm ý thức việc học hành để lo cho tương lai sau khi giải nghệ. Từ năm 2013, khi mới 21 tuổi, cô đã theo học Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh. Mỗi ngày cô đi xe máy từ Trung tâm Nhổn tới trường 80km (cả đi và về) để học. Ngày nào phải tập cùng đội thì sáng Hằng đi học rồi trưa lại đi xe máy về Trung tâm để kịp buổi tập chiều. Vất vả như vậy, song Hằng còn đăng ký học thêm tiếng Anh buổi tối để có thêm vốn ngoại ngữ giao tiếp, học hỏi khi thi đấu quốc tế và cho sau này, khi chuyển sang công tác huấn luyện. Song do là VĐV trọng điểm ĐTQG nên Hằng phải liên tục bỏ dở việc học để tập trung đội tuyển, tập huấn và thi đấu nước ngoài. 

“Năm nay đã là năm cuối rồi mà hiện em mới hoàn thành được 10 môn, trong khi để ra trường phải học hết hơn 50 môn. Em gái em học ĐH Kinh tế quốc dân nhập học cùng năm với chị, năm nay ra trường, còn em thì vẫn chưa biết khi nào. Tháng 11 này, em lại phải chuẩn bị đấu giải Đông Nam Á rồi”, Hằng chia sẻ. 

“Vũ Thị Hằng vẫn là lựa chọn số 1”

Môn vật tại ABG 5 thi đấu từ 28-9, có 8 hạng cân (từ dưới 50kg tới trên 75kg), 4 của nam và 4 của nữ. Mỗi quốc gia chỉ được cử tối đa 1 VĐV dự 1 hạng cân. Ở tuổi 24, Vũ Thị Hằng là VĐV tiềm năng nhất thời điểm hiện tại và là niềm hy vọng số 1 của vật nữ Việt Nam trong tương lai. HLV trưởng ĐTQG vật Đới Đăng Hỷ cho biết: “Hằng vẫn là lựa chọn số 1 trong danh sách trình lên Tổng cục TDTT. Nếu kịp hồi phục chấn thương, Hằng sẽ đại diện Việt Nam thi đấu ở hạng cân 50kg”.