Nói năng khéo... mất răng

ANTĐ - Giữa trưa, nắng chang chang mà chị Nguyễn Thị Nhung (23 tuổi, ngõ 11 đường Nguyễn Văn Trỗi, Hà Đông) rủ bạn bè ra hiệu sách mua các tác phẩm văn học Pháp.

- Nóng thế này vẫn lãng mạn thế cơ à?

- À, đang muốn tìm hiểu nhân vật “Giăng-Van-Giăng” ý mà !

- Ồ, chị nghiên cứu văn học à?

- Không, vì tôi thấy người ta hay lấy tên nhân vật ấy để ví ai nói năng hàm hồ thì “răng văng” ra.

- Nghe như quảng cáo nha sỹ ý nhỉ?

- Thì vụ cháy xe, bao nhiêu bộ, ban, ngành nghiên cứu rõ hoành tráng, rồi kết luận do chập điện. Có xe để trong nhà, không lưu thông cũng bị cháy mà vẫn cho là “chập điện” thì hay thật. Mà cứ cháy thì lại do chập điện, kết luận kiểu đấy thì răng chẳng văng ra là gì.

- Ơ, thế nguyên nhân nào gây xe cháy?

- Tôi tin là do xăng không đảm bảo  chất lượng, xăng pha lại là chuyện khác - là lừa đảo! Liệu sự thật có bị tác động khi doanh nghiệp ngành xăng vẫn độc quyền? Các kết quả có đúng sự thật?

- Theo chị, cháy xe có thể do xăng không?

- Chủ yếu là do xăng, xăng ở đây là xăng không đủ tiêu chuẩn, nói dân dã là “xăng rởm”. Cứ bảo chập điện, đường dây điện người ta chả tính toán mãi rồi. Cùng một đời xe, sao chỉ ở nước ta mới cháy?  Cứ vin vào lý do là phải có nguồn gây cháy, khi một không gian nhỏ bão hòa về xăng thì một nguồn điện rất nhỏ cũng gây cháy. 

- Xăng không đủ tiêu chuẩn thì sao,  vậy biết tin ai bây giờ?

- Thì làm hỏng ống dẫn, gây rò rỉ, thành đường dẫn điện chứ sao! Liệu có ai, ngành nào tác động đến kết quả này không? Thế thì nhiều người phải thay “răng” đấy nhé. Không thể cứ coi thường người dân mãi thế đâu…