Nỗi đau quặn thắt sau cái chết của 3 học sinh đi bắt ốc

ANTĐ -Xóm nghèo đìu hiu, nhuốm màu tang tóc khi cùng lúc 3 học sinh đuối nước. Nhiều người không cầm được nước mặt khi người mẹ gào lên trong vô vọng: “Con nói đi bắt ốc, bắt ngao về nấu ăn mà sao giờ con không về nữa. Về với mẹ đi Na ơi, Niềm ơi, các con về đi, ông trời ơi, sao ông nỡ bắt hai đứa con của tôi như vậy”.

Đi bắt ốc, 3 học sinh đuối nước

Sinh ra và lớn lên trong những gia đình nghèo khó nên dù đang nhỏ tuổi nhưng các em đã ý thức được hoàn cảnh của mình. Sau những giờ lên lớp, các em đều cố gắng giúp đỡ bố mẹ. Sáng 1-8, một nhóm gồm em Vi Thị Na (12 tuổi), em Vi Thị Niềm (11 tuổi), em Lê Thị Nhật Quyên (12 tuổi) và em Nguyễn Thị Năm (12 tuổi) cùng trú tại thôn Quyết Tâm, xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, rủ nhau ra sông Lạch Cờn để bắt ốc.

Anh Nin khóc ngất trước di ảnh của con gái

Sau khi bắt ốc và ngao xong, các em rủ nhau ra rìa sông để rửa tay. Không may, các em bị trượt chân ngã xuống hố nước sâu. Do không biết bơi nên cả nhóm ôm nhau vùng vẫy. Một lúc sau, khi đã kiệt sức các em chìm dần xuống nước. Riêng em Nguyễn Thị Năm may mắn nắm được cỏ nên bò lên bờ kêu cứu. Mọi người nhanh chóng có mặt và tìm kiếm, đến 9h sáng cùng ngày cả 3 em đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong do ngạt nước.

Ngay sau đó, người thân và gia đình đã mai táng cho các em theo phong tục của địa phương. Ông Nguyễn Văn Nam một người hàng xóm cho biết: “Đau đớn quá, cả 3 đứa trẻ mất cùng một lúc. Bố mẹ chúng làm sao sống được cơ chứ. Khi tìm thấy thi thể 3 đứa mà thương lắm. Chúng còn nhỏ tuổi mà đã gặp bất hạnh thế này”.

Đông đảo người dân tập trung chia buồn với gia đình các em chết đuối

Sự việc xảy ra với 3 em Na, Niềm và Quyên khiến người dân nơi đây bàng hoàng. Trong đó, Na và Niềm là hai chị em ruột cùng một nhà. Ông Vi Văn Hoan, bác ruột của Na và Niềm nghẹn ngào nói: “Cháu tôi còn quá nhỏ, hai đứa nó ngoan ngoãn, lễ phép và biết giúp đỡ bố mẹ lắm. Không ngờ chúng lại bỏ mạng như vậy. Khổ thân cháu tôi quá, từ khi hay tin hai con mất đến nay, bố mẹ nó như người mất hồn chẳng thiết ăn uống gì hết”.

“Về với mẹ đi các con ơi”

Có mặt tại thôn Quyết Tâm, chúng tôi cảm nhận được nỗi đau đang bao trùm xóm nhỏ. Những khuôn mặt thất thần, những đôi mắt đỏ hoe vì khóc thương con hiện lên trên đôi mắt người làm cha, làm mẹ. Nhiều người hàng xóm tập trung đến nhà anh Vi Xuân Long (SN 1966) và chị Nguyễn Thị Thành bố mẹ của em Na và Niềm để chia buồn cùng với gia đình.

Đôi mắt đẫm lệ, anh Long nghẹn ngào cho biết: “Hai đứa nói đi đào don và bắt ngao để trưa về nấu canh. Bình thường hai cháu nó cũng đi với bạn như vậy. Ai mà biết được lại xảy ra cơ sự như thế này, nếu biết trước tôi đã không cho hai đứa nó đi rồi. Hai đứa nó bỏ vợ chồng tôi mà đi thật rồi, các con ơi, về với bố mẹ đi, Na ơi, Niềm ơi, về đi con”.

Bà Thành bần thần trước di ảnh của hai đứa con gái. Bà không thiết ăn uống gì mà chỉ khóc gọi tên hai con trong vô vọng

Tiếng khóc của người làm cha vang lên khiến người người không cầm được nước mắt. Ngồi thẫn thờ bên ban thờ của con, chị Thành nhìn không rời mắt khỏi hai di ảnh trước mặt mình, thi thoảng những giọt nước mắt lại rơi. Mỗi lần có người vào hỏi thăm, chị im lặng không nói năng gì. “Về với mẹ đi các con ơi, các con đừng bỏ mẹ mà đi như vậy. Ông trời ơi, sao ông ác thế, ông nỡ bắt hai đứa con thơ dại của tôi sao. Na ơi, đưa em về cho mẹ đi con. Hai đứa về với mẹ đi, mẹ không cho hai đứa đi đâu nữa hết”, chị Thành khóc nấc gọi tên con.

Được biết, hoàn cảnh của vợ chồng anh Long, chị Thành không mấy khá giả nên hang ngày hai vợ chồng cố gắng làm lụng để kiếm tiền nuôi con. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn mà Na phải nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ. Còn Niềm hiện đang là học sinh lớp 5, xã Quỳnh Lập.

Em Nguyễn Thị Năm người may mắn sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng chia sẻ: “Sau khi bắt ngao, ốc xong, cả nhóm chúng em rủ nhau ra mép sông để rửa tay. Khi đang rửa thì cả 4 đứa chúng em bị tụt xuống một hố nước, thấy vậy chúng em nắm tay nhau để kéo lên nhưng càng kéo thì thấy càng chìm xuống. Đến lúc nước ngập đến ngang mũi cháu, thì cả ba bạn Na, Niềm và Quyên đã bị nước đẩy ra xa. Cháu sợ quá nên bơi vào bò lên bờ để kêu cứu. Nhưng muộn quá các cô ạ, các bạn cháu chết hết rồi”.

Ngôi nhà của em Lê Thị Nhật Quyên đìu hiu trước cái chết của cô bé

Rời căn nhà của vợ chồng anh Long, chúng tôi tìm đến nhà em Lê Thị Nhật Quyên. Căn nhà nhỏ càng trở nên buồn thảm, khi người thân tổ chức lễ tang cho em. Quyên là con gái thứ 2 của vợ chồng anh Lê Bá Nin (SN 1979) và chị Văn Thị Miền (SN 1981). Do cuộc sống của hai vợ chồng có nhiều mâu thuẫn nên cách đây 3 năm, vợ chồng anh Nin đã sống li thân.

Sau đó, chị Miền để hai con lại cho chồng còn mình vào nam làm ăn. Không lâu sau đó, anh Nin cũng lên đường ra bắc kiếm sống. Từ đó, Quyên ở nhà với anh trai là Lê Bá Trung (SN 1999). Hàng ngày, hai anh em Quyên tự đùm bọc, chăm sóc cho nhau. Ngoài giờ học, anh em Quyên thường rủ nhau đi bắt ngao, bắt ốc để kiếm tiền mua gạo.

Khi Quyên bị nạn, bố mẹ đều đang ở xa nên người thân quyết định chờ bố mẹ Quyên về nhìn mặt con lần cuối. Nhìn con gái nằm bất động trong quan tài, anh Nin ân hận: “Tất cả là lỗi của tôi, nếu tôi không để hai đứa con ở nhà một mình thì chắc cháu không xảy ra chuyện như vậy. Khổ thân con tôi, còn bé mà đã phải rời xa bố mẹ như vậy”.

Bà Nguyễn Thị Xuân (55 tuổi) hàng xóm cho biết: “Thương cho con bé, nó là đứa ngoan ngoãn, hiền lành và rất lễ phép. Dù bố mẹ đi xa hai anh em ở nhà với nhau nhưng chúng yêu thương và đùm bọc nhau lắm. Biết tin mấy đứa chết đuối mà chúng tôi không tin được, thật tội mấy đứa nhỏ quá”.

Khóc ngất bên bàn thờ con, chị Miền vẫn chưa thể chấp nhận sự thật là con gái đã rời xa mình. Những lúc tỉnh, người mẹ này gào tên con trong vô vọng: “Sao thế này chứ, Quyên ơi, sao con nỡ bỏ mẹ mà đi như vậy. Con về với mẹ, với anh đi con. Con về đi, mẹ không bỏ anh em con ở nhà nữa đâu. Về với mẹ đi con ơi!”.

Theo người dân địa phương thì vị trí nơi các em bị nạn có những hố nước rất sâu do việc khai thác cát để lại...