Nỗi đau của những nạn nhân từ hôn nhân trở thành tội phạm

ANTD.VN - Liên tiếp trong thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ đánh ghen với chiêu trò độc, lạ, đặt mục đích cao nhất là hạ nhục nhân phẩm người khác. Để rồi khi vụ việc qua đi, người bị đánh thì bẽ bàng, còn người đánh ghen thì vướng vòng lao lý với tội danh làm nhục người khác hoặc nặng hơn là tội cố ý gây thương tích...

Với sự phát triển của mạng xã hội, hầu hết những cuộc đánh ghen đều được công khai rầm rộ trên mạng, có thể do chính đương sự tung lên hoặc do những người đi đường hiếu kỳ chứng kiến dùng điện thoại thông minh quay lại.

Như tin ANTĐ đã đưa, tối 12-6, trên facebook xuất hiện clip cảnh một cô gái được cho là bị đánh ghen trên đường Cao Thắng, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Các bức ảnh thể hiện, một cô gái nằm giữa đường trong tình trạng hở nhiều bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, cạnh đó là một chiếc áo ngực.

Cô gái bị một phụ nữ cầm một chiếc bình đổ chất lỏng giống như nước mắm rồi sau đó bị đổ một loại bột giống bột ớt vào người. Theo thông tin kèm theo các bức ảnh, cô gái bị tấn công trong bức ảnh là chủ một tiệm spa. Cô gái có quan hệ bất chính với một nam thanh niên đã có vợ. Sau đó, người vợ đã tổ chức đánh ghen, đổ nước mắm và ớt vào người cô gái.

Vụ đánh ghen bằng ớt bột và nước mắm xảy ra tại Thanh Hóa

Sau khi nhóm người bỏ đi, cô gái được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng sau đó lên tiếng phủ nhận mình bị đánh ghen mà chỉ là trò chơi xấu của đối thủ cạnh tranh.

Mới đây, vào ngày 5-6, tại địa bàn huyện Phú Xuyên, Hà Nội cũng đã xảy ra một vụ đánh ghen giữa những người đàn ông với nhau. Theo Đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng CAH Phú Xuyên, vụ việc xảy ra ở xã Đại Xuyên. Một nam thanh niên được cho là sau khi nhắn tin hẹn vợ người khác đã có bầu đi nhà nghỉ, đã vượt quãng đường hơn 40km từ khu vực Linh Đàm, Hà Nội về xã Đại Xuyên để gặp mặt. Tuy nhiên, anh ta không ngờ người phản hồi tin nhắn lại là chồng của cô gái.

Ngay khi thấy nam thanh niên xuất hiện trên địa bàn xã Đại Xuyên, khoảng 3-4 nam thanh niên, trong đó có người chồng của cô gái đã bắt giữ và tham gia đánh nam thanh niên trên rất dã man.

Thậm chí nhóm người đánh ghen nam thanh niên còn bắt anh này quỳ gối để liên tục đấm và đạp vào bụng, tát, vả vào đầu, mặt nạn nhân.

Trước đó, trên địa bàn TP Hải Phòng, vào khoảng 18h45 phút ngày 1-5 tại thôn Khôi Vỹ Hạ, xã Quang Phục, Tiên Lãng, đối tượng Phạm Thị Mai (SN 1982) cùng một số người khác trú tại thôn Khôi Vỹ Hạ đã tổ chức đánh ghen dã man chị Bùi Thị Q bằng cách lột quần áo, cắt tóc làm nhục chị Q do ghen tuông. Mai cho rằng chị Q có quan hệ tình cảm, đi lại với chồng nên đã cùng một số người thân trong gia đình nhà chồng tổ chức đánh ghen.

Sau đó video nói trên lan truyền trên mạng xã hội Facebook. Chị Q bị trầy xước, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể, tổn thương tinh thần, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng và đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận đơn trình báo của chị Q, CAH Tiên Lãng đã triệu tập và tạm giữ hình sự 2 đối tượng làm nhục người khác liên quan vụ  việc trên.

Ngày 8-6 vừa qua, liên quan tới vụ đánh ghen chấn động ở Cà Mau, Cơ quan CSĐT - CAH Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã tiếp tục khởi tố thêm 4 đối tượng ngoài Nguyễn Thị Diệu (SN 1984) đã bị khởi tố từ trước đó.

Đánh ghen kinh hoàng như thời trung cổ tại Cà Mau

Bắt quả tang chồng mình đang ân ái cùng nhân tình tại nhà bố mẹ cô ta, Nguyễn Thị Diệu đã rủ nhóm Nguyễn Thị Huệ, Lê Minh Kha, Nguyễn Văn Đủ và Phan Văn Đạt đến đánh ghen. Tại đây, nhóm người của bà Diệu đã bắt trói cả 2 rồi lôi ra ngoài đánh đập tàn nhẫn, bôi chất bẩn vào người, cắt tóc và quay clip. Mấy ngày sau thì đoạn clip đánh ghen tàn bạo này xuất hiện trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận, buộc các cơ quan chức năng địa phương phải vào cuộc làm rõ vì tính chất nghiêm trọng của sự việc.

Luật sư Giang Hồng Thanh, Văn phòng Luật sư Giang Thanh cho rằng dù rất đáng được thông cảm do bị chồng hay vợ phản bội, nhưng với những đòn ghen kinh hoàng như cắt tóc, xé quần áo, quay phim, chụp ảnh và đưa lên mạng xã hội đã mang lại nỗi đau cho cả hai phía. Người ban đầu là nạn nhân của hành vi ngoại tình lại trở thành tội phạm bị xử lý về hành vi làm nhục người khác.

Người bị đánh ghen thì nhục nhã, ê chề, không dám ngẩng mặt lên nhìn lại và chịu những tổn thất nặng nề cả về thể chất và tinh thần. Điều này cho thấy, nếu thiếu sự kiềm chế, hành động không kiểm soát, thì khả năng vướng vào vòng lao lý, đi vào con đường tù tội rất dễ xảy ra.